1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Trận play-off mùa giải 2006:

"Đấu súng" thành công, H.Huế trở lại V-League

(Dân trí) - Sau 120 phút quần thảo bất phân với tỷ số 1-1, H.Huế đã bản lĩnh hơn trên chấm phạt đền và vượt qua M.H.Hải Phòng 4-3 để trở lại mái nhà chuyên nghiệp sau 4 năm vắng mặt.

Thi đấu quật cường và có phần lấn lướt, M.H.Hải Phòng đã không thể khuất phục nổi sự khắc nghiệt của thời tiết và tài năng của TM Ulrich.

Trong trận thuỷ chiến kéo dài gần 3 tiếng đồng hồ., H.Huế đã đứng vững cho đến phút cuối cùng và thành công trên chấm phạt đền bằng bản lĩnh và sức trẻ.

Mặc dù khởi đầu trận đấu trong cảnh lội nước đá bóng, nhưng cả hai đội đang chơi rất quyết tâm, tận dụng nhiều quả sút xa hòng tìm cơ may từ... ông trời.

Phút thứ 6, TM Tuấn Điệp định tung bóng để phát, nhưng do mặt sân ướt, bóng không nẩy và Điệp cực chẳng đã phải nhặt bóng lên. Với tình huống đó, trọng tài đã quyết định cho H.Huế được hưởng một quả đá phạt gián tiếp trong vòng cấm của M.H.HP. Nhưng cú sút của Cruz đã không lọt được hàng rào.

Cơn mưa tầm tã khiến mặt sân trở thành một vũng nước khổng lồ, nhưng với sức trẻ và tâm lý thoải mái, H.Huế vẫn tích cực tấn công. Bên nửa kia của sân, những pha lên bóng nhanh thường thấy của Văn Thành, Tostao, v.v. hầu như không phát huy tác dụng do mặt sân quá ngập.

Phút 22, H.Huế bất ngờ có bàn mở tỷ số. Từ cú đá phạt trái chân bên cánh phải, bóng đá được treo rất đúng tầm vào trước khung thành và hậu vệ to cao Marcello đã lao vào đánh đầu hạ gục Tuấn Điệp.

Trận mưa đã làm hỏng hết toan tính chiến thuật của hai bên, và hai đội chỉ còn "chiêu" duy nhất là "cắm cây nêu" vào trung lộ tận dụng tốc độ của các tiền đạo. H.Huế làm điều này tốt hơn. Sức trẻ khiến cho các cầu thủ xứ Huế có ưu thế rõ rệt trong các pha tranh chấp tay đôi.

"Đấu súng" thành công, H.Huế trở lại V-League - 1
 Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ xứ Huế

Tuy nhiên, M.H.Hải Phòng đã biết tận dụng tối đa chiều cao của cặp tiền đạo. Phút 37, từ một quả phạt góc bên cánh phải, Julien đã bật cao hơn tất cả và đánh đầu quyết đoán. TM Ulrich dù đã đổ người rất nhanh song vẫn chỉ kịp chạm tay vào bóng trước khi quả bóng trơn trượt lăn thẳng vào lưới.

1-1, hai đội trở lại vạch xuất phát.

Lúc này thì lợi thế kinh nghiệm đang giúp cho đội bóng đất cảng giành thế chủ động. Phút 44, Julien quay người kết thúc rất nhanh từ một pha phối hợp trung lộ đơn giản, nhưng TM Ulrich đã phản xạ nhạy bén, cứu thua một bàn đẹp mắt.

Sau tình huống này, trọng tài đã nổi còi kết thúc hiệp 1.

Ngay quả giao bóng mở đầu hiệp 2, Tostao đã tung một cú sút cầu âu hướng vào khung thành TM Ulrich. Bóng bay sạt xà ngang nhưng người hâm mộ Cố đô cũng được một phen hú vía.

Mặc dù mưa đã ngớt đi đôi chút, song "dư vị" của nó khiến kịch bản trận đấu không có thay đổi nhiều. Hai đội vẫn sử dụng "chiến thuật" kick and rush hoặc câu bổng vào trung lộ cầu may.

Phút 55, Văn Thành bất ngờ có pha đảo bóng khéo léo và dứt điểm từ góc hẹp cực nhanh, nhưng một lần nữa TM Ulrich lại chơi cảnh giác, đẩy bóng thành công.

Vài phút sau, Độ Thắng thực hiện một cú đá phạt trực tiếp cho Flavio Cruz lao vào đánh đầu tung lưới Tuấn Điệp, nhưng thay vì được công nhận bàn thắng, Độ Thắng được nhận một thẻ vàng do đá bóng khi chưa có tiếng còi.

Phút 63, một đường chuyền trung lộ đá xé toạc hàng thủ M.H.Hải Phòng, tạo điều kiện cho Cruz băng xuống. Nhưng cú sút của cầu thủ người Brazil đã "ăn" vào má trong, đưa bóng đi hết đường biên... dọc.

Càng về cuối trận, khi cơn mưa đã ngớt, M.H.Hải Phòng càng tỏ ra nguy hiểm với những pha bắt tốc độ và thoát bóng nhanh của Văn Thành, Julien. Điểm yếu kinh nghiệm đã lộ rõ bên phía đội bóng hạng Nhất.

Phút 78, Văn Thành đi bóng bên cánh trái, vượt qua sự truy cản của hậu vệ H.Huế và căng ngang rất "ngon" vào trung lộ. Julien xuất hiện kịp thời đệm bóng, nhưng lại là TM Ulrich từ chối nỗ lực của bộ đôi này.

Thế trận vẫn thuộc về các cầu thủ xứ cảng. Liên tiếp ở các phút 87 và 88, Abdalla và Julien có hai quả đệm lòng rất hiểm hóc. Nhưng trong một ngày xuất thần, Ulrich đã vô hiệu hoá tất cả.

90 phút chính thức kết thúc với tỷ số 1-1.

Vừa bước vào hiệp phụ đầu tiên, Ngọc Thanh đã dễ dàng đi bóng qua Tuấn Tú và sút bóng trực diện. Nhưng một lần nữa người hùng Ulrich đã chặn đứng.

H.Huế cũng không phải "tay mơ". Chỉ ít phút sau khi vào sân, Christian đã dùng lưng đội bóng rất nguy hiểm, nhưng lần này phản xạ của Tuấn Điệp đã cứu thua cho M.H.Hải Phòng.

Hiệp phụ thứ 2 diễn ra trong thế giằng co, một phần vì cầu thủ cả 2 bên đều đã xuống sức thấy rõ sau gần 2 tiếng đồng hồ "đánh vật" trong mưa. Tình thế này dự báo một cuộc chơi trên chấm phạt đền.

"Đấu súng" thành công, H.Huế trở lại V-League - 2
 HLV Đoàn Phùng trong niềm hân hoan chiến thắng

Phút 116, Văn Thành chọc bóng thông minh cho Đức Cường băng vào dứt điểm, nhưng TM Ulrich đã xuất hiện kịp thời cản bóng ngay trong chân Đức Cường.

Ngay sau đó, Tuấn Điệp đã suýt nữa "dâng" cho H.Huế một bàn thắng. Pha ra đón bóng hụt của Điệp khiến bóng từ đầu hậu vệ Nguyễn Quyết rồi rơi ngay cạnh cột dọc, khiến khán giả Hải Phòng chết lặng.

Ngay sau tình huống này, hệ thống đèn cao áp trên sân Thiên trường tắt phụt. Hai đội vẫn tiếp tục mò mẫm thi đấu trong màn đêm nhá nhem.

120 phút trận đấu kết thúc với tỷ số 1-1. Hai đội bước vào loạt luân lưu tra tấn thần kinh để quyết định ai "lên", ai "xuống".

Cơn mưa lại trở nên nặng hạt, và cuộc tra tấn thần kinh bắt đầu. H.Huế là đội đá trước.

Loạt 1: 1-1

- Độ Thắng đánh lừa Tuấn Điệp, sút bóng căng vào góc trái khung thành
- Văn Thành san bằng tỷ số bằng cú đệm lòng chuẩn xác.

Loạt 2: 2-2

-Marcello sút bóng như kẻ chỉ vào chính giữa cầu môn, TM Tuấn Điệp bó tay.
-Abdalla nhẹ nhàng sửa bóng vào góc cao, đánh lừa Ulrich.

Loạt 3: 3-2

- Đức Quý sút bóng không hiểm, Tuấn Điệp đã đoán trúng hướng song không đủ lực để đẩy bóng ra.
- Ngọc Thanh sút bóng quá "hiền", Ulrich đổ người ôm gọn. Lợi thế cho H.Huế

Loạt 4: 4-3

- Thanh Tuấn tự tin sửa bóng chuẩn xác vào góc cao bên phải, hạ gục Tuấn Điệp.
- Ngọc Quang nhẹ nhàng đặt lòng chìm, duy trì hy vọng cho M.H.Hải Phòng.

Loạt 5: 4-3

- Tuấn Tú quá tự tin "xục" bóng vọt xà ngang, cơ hội vẫn còn cho M.H.Hải Phòng.
- Nhưng tất cả đã chấm dứt với các cầu thủ đất cảng. Cầu thủ giàu kinh nghiệm nhất là Trường Giang đã sút bóng đập xà ngang.

Chúc mừng H.Huế, đội bóng Cố đô đã cầm chiếc vé của chuyến tàu cuối cùng lên V-League 2007. Xin chia buồn với BĐ Hải Phòng, họ đã có một buổi chiều quật cường và chỉ khuất phục số phận trên chấm phạt đền. BĐ Hải Phòng sẽ đối mặt với muôn vàn biến cố sau trận thua định mệnh này.

Đội hình thi đấu:

M.H.Hải Phòng: Tuấn Điệp - Nguyễn Quyết, Minh Châu, Ngọc Quang, Hồng Trường - Anh Tuấn, Addallaa, Văn Thành, Văn Việt (Trường Giang '67) - Tostao (Ngọc Thanh '58), Julien (Đức Cường '106).

H.Huế: Ulrich - Cửu Phú, Marcello, Tuấn Tú, Cảnh Lâm - Thanh Tuấn, Độ Thắng, Đông Phương, Viết Hải (Văn Cường '104) - Trọng Trung (Đức Quý '82), Flavio Cruz (Christian Nwaokorie '91).

H.L
(Ảnh: VTC)