1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Vòng 10 V-League và Giải Hạng nhất:

“Cửa trên” đồng loạt “ngã”!

(Dân trí)- HA.GL đã không thể hiện được gì nhiều trong một trận đấu mà chủ nhà M.Nam Định đã chơi quá chặt chẽ. Trong lúc đó, P.Bình Định đã có 90 phút đáng nhớ trên sân Gò Đậu khi chặn đứng đà hồi sinh của “Chelsea” Bình Dương bằng 3 bàn thắng.

Trong khuôn khổ Giải Hạng nhất, Thể Công đã tự đánh mất cơ hội vươn lên đầu bảng khi không vượt qua được “thế cầu hoà” của Tây Ninh.

 

Do Đà Nẵng và GĐT.LA phải đá sớm để có thời gian chuẩn bị cho trận lượt về vòng loại AFC Champions League, chiều nay V-League chỉ còn 4 trận đấu. Cũng vì thế mà 2 trận đấu còn lại của Giải Hạng nhất giữa Thể Công - Tây Ninh và Sơn ĐT.LA – An Giang đã phải hoãn đến chiều nay.

 

V-League:

 

Sân Gò Đậu: Ác mộng Bình Dương

 

Đang băng băng trở lại sau 2 trận thắng liên tiếp, khó ai ngờ Bình Dương lại để đội khách P.Bình Định đả bại “không kịp vuốt mặt” ngay trên sân Gò Đậu. Tuy nhiên, điều đó đã trở thành hiện thực với 3 bàn thắng chóng vánh ngay trong hiệp 1.

 

Ngay ở phút thứ 11, từ pha nhả bóng hợp lý của tiền đạo mũi nhọn Sarayoot, Xuân Hùng đã hạ thủ môn đội chủ nhà bằng một cú sút chìm quyết đoán.

 

Kết quả ngày 19/3:

 

K.Khánh Hòa - M.H.HP: 3-1

(Mustapha 39', Ánh Cường 60', Felix 75' - Julien 15')

 

M.Nam Định - HA.GL: 2-0

(Kriden 8', Đức Dương 63')

 

P.SLNA - LG.HN.ACB: 2-1

(Công Vinh 34', Công Mạnh 80'; Mauricio 53')

 

Bình Dương – P.Bình Định: 0-3

(Xuân Hùng 11', Văn Hiển 17', Thanh Phương 32')

 

Giải Hạng nhất:

 

Thể Công.V – Tây Ninh: 1-1

(Willy 12’; Anh Phúc 40’)

 

Sơn ĐT.LA – An Giang: 1-1

Chua kịp định thần sau bàn thua sớm, khán giả Bình Dương đã được thêm 1 lần thất vọng khi Văn Hiển lần thứ 2 chọc thủng lưới đội bóng áo xanh sau một pha phối hợp cùng kịch bản với bàn mở tỷ số.

 

Số phận của đấu được định đoạt ngay ở phút 32. Pha tranh chấp quyết liệt cảu Sarayoot đã làm bóng bật ra đến chân Thanh Phương, và anh này đã nhanh chân đệm bóng vào lưới. Tỷ số đã là 3-0 cho đội khách.

 

Trong thời gian còn lại, mặc dù ông Lê Thụy Hải đã chỉ đạo học trò thi đấu đầy cố gắng, nhưng sự chặt chẽ của đội khách và một buổi chiều xuất thần của thủ môn Minh Quang đã từ chối mọi nỗ lực của đội chủ nhà.

 

Thắng lớn trên sân khách, P.Bình Định đã trở lại ngôi nhì bảng với chỉ 1 điểm kém đội dẫn đầu Đà Nẵng.

 

Sân Thiên Trường: Sân nhà hết “dớp”

 

Niềm hi vọng vừa được nhen nhóm sau 2 trận đấu khởi sắc của thầy trò Kiatisuk đã bị chặn đứng khi các cầu thủ trẻ M.Nam Định đã có một trận đấu quá kín kẽ và sắc sảo.

 

Cũng cần phải nói thêm, thần may mắn đã quá thiên vị đội chủ nhà, khi mà hàng loạt cơ hội của đội bóng phố núi đều trở thành nạn nhân của cột dọc khung thành thủ môn Quang Huy.

 

Lối chơi phòng thủ của đội chủ nhà đã có thêm đất “dụng võ” khi Kriden mở được tỷ số sớm ngay ở phút thứ 8. Sau pha đi bóng từ giữa sân và dứt điểm của Ekaphan, bóng tìm đến chân tiền vệ gốc Phi, và anh đã không bỏ lỡ cơ hội mười mươi này.

 

Ngay sau tình huống này, HA.GL đã liên tục triển khai những đợt tấn công mạch lạc về phía khung thành Quang Huy, nhưng sự kém may mắn đã không một lần cho phép đội khách kiếm được bàn gỡ.

 

Phút 23, A Huỳnh nhận được đường kiến thiết đẹp mắt của Kiatisuk và xoay người kết thúc cực nhanh, nhưng những đầu ngón tay của thủ môn Quang Huy và cả cột dọc đã từ chối nỗ lực của anh.

 

10 phút sau, lại là cột dọc trở thành thần tài của đội chủ nhà khi từ chối cú vuốt bóng gọn gàng của Kiatisuk, dù thủ môn Quang Huy đã đứng nhìn.

 

Phút 63, Đức Dương đã đặt dấu chấm hết cho mọi hi vọng của “cựu vương” với pha kết thúc chuẩn xác sau đường lật bóng của Văn Biển. Tỷ số là 2-0 cho M.Nam Định.

 

Trận thua này đã khiến cho tình cảnh của HA.GL trở lại khốn khó. Trong khi đó, M.Nam Định đã xoá hết mọi hoài nghi về phong độ trên sân nhà bằng chiến thắng thứ 2 kể từ đầu mùa giải.

 

Sân Nha Trang: “Tân ngựa ô” trở lại

 

Đội bóng phố biển đã có một buổi chiều xuất sắc trên sân nhà trước đội khách M.H.Hải Phòng. Những lo ngại về hàng thủ lỏng lẻo của đội bóng xứ Cảng đảtở thành hiện thực khi đến 3 lần thủ môn Tuấn Điệp phải vào lưới nhặt bóng trước 1 hàng công không lấy gì làm mạnh của đội chủ nhà.

 

Mặc dù Julien đã ghi được bàn thắng trước cho đội khách, nhưng pha đệm lòng chính xác của Mustapha ở phút 38 cùng 2 bàn thắng của Ánh Cường và Felix đã nhấn chìm mọi hi vọng kiếm điểm của M.H.HP. Một trận thắng quý hơn vàng cho đội bóng phố biển sau 5 trận liên tục chỉ biết hoà và thua.

 

Sân Vinh: Chủ nhà “dụng thủ bài công”

 

Tiếp đối thủ khó chơi LG.HN.ACB, đội bóng áo vàng đã thể hiện một lối chơi phòng thủ kín kẽ đến khó chịu và buộc đối thủ phải khuất phục với tỷ số chung cuộc 1-2.

 

Pha lập công của tiền đạo trẻ Công Vinh đã tạo điều kiện cho đội chủ nhà thoải mái triển khai lối chơi phòng thủ nhiều tầng của mình. Mặc dù sau đó Mauricio đã ghi được bàn cân bằng tỷ số nhưng chừng đó vẫn là chưa đủ để đội khách rời sân với 1 điểm.

 

9 phút trước giờ nghỉ, Công Vinh đi bóng khéo léo bên cánh phải trước khi tạo điều kiện thuận lợi cho Công Mạnh ấn định chiến thắng nhọc nhằn cho đội bóng xứ Nghệ.

 

Thắng trận trên sâ nhà, P.SLNA vượt mặt chính đối thủ để chiếm vị trí thứ 4 trên BXH.

 

Giải Hạng nhất: “Vua hoà” cầm chân Thể Công

 

Đội bóng áo lính đã không tận dụng được lợi thế sân nhà để kiếm 3 điểm trước đội khách Tây Ninh, qua đó để phí cơ hội vươn lên dẫn đầu.

 

Các cầu thủ áo đỏ đã vào trận khá tự tin và hứng khởi, tuy nhiên sớm bị dẫn bàn từ một sai lầm không đáng có của thủ môn Vũ Dũng.

 

Pha ra vào không hợp lý của anh đã tạo cơ hội ngon ăn cho Willy, và anh này đã không từ chối “món quà” này, mở tỷ số trận đấu từ một pha dứt điểm góc hẹp.

 

Những nỗ lực của Thể Công chỉ mang lại hiệu quả ở những phút cuối hiệp 1 khi Văn Nam lên bóng bên cánh phải và tạt vào trung lộ, một pha tranh chấp quyết liệt khiến bóng bật ra và Anh Phúc đã san bằng tỷ số với cú vôlê bóng sống hoàn hảo.

 

Không chấp nhận một kết quả hoà, Thể Công đã tiếp tục đẩy cao tốc độ trận đấu trong hiệp 2 để tìm kiếm bàn thắng. Tuy nhiên, sự vụng về của Bảo Khanh trong những pha dứt điểm cũng như những màn kịch câu giờ quá lộ liễu của đội khách Tây Ninh đã ngăn cản đội chủ nhà đạt được mục đích.

 

Hoà trận này, Thể Công vẫn tiếp tục xếp thứ 3 trên BXH, trong khi đó, “vua hoà” Tây Ninh kéo dài chuỗi trận hoà không mấy ấn tượng của mình lên con số 9.

 

Trong trận đấu muộn cuối cùng, đội chủ nhà Sơn ĐT.LA cũng đã bị An Giang cầm chân trên sân nhà với tỷ số 1-1.

 

 

 

Hồng Kỹ