1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Vòng 1/8 Champions League

Cựu “sao” Chelsea tỏa sáng, Wolfsburg giành vé vào tứ kết

(Dân trí) - Andre Schurrle đã ghi bàn thắng duy nhất để giúp Wolfsburg giành chiến thắng 1-0 trên sân nhà trước Gent. Và như vậy với tổng tỉ số 4-2 sau hai lượt trận, đại diện của nước Đức đã giành vé vào tứ kết Champions League.

Cựu “sao” Chelsea tỏa sáng, Wolfsburg giành vé vào tứ kết

Wolfsburg gặp nhiều thuận lợi khi chiến thắng trước Gent với tỉ số 3-2 trên sân khách ba tuần trước, bởi vậy họ rất thoải mái ở trận về trên sân nhà. Về lý thuyết, đại diện của nước Đức có thể chơi một trận đấu nhẹ nhàng, cầm chân đối thủ vẫn có quyền vào tứ kết. Tuy nhiên, đó không phải là cách mà các cổ động viên hay chính đội bóng này mong muốn. Được thi đấu trên sân nhà, Wolfsburg đã cố gắng thi đấu nhằm cống hiến cho các cổ động viên một trận đấu hay.

Đội chủ nhà đã ép sân trong phần lớn thời gian của trận đấu nhưng hiệu quả tấn công của họ không tốt. Suốt quãng thời gian dài Wolfsburg đã không thể ghi được bàn thắng và phải tới tận phút 78, nghĩa là khi trận đấu gần đi vào những phút cuối, Schurrle mới giúp đội chủ nhà mở tỉ số. Bàn thắng này cũng đã mang lại cho Wolfsburg chiến thắng chung cuộc.

Về phần Gent, thất bại đậm trên sân nhà đã khiến tinh thần của các cầu thủ đội bóng này không còn tự tin. Họ không thể hiện được sự quyết tâm có thể lội ngược dòng ở trận lượt về ngay trên sân khách, bởi thế Gent tiếp tục nhạt nhòa. Thực ra với một đội bóng không được đánh gia cao như Gent, việc tiến qua vòng bảng đã là một thành công rực rỡ, có tiếc thì tiếc rằng năm nay Champions League sẽ sớm sạch bóng “ngựa ô”.

Schurrle ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu
Schurrle ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu

Được thi đấu trên sân nhà, Wolfsburg đã dâng cao đội hình tấn công. Tuy đội chủ nhà chiếm lĩnh được thế trận nhưng khả năng đưa bóng vào trong vòng cấm địa của Wolfsburg không thực sự tốt. Trong suốt 45 phút đầu tiên, cơ hội đáng kể nhất của đội chủ nhà diễn ra ở phút 18 với cú sút từ bên ngoài vòng cấm địa của Joshua Guilavogui, nhưng thủ thành Sels đã tung người đẩy bóng ra ngoài.

Khả năng phản công của đội khách cũng không có gì ấn tượng. Tình huống duy nhất họ khiến khung thành đội chủ nhà sóng gió trong 45 phút đầu tiên chỉ là một quả chuyền cắt mặt khung thành của Simon khi anh băng xuống nhận bóng khá thoải mái ở bên trái vòng cấm địa, tuy nhiên bên trong nhưng không có cầu thủ của Gent tiếp ứng.

Sang hiệp hai, những đường lên bóng của đội chủ nhà đã mượt mà hơn dù họ không còn nhỉnh hơn đội khách nhiều về thế trận, tuy nhiên khâu dứt điểm của các chân sút chủ nhà rất kém, đặc biệt Schurrle. Cựu tiền đạo từng thi đấu cho Chelsea, bở lỡ ít nhất hai cơ hội ngon ăn khi đứt điểm từ trong vòng cấm địa.

Đến phút 74, Draxler đi bóng từ bên trái xâm nhập vòng cấm địa rồi tiến vào trong, tuyển thủ Đức đã căng vào chính xác cho Schurrle băng lên sút tung lưới đối phương. Trong tình huống này hàng thủ và cả thủ môn của Gent đều đã bị hút về phía Draxler. Bàn thắng của Schurrle là dấu chấm hết cho Gent.

Đội hình thi đấu

Wolfsburg (4-4-2): Casteels, Trasch, Knoche, Dante, Rodriguez, Luiz Gustavo, Guilavogui, Schurrle (Schaferat 89), Arnold (Vieirinha 83), Draxler (Caligiuri 78), Kruse

Gent (4-4-2): Sels, Scapini de Almeida (Foke 78), Nielsen, Gershon, Asare, Cardoso Neto, Kums, Dejaegere, Matton (Saief 68), Milicevic, Simon (Coulibaly 70)

Vĩ Giang