Đội tuyển Pháp lại bị ám ảnh bởi "bóng ma" rạn nứt nội bộ

(Dân trí) - Cho đến thời điểm này, mối bất hòa giữa Mbappe và Giroud ở đội tuyển Pháp vẫn chưa được giải quyết, khiến cho người hâm mộ Pháp lo lắng sẽ thêm một lần nữa đội tuyển suy yếu vì mâu thuẫn nội bộ.

Trước đó, trong trận giao hữu giữa Pháp gặp Bulgaria, trước khi VCK Euro 2020 khai diễn. Chiến thắng 3-0 của Pháp trong trận này hoàn toàn bị lu mờ bởi màn tranh cãi giữa Mbappe và Giroud, làm rạn vỡ sự đoàn kết của đội tuyển Pháp trước trận đánh lớn.

Số là Giroud dù ghi 2 bàn trong trận đấu nói trên, nhưng anh vẫn tức giận cho rằng một số cầu thủ cố tình không chuyền bóng cho anh: "Tôi chạy chỗ nhưng bóng chẳng chịu tìm đến vị trí của tôi. Lẽ ra mọi người nên tìm thấy nhau trên sân".

Đội tuyển Pháp lại bị ám ảnh bởi bóng ma rạn nứt nội bộ - 1

HLV Didier Deschamps ngăn Mbappe phản ứng với Giroud trong trận gặp Bulgaria cách nay ít ngày.

Sau khi Giroud lên tiếng, Mbappe cho rằng đấy là lời chỉ trích nhằm về phía mình. Mbappe đã phản ứng lại Giroud, không thèm bắt tay cầu thủ đàn anh trên sân tập hôm thứ Năm vừa rồi, dù Giroud có ý muốn xin lỗi.

Mối bất hòa giữa Mbappe và Giroud hiện tại làm sống lại ký ức chẳng mấy vui vẻ về chuyện nội bộ của tuyển Pháp ở một vài kỳ giải lớn trước đây.

Đó là sự việc William Gallas và Samir Nasri cãi nhau như… mổ bò tại Euro 2008, giải đấu mà Pháp tham dự với tư cách đương kim Á quân thế giới.

Sau đó, Nasri chẳng biết cố ý hay vô tình ngồi vào chỗ của Thierry Henry trên xe buýt của đội tuyển Pháp, trong khi Henry khi đó là ngôi sao hàng đầu của đội bóng áo lam, nhân vật bất khả xâm phạm ở tuyển Pháp cả ở trong lẫn ngoài sân thời bấy giờ.

Đội tuyển Pháp lại bị ám ảnh bởi bóng ma rạn nứt nội bộ - 2

Nội bộ đội tuyển Pháp "họp" khẩn ngay trên sân tập, đuổi tiền đạo Anelka về nước tại World Cup 2010, do đánh nhau với hậu vệ trái Evra.

Hành động Nasri bị đánh giá là… hỗn, và các cầu thủ Pháp có thêm màn cãi vã kịch liệt ngay trên xe buýt của đội, trước khi Nasri gần như bị "tẩy chay" ở phần còn lại của Euro 2008. 

Đến kỳ World Cup 2010 tại Nam Phi, nội bộ đội Pháp lại bất hòa, hậu vệ cánh trái Patrick Evra và tiền đạo Nicolas Anelka "tẩn" nhau ngay trên sân tập. Kết quả là HLV Raymond Domenech buộc phải hy sinh một trong 2 cầu thủ này, ông đuổi Anelka về nước. 

Dĩ nhiên, một khi nội bộ bất hòa thì tuyển Pháp không thể nào chơi hay ở các giải đấu nói trên, họ toàn chịu cảnh bị loại sớm.

Thế nên, khi Mbappe và Giroud không chịu nhìn mặt nhau trong ít ngày qua, người hâm mộ bóng đá Pháp lập tức lo lắng cho mục tiêu vô địch Euro của đoàn quân trong tay HLV Didier Deschamps.

Tham dự giải vô địch châu Âu năm nay, Pháp sở hữu lực lượng cực mạnh, với nhiều ngôi sao đẳng cấp thế giới như các tiền đạo Kylian Mbappe, Antoine Griezman, các tiền vệ Paul Pogba, N'Golo Kante…

Nếu đội hình này không thể vô địch Euro 2020, chỉ vì rạn nứt nội bộ, sẽ là hết sức đáng tiếc cho đoàn quân của HLV Didier Deschamps.