1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Djokovic: "Tôi là tay vợt giỏi nhất thế giới"

Kim Anh

(Dân trí) - Trả lời báo giới, Novak Djokovic tự nhận mình là tay vợt giỏi nhất thế giới, đồng thời Nole chia sẻ về mối quan hệ với Rafael Nadal và Roger Federer.

Trả lời phỏng vấn tờ The National, Djokovic cho biết: "Sự tự tin luôn mang về cho tôi hiệu quả nhất định. Tất nhiên tôi luôn tôn trọng mọi đối thủ, nhưng chỉ cần có sự tự tin, dù phải đấu với bất kỳ ai trên mặt sân nào, tôi tự cảm nhận mình giỏi hơn.

Tôi là người giỏi nhất. Tôi không nghĩ điều đó là kiêu ngạo bởi tôi luôn dành sự tôn trọng cho mọi đối thủ".

Djokovic: Tôi là tay vợt giỏi nhất thế giới - 1

Novak Djokovic đang giữ kỷ lục 24 lần vô địch Grand Slam (Ảnh: AP).

"Mọi thứ đã thay đổi xét về độ tuổi. Cách đây 15 năm ai qua ngưỡng 30 bị coi là già, sự nghiệp khó có thể thăng hoa. Nhưng Nadal 37, tôi 36, Federer khi 40 tuổi vẫn chơi đỉnh cao. Các ngôi sao thể thao Tom Brady, Serena Williams, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi cũng như vậy".

Điều này mang lại nguồn cảm hứng cho các tay vợt trẻ. Họ có thể tạo ra một sự nghiệp khác chứ không phụ thuộc vào độ tuổi giới hạn. Nếu chăm sóc cơ thể tốt, chúng ta có thể hướng đến một sự nghiệp phi thường", Djokovic nói về tuổi thọ khi thi đấu thể thao.

Sau thất bại ở Davis Cup 2023, Djokovic sẽ cùng đội tuyển Serbia dự United Cup, cùng thời điểm Nadal tham gia giải ATP 250 Brisbane International (đều diễn ra tại Australia đầu năm 2024). Đây là các giải đấu để hai ngôi sao này hướng đến Australian Open 2024 diễn ra từ 14/1 đến 28/1.

Djokovic: Tôi là tay vợt giỏi nhất thế giới - 2

Người hâm mộ chờ đợi Djokovic và Nadal sẽ so tài ở Australian Open 2024 (Ảnh: Getty).

Chia sẻ trên tạp chí Sports Illustrated, Djokovic cũng nói về mối quan hệ của anh cùng Nadal và Federer: "Sự tôn trọng với Federer và Nadal luôn tồn tại, ít nhất là từ phía tôi. Tôi thực sự muốn trở nên thân thiết hơn. Chúng tôi không hòa hợp trong suốt sự nghiệp, chẳng hạn các vấn đề ngoài sân đấu.

Chúng tôi cũng không phải bạn bè, thật khó trở nên thân thiết khi là đối thủ lớn nhất của nhau. Chúng tôi đứng chung sân khấu nhiều năm và sẽ rất tuyệt vời nếu chúng tôi trút bỏ mọi thứ xuống và cùng ngồi suy ngẫm".