1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Fabregas lập công, Barcelona “vượt ải” Levante

(Dân trí) - Vắng Messi do chấn thương, Barcelona đã gặp rất nhiều khó khăn mới có thể đánh bại Levante 1-0 tại Nou Camp và tiếp tục duy trì cách biệt 13 điểm với đội nhì bảng Real Madrid. Bàn thắng duy nhất được ghi do công Cesc Fabregas ở phút 83.

Dù mối bận tâm hàng đầu của Barcelona hiện tại là Champions League, nhưng họ vẫn không muốn sảy chân dù chỉ một trận đấu ở La Liga để sớm lên ngôi. Vì lý do đó, Barcelona vẫn quyết tâm đánh bại Levante tại Nou Camp để sớm hoàn thành mục tiêu.
 
Barcelona giành 3 điểm khá nhọc nhằn trước Levante

Barcelona giành 3 điểm khá nhọc nhằn trước Levante

Nhưng việc vắng hàng loạt trụ cột như Pique, Mascherano, Xavi, Messi khiến sức mạnh của Barcelona phần nào suy giảm. Họ đã chơi khá lấn lướt trước Levante, nhưng sự kém duyên của các ngôi sao hàng công khiến Barca gặp nhiều khó khăn. Và cuối cùng, phải nhờ đến sự  tỏa sáng của Fabregas ở phút 83, Barcelona mới giành chiến thắng nhọc nhằn 1-0.

Vòng 32 La Liga

Thứ bảy, 20 /4/2013

Mallorca 1-1 Vallecano

Granda 1-1 Valladolid

Real Madrid 3–1 Betis

Chủ nhật, ngày 21/4

Barcelona 1–0 Levante

Valencia 5–1 Malaga

Getafe – Espanyol 17h

Deportivo – Bilbao 22h

Thứ hai, ngày 22/4

Osasuna – Sociedad 0h

Sevilla – Atletico 2h

Thứ ba, ngày 23/4

Celta Vigo – Zaragoza 3h

Sau 32 vòng đấu, Barcelona đã có được 84 điểm, hơn Real Madrid 13 điểm và chỉ cần thắng 2/6 trận đấu còn lại, họ sẽ chính thức vô địch. Bên cạnh đó, đoàn quân HLV Vilanova còn muốn chinh phục kỷ lục 100 điểm năm nay (nếu thắng cả 6 trận còn lại) và vượt qua cột mốc 117 bàn/mùa của thầy trò Guardiola trước đây.
Chiến thắng này giúp Barcelona có được đà tâm lý thuận lợi trước trận đại chiến với Bayern Munich tại bán kết lượt đi Champions League giữa tuần tới. Việc không mất một trụ cột nào do chấn thương, bên cạnh việc chờ đợi sự tái xuất của Messi là những tin tức không thể tốt lành hơn với đoàn quân HLV Vilanova.
Trước Levante, Barcelona vẫn chơi với sơ đồ 4-3-3 thiên về tấn công với bộ ba Alex Song, Thiago, Cesc Fabregas ở giữa sân, Iniesta được đôn lên đá tiền đạo cùng David Villa và Tello. Cơ hội đầu tiên đã đến với Barcelona ở phút thứ 3, khi Fabregas dứt điểm, bóng đập người hậu vệ Levante đi lập bập khá nguy hiểm.
 
Iniesta đã mang về được quả 11m, nhưng Villa lại dứt điểm không thành công

Iniesta đã mang về được quả 11m, nhưng Villa lại dứt điểm không thành công

Barca tiếp tục gia tăng sức ép và phút 12, Tello đi bóng rồi chuyền vào để Thiago bắt vô lê, tiếc là bóng đi quá nhẹ và bị Navas bắt gọn. 4 phút sau, Iniesta bị Diop phạm lỗi và trọng tài cho Barca được hưởng quả 11m. Tuy nhiên, dù David Villa dứt điểm căng, thủ thành Navas vẫn bay người cứu thua được cho Levante.
Levante có câu trả lời ở phút 19 với cú sút xa từ cự ly 20m của Garcia nhưng Valdes đã xuất sắc cản phá. Ngay sau đó, Tello căng ngang vào trong khá đẹp nhưng cả Fabregas lẫn Villa đều không theo kịp đường bóng. Barcelona liên tục gia tăng sức ép buộc Levante phải dồn đội hình về phòng ngự nhằm bảo toàn tỷ số.
Phút 33, Thiago chuyền bóng để Tello tung cú dứt điểm nhanh đưa bóng đi chệch cột dọc. Ba phút sau, Alves thực hiện cú sút phạt tuyệt đẹp nhưng thủ thành Navas lại chơi xuất sắc. David Villa cũng có cơ hội để mở tỷ số, nhưng cú sút của anh sau đường chuyền từ Fabregas đã đập người Juanfran đi ra ngoài đầy đáng tiếc.
Cuối hiệp 1, Iniesta kiến thiết để Villa dứt điểm căng nhưng lần này, thủ thành Navas đã phản xạ tuyệt vời. Hiệp 2 mới bắt đầu được 2 phút, các CĐV Barcelona có phen thót tim khi  El Zhar có đường chuyền thông minh để Acquafresca dứt điểm tung lưới Valdes, tuy nhiên trọng tài xác định cầu thủ Levante đã việt vị.
 
Fabregas mang về bàn thắng duy nhất của trận đấu cho Barcelona

Fabregas mang về bàn thắng duy nhất của trận đấu cho Barcelona

Sau khi tránh được những bàn thua đáng tiếc, Levante càng chơi càng hưng phấn hơn và họ phòng ngự khá chặt chẽ, vô hiệu hóa được các miếng phối hợp của Barcelona. Những Villa, Fabregas hay Tello dù rất cố gắng nhưng họ đều tỏ ra thiếu nhạy cảm trước khung thành đối phương.
Trong thế bế tắc, HLV Vilanova quyết định đưa cả Xavi, Pedro lẫn Alexis Sanchez vào sân nhằm thay đổi tình hình. Barcelona suýt nữa vượt lên ở phút 81 khi Alexis Sanchez chuyền bóng cho Villa tung cú vô lê khá mạnh, đáng tiếc là thủ thành Navas lại bay người xuất thần cứu thua cho Levante.
Nhưng cuối cùng sức ép liên tục của Barca cũng được đền đáp ở phút 83. Alexis Sanchez là người kiến thiết để Fabregas khống chế bóng gọn gàng và dứt điểm trái phá hạ Navas, mang về chiến thắng 1-0 cho Barca. Fabregas còn bỏ lỡ cơ hội khác ở phút 88 khi dứt điểm sệt đưa bóng đi sạt cột dọc, tuy vậy thắng lợi này và 3 điểm giành được ở Nou Camp đủ khiến Vilanova cảm thấy hài lòng.
 

Đội hình thi đấu

Barcelona: Valdés; Alves, Adriano, Abidal, Montoya; Song, Thiago (Pedro, 66), Cesc, Villa, Iniesta (Xavi, 58), Tello (Alexis, 76).

Levante: K. Navas; Pedro López, Vyntra, Navarro, Juanfran; Diop, Simao Mate (Míchel, 85); El Zhar (Valdo, ), Barkero, Rubén (Roger, 90); Acquafresca.

Bảng xếp hạng La Liga 2012/13

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

FC Barcelona

84

32

27

3

2

99-33

2

Real Madrid CF

71

32

22

5

5

83-30

3

Atlético Madrid

65

31

20

5

6

56-25

4

Real Sociedad

54

31

15

9

7

57-39

5

Valencia CF

53

32

15

8

9

52-46

6

Málaga CF

50

32

14

8

10

45-37

7

Real Betis

48

32

14

6

12

48-49

8

Rayo Vallecano

45

32

14

3

15

41-52

9

Getafe CF

44

31

12

8

11

39-46

10

Sevilla FC

42

31

12

6

13

48-45

11

RCD Espanyol

40

31

10

10

11

40-42

12

Levante Unión

40

32

11

7

14

35-51

13

Real Valladolid

39

32

10

9

13

41-45

14

Athletic Bilbao

35

31

10

5

16

34-56

15

Club Osasuna

31

31

8

7

16

26-36

16

FC Granada

29

32

7

8

17

28-51

17

RC Deportivo

29

31

7

8

16

42-63

18

Real Mallorca

28

32

7

7

18

34-64

19

Real Zaragoza

27

31

7

6

18

28-49

20

Celta Vigo

24

31

6

6

19

29-46


Kiều My