1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đức “nghiền nát” CH Ireland ngay tại Dublin

(Dân trí) - Được dự đoán sẽ gặp nhiều khó khăn tại Dublin, nhưng thực tế tuyển Đức lại có một trận đấu khá dễ dàng. Lần lượt các bàn thắng tìm đến và Mannschaft đã có trận đại thắng 6-1 ngay trên sân nhà của CH Ireland.

Sẽ khó có thể nói gì về màn trình diễn của thày trò Joachim Loew tại Dublin ngoài hai từ tuyệt vời. Trước khi trận đấu này diễn ra, mọi dự đoán đều nhận định Đức sẽ gặp nhiều khó khăn khi phải làm khách trên sân của CH Ireland, một trong các đội bóng cũng mang trong mình tham vọng giành vé trực tiếp tới Brazil 2014. Từ việc phải thi đấu trên sân khách, thành tích đối đầu, phong độ, nhân sự, tất cả đều không cho tuyển Đức sự thuận lợi.
 
Một trận đấu thăng hoa bất ngờ của tuyển Đức

Một trận đấu thăng hoa bất ngờ của tuyển Đức

 

Nhưng thật bất ngờ, dưới hàng loạt sự khó khăn ấy, đội bóng này lại chơi thăng hoa. Nếu như cách đây 1 tháng, Đức thi đấu đầu run rẩy trước Áo thì đêm qua là một đội bóng hoàn toàn khác, trước một đối thủ cứng cựa (hơn Áo), Mannschaft lại có thể khiến hàng vạn khán giả tại Dublin yên tặng trong suốt cả trận đấu.

 

Đây cũng là trận đấu chói sáng của Marco Reus và Toni Kroos. Nếu như Reus chơi hay nhất hiệp đấu đầu tiên với 2 bàn thắng giúp cho tuyển Đức vượt lên dẫn trước và thoải mái về tinh thần thì cú đúp của Kroos ở hiệp đấu thứ 2 đã giúp Mannschaft bùng nổ mạnh mẽ. Xen giữa sự thành công của hai cầu thủ này là các bàn thắng của Ozil và Klose.

 

Trận thắng này với tuyển Đức có nhiều ý nghĩa, nó không đơn giản chỉ mang lại cho đoàn quân của Loew 3 điểm, dù trên thực tế thì với 9 điểm sau 3 trận, Đức đang xây chắc ngôi vị đầu bảng C, tuy nhiên thành quả có được sau trận này còn là tinh thần các tuyển thủ đang lên rất cao. Đây là thuận lợi lớn để Đức chuẩn bị bước tiếp vào trận đấu với Thụy Điển đầu tuần tới.

 

Thụy Điển cũng là một đội bóng mạnh của bảng đấu này, bởi thế nếu tiếp tục giành chiến thắng trước đối thủ đến từ Bắc Âu thì có thể nói, Đức tiến hơn nửa quãng đường tới Brazil. Và giờ đây khi Đức đã thăng hoa mạnh mẽ tại Dublin thì rất nhiều hâm mộ đội bóng này đang tin tưởng vào trận thắng tiếp theo sẽ thuộc về thày trò Loew.
 
Một trận đấu tan nát của Trap và các học trò

Một trận đấu tan nát của Trap và các học trò

 

“Kẻ khóc, người cười”, có thể nói Giovanni Trapattoni là người hùng của bóng đá Ireland khi chiến lược gia người Italia đã đưa đội bóng này lọt vào vòng bảng Euro 2012. Vào Hè qua, Liên đoàn bóng đá Ireland cũng đành cho vị chiến lược gia này bản gia hạn hợp đồng 2 năm, nhưng thật tiếc là đội tuyển của Trap đã không thể duy trì được sự ổn định.

 

Trận thua này là trận thua tồi tệ nhất trên sân nhà trong lịch sử bóng đá Ireland, điều đó thật đáng buồn khi nó xảy ra ở triều đại của Trapattoni. Thất bại này tuy chưa khiến cơ hội giành vé tới Brazil của Ireland chấm dứt, nhưng nó cũng giáng một đòn mạnh mẽ vào tham vọng của họ. Rõ ràng Ireland cần một sự thay đổi, làm mới mình thì mới có thể trở lại với cuộc đua.
 
Trở lại với trận đấu tại Dublin, mặc dù phải đấu trên sân khách, nhưng Đức nhập cuộc khá tự tin và thoải mái, họ tạo được một thế trận khá cân bằng với đội chủ nhà. Sau khoảng 2/3 thời gian đầu tiên của hiệp thi đấu thứ nhất không có nhiều cơ hội rõ rệt, Đức mở được tỷ số ở phút 32. Từ tình huống nhận bóng bật ra của đồng đội và các cầu thủ Irelan còn đang co cụm, Reus chớp nhanh cơ hội, an dẫn bóng vài nhịp ngay trong vòng cấm và kết thúc chính xác tung lưới đội chủ nhà.
 
Reus đã thi đấu rất ấn tượng trong trận này

Reus đã thi đấu rất ấn tượng trong trận này

 

Ireland cố gắng đẩy cao nhịp độ tấn công, nhưng khi họ còn chưa thành công thì Đức đã có bàn thắng thứ 2 ở phút 40. Từ đợt phản công nhanh của đội khách, Reus có bóng ở ngay đầu góc trái vòng cấm địa. Một cú sút chéo góc có lực sút khá tốt đã giúp cầu thủ này đánh bại được thủ thành Westwood và Đức vươn lên dẫn trước 2-0. Đây là một tình huống khá lỗi của đội chủ nhà khi có tới 5 cầu thủ bị hút về cánh trái và bỏ quên cánh phải.

 

Dẫn trước 2-0 sau 45 phút thi đấu đầu tiên, các tuyển Đức đã có được sự yên tâm. Và khi hiệp hai trôi qua mới được 10 phút, đội khách đã có chạm tay tới chiến thắng, từ chấm phạt đền Ozil thực hiện thành công quả penalty nâng tỷ số lên 3-0. Việc bị thủng lưới 3 bàn ngay tại sân nhà khiến CH Ireland sụp đổ.

 

Tận dụng thời cơ đó, Đức chớp nhoáng ghi bàn, phút 59, Klose băng xuống để nhận đường chọc khe loại bỏ toàn bộ hàng thủ của đồng đội, anh tiếp tục vượt qua thủ thành Westwood và sút bóng chéo góc vào lưới giúp đội khách dẫn trước 4-0. Chưa dừng lại ở đó, 3 phút sau tỷ số được nâng lên thành 5-0 sau khi Kroos sút vô lê từ ngay đầu vòng cấm địa thành bàn.

 

Thi đấu thoải mái, đến phút 82, Kroos tự tin dứt điểm từ khoảng cách phải đến gần 30m, bóng đi căng và xoáy vào góc gần. Một bàn thắng khá đẹp mắt của Kroos giúp Đức có bàn thắng thứ 6. Sau bàn thua này, Ireland cố gắng sốc lại tinh thần và họ cũng có được bàn thắng danh dự khi cầu thủ vào thay người Keogh ghi bàn thắng danh dự từ quả phạt góc.

 
Đội hình thi đấu
 

CH Ireland: Westwood, Coleman, O'Shea, O'Dea, Ward, McGeady (Keogh 69), McCarthy, Andrews, Fahey (Long 51), Cox (Brady 84), Walters.

 

Đức: Neuer, Boateng, Mertesacker, Badstuber, Schmelzer, Khedira (Kroos 45), Schweinsteiger, Ozil, Muller, Reus (Podolski 66), Klose (Schurrle 72).

Bàn thắng: Reus (32, 40) Ozil (55, pen) Klose 58, Kroos (61, 83).

 
 

Bảng C vòng loại World Cup 2014 khu vực châu Âu

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

Đức

9

3

3

0

0

11-2

2

Thụy Điển

6

2

2

0

0

4-1

3

CH Ireland

3

2

1

0

1

3-7

4

Áo

1

2

0

1

1

1-2

5

Kazakhstan

1

3

0

1

2

1-4

6

Faroe

0

2

0

0

2

1-5

 
Phù Sa