1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Everton - Man Utd: Trận chiến "sống còn" của HLV Solskjaer

Hạo Minh

(Dân trí) - Man Utd sẽ làm khách trên sân của Everton trong trận đấu ở vòng 8 Premier League vào tối nay với hy vọng sẽ giành chiến thắng, bởi nếu không thắng “Quỷ đỏ” sẽ lâm nguy.

*19h30, 7/11/2020, SVĐ Goodison Park, vòng 8 Premier League.

Everton đã thi đấu thăng hoa trong giai đoạn đầu mùa giải, với năm trận đầu mùa giải bất bại. Và họ còn dẫn đầu Premier League 6 vòng đấu đầu tiên trước khi bị Liverpool vượt qua trên bảng xếp hạng ở vòng đấu trước, hiện tại Everton đang có 13 điểm sau 7 lượt trận.

Trái ngược với Everton, Man Utd khởi đầu mùa giải vô cùng bết bát. Đoàn quân của huấn luyện viên Solskjaer chỉ giành được một điểm trong tổng số 12 điểm tối đa trên sân nhà, sáu trận đấu đầu mùa họ đang chỉ có 7 điểm và tạo nên màn khởi đầu tồi tệ nhất trong lịch sử đội bóng từ mùa 1986/87.

Everton - Man Utd: Trận chiến sống còn của HLV Solskjaer - 1

Thành tích tệ hại của Man Utd khiến chiếc ghế của Solskjaer lung lay, nhưng áp lực phần nào lắng xuống nhờ thành tích thi đấu tốt của đội bóng thành Manchester ở đấu trường châu Âu. Man Utd đã đánh bại PSG (2-1) và RB Leipzig (5-0). Tuy nhiên, “chiếc phao” ở đấu trường châu Âu đã không còn nữa sau trận thua đắng ngắt trước Istanbul Basaksehir vừa qua.

Vào giữa tuần này, Man Utd thua 1-2 trên sân Basaksehir. Đó không chỉ đơn giản là việc Man Utd đánh rơi mất ba điểm và làm chậm bước tiến của “Quỷ đỏ” trên con đường sớm giành vé vượt qua vòng bảng Champions League. Trận thua trước Basaksehir cho thấy đội bóng của Solskjaer tệ hại nhiều mặt. 

Phút 13 ở chuyến làm khách trước Basaksehir, Man Utd để thủng lưới bàn thua đầu tiên, một đội bóng chưa ghi bàn tại Champions League, nhưng đã ghi bàn vào lưới Man Utd chỉ sau vài phút thi đấu. Điều đáng nói rằng hàng thủ của Man Utd "mất tích" khi cựu tiền đạo của Chelsea - Demba Ba bứt tốc từ bên phần sân nhà lao lên nhận bóng và đánh bại thủ thành Dean Henderson.

Everton - Man Utd: Trận chiến sống còn của HLV Solskjaer - 2

HLV Solskjaer đang đứng trước ngưỡng bị Man Utd sa thải

Bàn thua thứ hai của Man Utd, hàng thủ cũng mắc lỗi tương tự khi tất cả cùng đổ xô vào vây hãm một cầu thủ trong khi đối phương có nhiều hơn một cầu thủ tấn công. Hai bàn thua từ những tình huống nói trên nằm trong chuỗi thất vọng về hệ thống phòng thủ của Man Utd, bởi vào Chủ nhật tuần trước chính Paul Pogba trong khi lui về phòng thủ đã phạm lỗi ngớ ngẩn dẫn tới quả phạt đền để cho Arsenal thắng 1-0 tại Old Trafford.

Không chỉ vô tổ chức trong phòng thủ, Man Utd còn đang dần đánh mất lối chơi tấn công khi tuyến giữa và tuyến trên đang mất tiếng nói chung. Các tiền đạo cắm thường xuyên "đói bóng", trong khi những Pogba, Bruno Fernandes đang chơi dưới sức, chuyền sai, đánh mất bóng nhiều hơn là tạo cơ hội cho đồng đội. Ở tuyến đầu, Rashford hay Martial, ít nhiều đang khiến người hâm mộ thất vọng.

Hơn 100 trận cầm quân tại Man Utd, Solskjaer vẫn chưa thoát khỏi việc tìm cho đội bóng một lối chơi ổn định. Vì thế chiến lược gia người Na Uy đang gặp rất nhiều áp lực, một số nguồn tin khẳng định ban lãnh đạo của Man Utd đã gặp gỡ Mauricio Pochettino và sẵn sàng mời chiến lược gia người Argentina thay thế Solskjaer.

Everton - Man Utd: Trận chiến sống còn của HLV Solskjaer - 3

Cầu thủ Man Utd đang thi đấu dưới sức trong nhiều trận liên tiếp

Vị trí của Solskjaer đang được giám sát chặt chẽ, một lần nữa ông cần “hạ nhiệt” lên chiếc ghế của mình bằng cách phải đưa Man Utd tới chiến thắng. Chỉ có chiến thắng và cải thiện thứ hạng của Man Utd tại Premier League, Solskjaer mới có thể tạm thời an toàn để bước vào kỳ nghỉ cho giai đoạn nghỉ thi đấu quốc tế.

Có chút đáng lo cho Solskjaer khi Goodison Park chẳng phải mảnh đất lành cho “Quỷ đỏ”. Thời hậu Alex Ferguson, các chiến lược gia như David Moyes hay Jose Mourinho đều mất việc sau những thất bại trước các đội bóng vùng Merseyside, trong khi Moyes bị sa thải sau khi Man Utd thua Everton, còn Mourinho bị sa thải sau khi thua Liverpool.

Một vài nguồn tin xác nhận, không khí phòng thay đồ của Man Utd đang vô cùng u ám, thậm chí trợ lý của Solskjaer, HLV Mike Phelan cho biết ông cảm nhận được không khí bị mất việc trong đội ngũ trợ lý tại Man Utd. Mặc dù Solskjaer là người khá thân thiện trong các cuộc họp báo, nhưng liệu có những con sóng ngầm trong phòng thay đồ hay không cũng chẳng rõ, và cũng không thể khẳng định các cầu thủ sẽ chiến đấu vì chiến lược gia người Na Uy vào đêm nay.

Đứng giữa tâm bão áp lực, Man Utd có thể có chút tin tưởng vào việc sẽ thắng trên sân Everton. Yếu tố đầu tiên, Man Utd đang có phong độ tốt trên sân khách, họ đã toàn thắng cả hai trận đấu trên sân khách tại Premier League. Yếu tố thứ hai, quan trọng hơn, Everton đang sứt mẻ đội hình và có dấu hiệu chững lại sau quãng thời gian đầu mùa thăng hoa. 

Everton - Man Utd: Trận chiến sống còn của HLV Solskjaer - 4

James Rodriguez kịp bình phục chấn thương trở lại đội hình Everton thi đấu tiếp Man Utd

Hai trận đấu gần nhất, Everton đều thua, mặc dù tiền vệ sáng tạo James Rodriguez được nhận định sẽ trở lại, tuy nhiên sau khi dính chấn thương và phải nghỉ tuần trước thì khả năng tỏa sáng của cầu thủ người Colombia sẽ là dấu hỏi lớn. Kháng cáo thành công của Everton khiến Lucas Digne được xóa án thẻ đỏ, nhưng họ sẽ vắng Richarlison, một ngôi sao tấn công quan trọng với “Kẹo bơ” đang thụ án treo giò.

Man Utd có thể sẽ gây khó cho Everton nếu họ chiến đấu sòng phẳng, quyết tâm. Tuy nhiên, nếu vẫn bạc nhược như trong hai trận đấu gần nhất thì ngay cả tung vào sân đội hình dự bị, Everton vẫn dễ dàng làm “gỏi” đối thủ. 

Nếu không thể khiến các học trò thi đấu tốt vào đêm nay, có lẽ Solskjaer nên nhanh chóng đi thẳng về Old Trafford và đóng gói đồ đạc cá nhân cho... kịp giờ ăn tối, bởi nếu Man utd thua trận, ban lãnh đạo của đội bóng thành Manchester cũng sẽ sớm đưa ra quyết định về vị trí người lèo lái đội bóng.

Đội hình ra sân dự kiến

Everton: Pickford; Coleman, Mina, Keane, Digne; Doucoure, Allan, Gomes; Rodriguez, Calvert-Lewin, Iwobi.

Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; McTominay, Fred; Greenwood, Fernandes, Rashford; Martial.

Everton - Man Utd: Trận chiến sống còn của HLV Solskjaer - 5