1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Vòng 4 V-League:

Đại gia gây thất vọng

Trong 6 trận đấu chiều qua, có đến 4 đội chủ nhà trắng tay hoặc chỉ giành 1 điểm, trong đó trận thắng đậm trên sân khách Lạch Tray của TMN-CSG là ấn tượng nhất. Các "đại gia" như GĐTLA, HAGL vẫn không thể cải thiện vị trí của mình khi đều bị các đội khách cầm chân ngay trên sân nhà.

LG Hà Nội ACB - Bình Dương 2-0

 

Bình Dương là đội chơi tốt hơn và kiểm soát được phần lớn thời gian trận đấu, nhưng đã lĩnh đến 2 bàn thua. Thực tế, họ chỉ có thể tự trách mình.

 

Đầu tiên là pha ra đón bóng vụng về và thiếu ăn ý giữa thủ môn Thế Anh và trung vệ Đình Phước khi Xuân Thành áp sát phía sau. Bóng bật ra tạo cơ hội cho Mauricio Luis dễ dàng đệm vào lưới trống.

 

 

Đại gia gây thất vọng - 1

 

Mauricio Luis lập cú đúp giúp

LG HN ACB giành chiến thắng

(ảnh:Vietnamnet) 

Sang hiệp 2, đến lượt cả hàng thủ dâng lên bẫy việt vị để Mauricio thoát đi trống trải nâng tỷ số lên 2-0. Các cầu thủ BD phản ứng trọng tài Trần Khánh Hưng và trợ lý trọng tài Nguyễn Phong Vũ khi cho rằng tiền đạo đội chủ nhà việt vị, nhưng bàn thắng vẫn được công nhận.

 

Trận này, các chân sút của BD đã chơi dưới sức khi Vũ Phong, Toledo rồi Anh Đức liên tục bỏ lỡ những cơ hội một mình một bóng. Sau gần 2 năm chấn thương, tiền vệ Hữu Thắng đã trở lại và tạo được một vài pha bóng ấn tượng nhưng anh vẫn chưa thể chạy tốt. Trong khi đó, dù chơi không tốt bằng 2 trận đầu nhưng đội bóng thủ đô nhờ kiên trì và quyết tâm cao đã thành công hơn mong đợi.

 

Pisico Bình Định - Thép Pomina Tiền Giang 1-0

 

Thiếu chân sút Sarayoot bị chấn thương, BĐ gặp nhiều khó khăn trong khâu kết thúc khi tạo ra được nhiều cơ hội nhưng đều dứt điểm kém. Ngược lại trong khi đội khách cũng chơi khá chặt chẽ nên từng bước đẩy lùi ưu thế của chủ nhà.

 

Hiệp 2, HLV Dương Ngọc Hùng tung Anka vào thay Issawa hoạt động năng nổ hơn. Phút 86 từ quả phạt góc, trung vệ Lương Trung Tuấn lên tham gia tấn công bật cao đánh đầu đập xà ngang rồi đi luôn vào lưới ghi bàn duy nhất mang 3 điểm quý giá về cho BĐ.

 

Pjico SLNA - Mikado Nam Định 1-1

 

Trận đấu sớm có 2 bàn thắng chỉ trong 13 phút đầu hiệp 1. Phút thứ 8, từ pha hối hợp đá phạt nhanh, Trọng Lộc sút căng như kẻ chỉ, thủ môn Dương Hồng Sơn đẩy trượt để bóng đi luôn vào lưới giúp đội khách mở tỷ số.

 

Sau đó, cũng từ quả đá phạt, Văn Vinh treo vào rất đẹp để Lê Công Vinh bật cao đánh đầu hiểm hóc gỡ hòa 1-1. Dù đội chủ nhà tạo ra nhiều cơ hội sau đó nhưng do NĐ phòng ngự kín kẽ nên không có thêm bàn thắng nào được ghi. Công Vinh được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất trận.

 

Mitsustar Hải Phòng - TMN CSG 1-3

 

Cả 2 đội đều nhập cuộc nhanh, nhưng chủ nhà lại sớm mất người ở phút 17 khi hậu vệ Đào Thế Phong bị truất quyền thi đấu. Tuy nhiên, chính họ lại mở tỷ số ở phút 37 sau những pha tấn công dồn dập. Trong một pha phối hợp đẹp mắt giữa Julien và Văn Thành, Tostao đã chớp thời cơ ghi bàn cho HP.

 

Thế nhưng, ưu thế đó không giữ được lâu khi thủ môn Đặng Tuấn Điệp của HP biếu không cho đội khách bàn gỡ hòa ở phút 47 khi anh phát bóng lên lại bật trúng ngay người hậu vệ đội nhà đi ngược vào lưới.

 

Sau đó, cũng chính sự lóng ngóng của hàng thủ HP đã tạo cơ hội cho tiền vệ trẻ Minh Chuyên nâng tỷ số lên 2-1 cho TMN CSG. Đến phút 92, khi cả đội HP dồn lên để cố gỡ hòa thì bằng một pha phản công nhanh, tiền đạo Elenindo đã ấn định tỷ số 3-1 cho đội khách.

 

Như vậy, TMN CSG không chỉ đòi lại sòng phẳng món nợ trên sân Lạch Tray khi thua ngược ở những phút cuối trong trận lượt đi năm rồi mà còn gây bất ngờ lớn nhất lượt này. Điều lạ lùng là trước đó, chính đội bóng của HLV Đặng Trần Chỉnh đã thua tan tác trước Đà Nẵng ngay trên sân nhà...

 

HAGL - Khatoco Khánh Hòa 1-1

 

Vắng chân sút Kesley bị 2 thẻ vàng và Dusit vẫn còn bị chấn thương, đội bóng phố núi chỉ chơi với 2 cầu thủ ngoại là Kiatisak và Tawan nên không phát huy được sức mạnh. Trong khi đó, Khánh Hòa chơi phòng ngự phản công rất sắc nét, thi đấu tự tin và mạch lạc nên tạo được nhiều tình huống nguy hiểm.

 

Đầu tiên là cú sút bật cột dọc của tiền đạo trẻ Quang Hải, sau đó là cú sút căng của Jonathan bật hậu vệ HAGL dội ra tạo cơ hội cho Felix thoát xuống đệm bóng ghi bàn mở tỷ số ở phút 43.

 

Phía chủ nhà, Minh Thiện (vào sân hiệp 2) đã tạo ra được một vài pha xuống biên linh hoạt hơn, nhưng cũng phải đến phút 75, tận dụng pha phối hợp nhanh ở trung lộ với Văn Đàn, mũi nhọn Kiatisak nhanh chân xỉa mũi giày gỡ hòa cho đội bóng phố núi. Kết quả này được coi là may mắn cho đội chủ nhà vì đội khách trận này chơi tốt hơn rất nhiều.

 

GĐTLA - Hòa Phát HN 1-1

 

GĐTLA bước vào trận đấu với Hòa Phát Hà Nội (HP HN) rất khó khăn vì thiếu vắng cả 2 trụ cột Tài Em và Carlos. Phút 24, đội chủ nhà lại mất người do cầu thủ trẻ Công Hoàng (18) lãnh thẻ vàng thứ 2 phải rời sân. Thế nhưng, các học trò của HLV Calisto dù chỉ còn 10 người vẫn đẩy cao đội hình.

 

 

Đại gia gây thất vọng - 2

 

GĐT.LA vẫn chưa thể có chiến thắng 

(ảnh: VFF)

 

Xuất sắc nhất là trung phong Antonio (9). Một mình đơn độc ở tuyến trên, nhưng anh đã liên tục di chuyển khiến hàng thủ của HP HN rất vất vả. Ngay giây cuối cùng của hiệp 1, Antonio khéo léo đảo người qua 2 hậu vệ đối phương để dứt điểm ghi bàn mở tỷ số.

 

Bước sang hiệp 2, HLV Vương Tiến Dũng đưa chân sút Andre (16) vào sân. Sự bổ sung này đã giúp cho hàng công đội khách chơi nguy hiểm hơn. Chính Andre đã ghi bàn quân bình tỷ số 1-1 cho đội khách với cú sút vào góc xa ở phút 65 khi tận dụng sự lỏng lẻo khi bẫy việt vị của Gạch. Hòa trận này, một lần nữa GĐTLA vẫn chưa lấy lại được hình ảnh hào hùng của mình.

 

Theo Thanh Niên