1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

ĐT Long An: Xa rồi thời vàng son

(Dân trí) - Không cần nhìn vào thất bại dễ dàng 1-3 trước SHB Đà Nẵng, không khó để khẳng định ĐT Long An của năm 2014 vẫn là đội bóng thuộc hàng chiếu dưới của V-League. Nó khác xa hình ảnh của chính họ khi còn ngự ở đỉnh cao của bóng đá Việt Nam…

Lực lượng sa sút

3 nội binh đáng chú ý nhất của ĐT Long An ở mùa giải 2014 chắc chắn là Phan Văn Tài Em, Nguyễn Việt Thắng và Huỳnh Quang Thanh. Họ đều là những nhà vô địch Đông Nam Á 2008.

Dù vậy, điểm chung của họ là họ đã qua thời đỉnh cao. Tài Em của năm 2014 chắc chắn không thể bằng Tài Em hồi đưa ĐT Long An lên ngôi vô địch V-League các năm 2005 bà 2006, Việt Thắng cũng vậy.

Với Quang Thanh, việc Gạch có được hợp đồng với cầu thủ chạy cánh này là một thành công lớn, xét trên tiềm lực tài chính của Gạch bây giờ. Nhưng Quang Thanh giờ cũng không còn nhanh và sắc sảo như xưa. Vả lại, khát khao thể hiện mình của Quang Thanh cũng không thể bằng lúc anh cùng với B.Bình Dương vô địch V-League 2 mùa 2007 và 2008.

ĐT Long An (áo đỏ) đã xa thời đỉnh cao
ĐT Long An (áo đỏ) đã xa thời đỉnh cao

Những cái tên còn lại trong số những nội binh của ĐT Long An như Huỳnh Tấn Tài, Cao Hoa Kỳ, Phạm Hoàng Lâm,… dù được đánh giá là nhiều triển vọng cho tương lai. Nhưng ở hiện tại, trình độ của họ không hơn mặt bằng chung của các cầu thủ đang đá bóng tại V-League.

Ở dàn ngoại binh, Gạch sở hữu 3 cái tên là trung vệ Junior, tiền vệ Gilson Campos và tiền đạo Danny David. Trong số này, Gilson Campos là cầu thủ duy nhất được Gạch giữ lại trong số những cầu thủ ngoại từng khoác áo đội bóng miền Tây Nam bộ ở mùa trước.

Dù vậy, Gilson Campos cũng không phải dạng ngôi sao có chất lượng cao tại V-League. Danny David có chút tên tuổi, nhưng chính phong độ của cầu thủ này cũng đã đi xuống so với hồi lần đầu anh đến với đội bóng của bầu Thắng năm 2009.

Nhìn rộng ra, 3 ngoại binh của ĐT Long An hiện tại không thể so với những Antonio, Carlos Rodrigues và Tshamala mà Gạch từng có thời họ còn ở đỉnh cao phong độ.

Chất lượng ngoại binh và nội binh phản ánh sức hút của ĐT Long An ở thời điểm hiện tại, đấy không còn là điểm đến hấp dẫn đối với các ngôi sao hàng đầu ở giải bóng đá VĐQG Việt Nam.

Một mùa bóng được dự báo nhiều sóng gió

Năm ngoái, ĐT Long An suýt rớt hạng, nếu như không có sự cố XM Xuân Thành Sài Gòn bỏ giải, nếu như không có chiến thắng theo kiểu “đố ai hiểu được” vào cuối mùa, trước K.Kiên Giang, Hải Phòng và cả SHB Đà Nẵng, tình cảnh của họ đã khác.

Gạch của năm ngoái với Gạch của năm nay cũng chẳng có nhiều biến chuyển về mặt chất lượng, nên cũng ít người tin rằng đội bóng của bầu Thắng tại V-League 2014 sẽ không chịu cảnh lận đận tương tự như năm 2013.

Không những không còn sở hữu dàn cầu thủ giàu tài năng và đồng đều như hồi còn những Minh Phương, Tài Em, Việt Thắng (lúc ở thời đỉnh cao), Antonio, Carlos Rodrigues, Phan Văn Santos…, Gạch cũng đang mất đi vũ khí quan trọng nhất, vốn làm nên tên tuổi của họ là tinh thần.

Ngày ấy, bất chấp lúc Gạch đạt phong độ tốt hay không, thắng Gạch luôn khó, và dẫn trước Gạch chưa chắc đã có được thắng lợi chung cuộc.

Còn bây giờ, hễ thua trước là thường thì đội bóng vùng đồng bằng sông Cửu Long không còn đường gỡ và rất dễ thua đậm, vì tinh thần của Gạch vài năm gần đây xuống rất nhanh.

ĐT Long An hồi đó còn nguy hiểm nhờ sở hữu HLV Calisto cực quái và cực kỳ tinh khôn trong việc áp dụng lối đá phòng ngự phản công đậm đặc cho Gạch. Nhưng cũng từ lúc ông Calisto rời sân Long An, Gạch chưa thể tìm được vị thuyền trưởng nào khác có thể giúp họ phát huy tốt năng lực hơn nhà chuyên môn người Bồ Đào Nha.

Hầu hết các HLV đến và đi khỏi Gạch thời gian qua đều rất chóng vánh, chưa kịp tạo được dấu ấn đáng kể lên lối chơi của đội bóng miền Tây Nam bộ, chủ yếu là do trình độ chuyên môn của họ chỉ ở mức tầm thường, khó có thể xài lâu.

Trong bối cảnh mà lực lượng không tinh nhuệ, HLV không được đánh giá cao, vũ khí tinh thần cũng không còn lợi hại như trước, ĐT Long An giờ chỉ còn là cái bóng mờ so với chính họ thời vàng son, phải chấp nhận ngồi vào “mâm” rất khác so với vị trí mà họ từng có vài năm trước.

Kim Điền

Dòng sự kiện: V-League 2014