1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Vòng 15 V-League 2012

CS Đồng Tháp đại thắng trong ngày HLV Công Minh ra mắt

(Dân trí) - Trong ngày HLV Trần Công Minh trở lại với sân Cao Lãnh, CS.Đồng Tháp có chiến thắng tưng bừng 4-1 trước V.Ninh Bình, như món quà ra mắt của Công Minh dành cho người hâm mộ quê nhà…

Kết quả - Lịch thi đấu vòng 15 V-League 2012

 

Thi đấu ngày 28/4

 

Sân Nha Trang: Khánh Hòa 1-2 SHB Đà Nẵng

 

Sân Hàng Đẫy: Hà Nội T&T 3-1 CLBBĐ Hà Nội

 

Thi đấu ngày 29/4

 

Sân Cao Lãnh: Đồng Tháp 4-1 V. Ninh Bình

 

Sân Rạch Giá: Kiên Giang 1-0 B.Bình Dương

 

Sân Lạch Tray: V. Hải Phòng 2-0 HA Gia Lai

 

Thi đấu ngày 30/4

 

17h00 sân Thanh Hóa: Thanh Hóa – SL Nghệ An

 

19h00 sân Thống Nhất: Sài Gòn FC - Navibank SG

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ngoài Công Minh, một nhân vật đáng chú ý khác trong trận CS.Đồng Tháp - V.Ninh Bình là Hoàng Max, cầu thủ ngoại nhập tịch này ghi bàn vào lưới đội bóng cũ V.Ninh Bình cho CS.Đồng Tháp, ngay sau khi anh mới vừa rời đội bóng đất Hoa Lư để đến đất Cao Lãnh.

 

Bố trí đội hình thiên về tấn công với cặp tiền đạo giàu tốc độ Hoàng Max và Felix nơi tuyến đầu, CS.Đồng Tháp khởi đầu rất mạnh mẽ, cùng hàng loạt đợt tấn công dồn dập lên khung thành thủ môn Quang Huy bên phía V.Ninh Bình.

 

Ngay phút 12, Felix đã cảnh cáo đội khách bằng cú sút căng từ khoảng 8m, buộc thủ môn Quang Huy phải cản phá bằng… chân.

 

2 phút sau, đến lượt Văn Mộc đi bóng qua một hậu vệ V.Ninh Bình, trước khi dứt điểm trong thế đối mặt với Quang Huy, nhưng một lần nữa Quang Huy là người chiến thắng chân sút bên phía đội bóng miền Tây Nam bộ.

 

Thoát thua trong 2 tình huống vừa nêu, nhưng V.Ninh Bình không thể đứng vững ở đợt tấn công ngay sau đó của CS.Đồng Tháp. Phút 15, Felix có cú sút phạt hàng rào đẹp mắt, đưa bóng vào lưới đội bóng đất Hoa Lư, trước sự bất lực của thủ thành Quang Huy bên phía V.Ninh Bình, CS.Đồng Tháp dẫn trước 1-0.

 

Sau bàn thắng trên, CS.Đồng Tháp vẫn tấn công miệt mài, tạo ra hàng loạt cơ hội dứt điểm cận thành. Nhưng điều đáng nói là hiệu suất ghi bàn của CS.Đồng Tháp trong những phút cuối hiệp 1 là khá thấp. Riêng Văn Mộc có ít nhất 2 cơ hội đối mặt với thủ môn Quang Huy, nhưng cả 2 lần Văn Mộc đều kết thúc không trúng đích.

 

Phút 42, Hải Anh chuyền bóng thuận lợi cho Văn Mộc đệm bóng từ cự ly chừng 2m, nhưng Quang Huy kịp đưa chân cản bóng. Sau đó 2 phút, lại là Văn Mộc sút căng ngay trên vạch 5m50, đưa bóng đi lên trời, dù trước mặt anh là khung thành… trống.

 

Phía đầu sân bên kia, V.Ninh Bình bế tắc hoàn toàn trong nửa thời gian thi đấu đầu tiên. Các cầu thủ của đội bóng đất Hoa Lư hầu như không thể đưa bóng đi quá vạch giữa sân, nên không tạo chút nguy hiểm nào cho khung thành đối phương.

 

Vô duyên bao nhiêu ở cuối hiệp 1, CS.Đồng Tháp lại bén duyên bấy nhiêu ngay đầu hiệp 2. Hiệp đấu thứ nhì vừa bắt đầu 1 phút, Hoàng Max đã làm buồn lòng đội bóng cũ V.Ninh Bình, khi anh sút tung lưới thủ môn Quang Huy, nâng tỷ số lên 2-0 cho CS.Đồng Tháp.

 

Cũng chỉ 2 phút sau, phút 48, Felix đưa trận đấu ra xa tầm với của V.Ninh Bình, khi anh có cú đúp của mình, đồng thời nâng tỷ số lên 3-0 cho đội bóng vùng đồng bằng sông Cửu Long.

 

Bàn thắng ấy gần như chấm hết mọi hy vọng của đội khách, bởi V.Ninh Bình không chỉ đối diện với cách biệt 3 bàn, mà còn phải chống chọi với thời tiết khó chịu của đất Cao Lãnh, khiến họ mất sức trong những phút cuối.

 

Dẫu V.Ninh Bình có được bàn thắng danh dự ở phút 55, từ cú sút đầy chất kỹ thuật của Hoàng Danh Ngọc, từ khoảng 16m, rút ngắn khoảng cách xuống còn 1-3, nhưng chừng đó vẫn chưa đủ để đội bóng đất Hoa Lư tránh khỏi thất bại.

 

Phút 56, Hải Anh của CS.Đồng Tháp đi bóng qua 1 hậu vệ của V.Ninh Bình, trước khi sút bóng trong thế đối mặt với thủ môn Quang Huy. Một lần nữa Quang Huy xuất sắc cứu thua, nhưng sự xuất sắc của một mình cựu tuyển thủ quốc gia này không thể giúp cho V.Ninh Bình tránh khỏi bàn thua thứ 4.

 

Phút 85, Sunday tăng tốc bên cánh trái, qua 2 hậu vệ đội khách, trước khi chuyền bóng cho Hải Anh đá nối ngay trước khu vực 5m50. Thủ môn Quang Huy tung người đẩy được bóng, nhưng đành chào thua pha đánh đầu bồi ngay sau đó của Felix. Bàn thắng này không chỉ ấn định chiến thắng 4-1 cho CS.Đồng Tháp, mà còn giúp chân sút của đội bóng miền Tây Nam bộ hoàn tất cú hattrick của mình trong trận.

 

Với V.Ninh Bình, thảm bại trước CS.Đồng Tháp khiến họ quay trở lại với nguy cơ rớt hạng. Vì trận thua này mà V.Ninh Bình đã bị chính CS.Đồng Tháp bắt kịp về mặt điểm số.
 

Bảng xếp hạng tạm thời giải V-League 2012

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

Hà Nội T&T

30

15

8

6

1

23-10

2

SHB Đà Nẵng

26

14

7

5

2

27-20

3

Sài Gòn FC

23

14

6

5

3

24-16

4

HA Gia Lai

23

15

6

5

4

16-17

5

SL Nghệ An

21

13

4

9

0

18-11

6

B. Bình Dương

20

15

6

2

7

15-16

7

CLBBĐ Hà Nội

19

15

5

4

6

28-27

8

Thanh Hóa

19

14

5

4

5

17-15

9

K. Khánh Hòa

18

15

5

3

7

21-22

10

Navibank SG

17

14

4

5

5

18-20

11

K. Kiên Giang

17

15

4

5

6

16-21

12

CS Đồng Tháp

15

15

3

6

6

20-21

13

V. Ninh Bình

15

15

4

3

8

16-27

14

V. Hải Phòng

10

15

2

4

9

15 - 27

 

Trọng Vũ