1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Vòng 2 V-League 2015

Đồng Tháp vất vả chia điểm với Cần Thơ trên sân nhà

(Dân trí) - Bất chấp lợi thế sân nhà, Đồng Tháp vẫn không thể thắng được người láng giềng Cần Thơ. Thậm chí, đội chủ nhà phải cần đến bàn thắng ở cuối trận, mới ấn định được kết quả hòa 1-1 trước đội bóng đất Tây Đô.

Sau thất bại trước B.Bình Dương trong ngày ra quân, Đồng Tháp tỏ ra rất quyết tâm ở vòng 2, khi được đá trên sân nhà Cao Lãnh, và chỉ phải tiếp đối thủ không mạnh là Cần Thơ.

Một chi tiết đáng chú ý là trước giờ bóng lăn, thủ môn Bửu Ngọc bên phía đội bóng đất Tây Đô chủ động xin không thi đấu trước đội bóng cũ Đồng Tháp, trong chuyến hành quân về đất Cao Lãnh, để đối đầu với đội bóng cũ.

Ngay trước khi V-League 2015 diễn ra, thủ thành Bửu Ngọc và CLB Đồng Tháp đã có một số tranh chấp, phải đến giờ chót, gút mắc mới được tháo gỡ, để Bửu Ngọc có thể rời Đồng Tháp và đến với Cần Thơ. Đấy chính là lý do mà thủ môn Bửu Ngọc không muốn ra sân đối đầu với đội bóng cũ, do sợ phải đối diện với sức ép từ phía khán giả Đồng Tháp.

Bắt thế Bửu Ngọc trong khung thành của Cần Thơ là thủ môn kỳ cựu Thế Anh. Bên cạnh đó, Cần Thơ còn sử dụng những tân binh giàu kinh nghiệm như Lê Văn Thắng hay Nguyễn Rogers, để tăng sức mạnh cho hàng tiền vệ.

Đồng Tháp (áo vàng) có trận đấu vất vả trước Cần Thơ (ảnh: Kim Điền)
Đồng Tháp (áo vàng) có trận đấu vất vả trước Cần Thơ (ảnh: Kim Điền)

Trong khi đó, phía đầu sân bên kia, Đồng Tháp thể hiện rõ quyết tâm giành chiến thắng, bằng cách tung cả 2 tiền đạo ngoại của họ là Felix và Samson Kpenosen vào sân ngay từ đầu.

Đồng Tháp là đội khởi đầu tốt hơn hẳn so với Cần Thơ. Trong hiệp 1, bóng hầu như chỉ lăn bên phần sân của đội bóng đất Tây Đô. Cũng trong khoảng thời gian, Đồng Tháp tạo ra đến nửa tá cơ hội ghi bàn, nhưng trong một ngày kém cỏi, các chân sút của đội chủ nhà đều không tận dụng thành công.

Cũng phải nói thêm rằng, trong hiệp 1, thủ môn Thế Anh của Cần Thơ đã thi đấu khá xuất sắc, khi anh cản phá được các pha dứt điểm của Felix, Duy Khanh, hay Samson bên phía đội chủ nhà.

Niềm vui của các cầu thủ Đồng Tháp sau khi giành lại 1 điểm từ tay đối thủ (ảnh: Kim Điền)
Niềm vui của các cầu thủ Đồng Tháp sau khi giành lại 1 điểm từ tay đối thủ (ảnh: Kim Điền)

Phía đầu sân bên kia, Cần Thơ chủ động chọn lối đá phòng ngự phản công, chặt chẽ trên sân nhà và chớp nhoáng trong các pha phản đòn. Giữa hiệp 1, từ một tình huống như thế, Cần Thơ suýt chút nữa đã có bàn mở tỷ số, nếu như cú sút từ vị trí cận thành của Lê Văn Thắng không trúng người thủ môn Khoa Điển bên phía Đồng Tháp.

Hiệp 2 vẫn diễn ra với thế trận không khác mấy so với hiệp 1, tức là Đồng Tháp vẫn tiếp tục ép sân mạnh, trong khi Cần Thơ kiên nhẫn chờ cơ hội trong các pha phản công, cũng như chờ đợi sai lầm của đối thủ trong khâu phòng ngự.

Giữa thế trận như thế, Cần Thơ bất ngờ vươn lên dẫn trước ở phút 67. Trong thế không người kèm, Lê Văn Thắng bên phía đội bóng đất Tây Đô có pha kết thúc dễ dàng, đánh bại thủ thành Khoa Điển của Đồng Tháp, giúp Cần Thơ mở tỷ số 1-0.

Sau bàn thua, Đồng Tháp càng ra sức tấn công dữ, họ gần như dồn toàn bộ đội hình lên phần sân của Cần Thơ, đồng thời cố gắng đẩy cao tốc độ, hòng tăng sức ép trước đội khách.

Nỗ lực của đội chủ nhà được đền đáp ở phút 73, tận dụng pha chừng chừ của hậu vệ đội khách, Felix bên phía Đồng Tháp lao xuống cướp được bóng, trước khi thực hiện đường chuyền thuận lợi cho Công Thành nhận bóng rồi dứt điểm chính xác, gỡ hòa 1-1 cho Đồng Tháp.

Những phút sau đó vẫn là những phút mà Đồng Tháp cố gắng tấn công, vì đoàn quân của HLV Phạm Công Lộc không muốn chia điểm trên sân nhà. Dù vậy, họ không thể ghi thêm bàn thắng, đành chấp nhận kết quả hòa chung cuộc 1-1.

Trận hòa này khiến cho Đồng Tháp mới có được 1 điểm sau 2 lượt trận đầu mùa (1 thua, 1 hòa). Còn với Cần Thơ, đây đã là trận hòa thứ 2 liên tiếp trong vòng 2 tuần lễ của HLV Nguyễn Văn Sỹ và các học trò.

Tuy nhiên, điều quan trọng nhất đối với Cần Thơ sau trận hòa với Đồng Tháp nằm ở chi tiết, đội bóng đất Tây Đô không để cho đối thủ có thể cạnh tranh trực tiếp suất tránh rớt hạng với họ vượt qua họ.

Kim Điền