1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

ĐTVN nỗ lực đến phút cuối

Các đội bóng tham dự Honda Cup đã có buổi tập cuối cùng. Barca B tự cho phép nghỉ ngơi. Trong khi đó, Indonesia đã đạt được mục tiêu cầm chân Việt Nam nên cũng… tung tẩy đi chơi. Riêng thầy trò Alfred Riedl thì không cho phép mình dừng bước.

Buổi tập của tuyển Việt Nam vẫn diễn ra như thường lệ vào sáng qua tại TTHLQG 1 Nhổn (Hà Nội). Do mất sức trong trận "thủy chiến" với Indonesia chiều 6/6, HLV Riedl chỉ cho các cầu thủ tập nhẹ theo kiểu tập thể dục buổi sáng. Riêng các cầu thủ chưa được ra sân trận nào tại Honda Cup được ông Riedl trực tiếp huấn luyện.

 

Chiều qua, cả đội được nghỉ và sẽ có một buổi tập nhẹ trong sáng nay, trước khi họp toàn đội lúc 10h. Phan Văn Tài Em và Lê Tấn Tài, những người chơi rất nổi bật trong trận gặp Indonesia vừa rồi cho biết, thể lực của cả đội đều tốt và ai cũng quyết tâm trong trận cuối gặp Barca B chiều nay để đạt mục tiêu giành ngôi nhì giải.

 

Về phía các đội khách thì Bucheon SK là chăm chỉ tập luyện nhất Honda Cup. Buổi tập đầu tiên của họ diễn ra ngay trong chiều đến Việt Nam (2/6). Tính đến chiều qua, các cầu thủ Hàn Quốc đã có 4 buổi tập. Trong buổi tập chiều 7/6 (17h50-18h50), HLV Kim Hyun Tae vẫn cho các cầu thủ dạo bằng kiểu chơi “bóng ma” trước khi bước vào các bài tập sút cầu môn và tạt cánh.

 

Barca B thì cực lười. Buổi tập tối qua của Barca B (theo kế hoạch từ 20h đến 21h30) lại tiếp tục bị hủy bỏ. Trước đó, đội bóng của HLV Pere Gratacos cũng đã hủy buổi tập ngày 5/6 (do mưa lớn). Như vậy, các cầu thủ đến từ Tây Ban Nha mới chỉ có một buổi tập duy nhất trên sân Mỹ Đình hôm 3/6.

 

Ông Peter Withe cũng quyết định để các học trò của mình nghỉ xả láng 1 ngày. Sáng qua, các cầu thủ Indonesia được vùng vẫy tại bể bơi khách sạn Horison trước khi ăn trưa. Buổi chiều, cả đội được đi thăm khu phố cổ Hà Nội. Buổi tập theo kế hoạch từ 16h-17h30 bị hủy bỏ mà không có thông báo cho Ban Quản lý sân Mỹ Đình.

 

Theo Tấn Nguyên (Baobongda)