1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

C.Ronaldo trở về Man Utd: Một giấc mơ "điên rồ"…

H.Long

(Dân trí) - Man Utd từng là nơi ươm mầm cho giấc mơ điên rồ nhất của C.Ronaldo. Giờ đây, khi ở tuổi 36, CR7 trở về "mái nhà xưa" không phải để dưỡng già, mà muốn tạo nên giấc mơ khác…

1. Nếu bạn là người hâm mộ Man Utd, bỗng một sáng thức dậy và thấy được C.Ronaldo trở về khoác lên mình chiếc áo màu đỏ quen thuộc, thì xin chúc mừng! Bạn đã nhận được "món quà" thực sự, chứ không phải là giấc mơ.

Đêm qua, cả thế giới bóng đá đã thực sự chấn động vì một điều tưởng chừng "điên rồ" ấy…

C.Ronaldo trở về Man Utd: Một giấc mơ điên rồ… - 1

Old Trafford là nơi ươm mầm những giấc mơ điên rồ của C.Ronaldo trở thành sự thật.

Có lẽ, ngay cả trong giấc mơ, những người hâm mộ Man Utd cũng không nghĩ rằng một ngày C.Ronaldo trở lại Old Trafford. Nhưng rồi, đến thời điểm này, họ buộc phải tin điều đó đã xảy ra. Chỉ vài giờ ngắn ngủi, Man Utd đã thực hiện "cú bẻ lái" khó tin bậc nhất lịch sử bóng đá thế giới.

Những người Man Utd gọi "thánh địa" Old Trafford là "Nhà hát của những giấc mơ", nơi luôn biến giấc mơ "điên rồ" nhất trở thành hiện thực.

Mùa Hè năm 2003, C.Ronaldo cũng bắt đầu bước ra thảm cỏ với giấc mơ "điên rồ" như thế. Thưở ấy, Sir Alex Ferguson cần một người thay thế David Beckham. Và ông đã thực sự bị chinh phục bởi cậu bé tóc xoăn, với nụ cười đầy vẻ tự tin, một đôi chân đầy khéo léo. Ông đã đưa ra quyết định trong tích tắc. Và sau đó là câu chuyện của lịch sử…

C.Ronaldo được mô tả là cậu bé hay khóc nhè. Trong cuốn tự truyện của mình, anh từng chia sẻ có nhiều đêm ôm gối khóc khi rời xa quê nhà Madeira để tới Sporting Lisbon tập luyện. Với cầu thủ mới 18 tuổi, việc được chuyển tới một trong CLB vĩ đại nhất thế giới như Man Utd, không phải là điều dễ dàng.

Thế nhưng, đằng sau vẻ ngoài "công tử" và "yếu đuối" ấy là khát khao cháy bỏng. Và tại Old Trafford, những giấc mơ điên rồ của C.Ronaldo từng bước được cụ thể hóa. Từ kẻ bị ăn hiếp, tới cầu thủ đắt giá nhất thế giới và sau này là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất, C.Ronaldo chưa bao giờ quên đươc nơi đã ươm mầm cho mình.

2. Bất cứ ai cũng có thể nói về thành công của C.Ronaldo ở Man Utd nhưng để có được điều đó, cầu thủ người Bồ Đào Nha đã trải qua sự nỗ lực tuyệt vời, với không ít tủi hờn. Chẳng quá khi nói rằng, Old Trafford chính là nơi dạy cho C.Ronaldo những bài học đầu đời của bóng đá đỉnh cao và nơi ươm mầm cho sự vĩ đại của cầu thủ này.

C.Ronaldo trở về Man Utd: Một giấc mơ điên rồ… - 2

C.Ronaldo đã vượt qua được những nghịch cảnh ở Man Utd để hoàn thiện mình hơn.

Bài học đầu tiên đó chính là việc bị… ăn hiếp. Gary Neville nhớ lại: "C.Ronaldo không như những cầu thủ khác. Ngay khi tới Man Utd, cậu ta đã muốn đặt lại sự tiêu chuẩn cho mọi người. Bởi lẽ đó, cậu ta luôn bị các đồng đội ghét. Cậu ta liên tục bị ăn hiếp và hứng chịu những trận đòn trong phòng thay đồ".

Nhưng khi khó khăn không thể vùi dập con người thì nó sẽ giúp họ trở nên mạnh mẽ hơn. C.Ronaldo là minh chứng cho điều đó. "Khoảng thời gian ấy đã giúp C.Ronaldo thực sự trưởng thành. Cậu ta bớt nóng tính và chăm chỉ hơn. Nếu bạn nhìn vào màn trình diễn của CR7 ở 2 năm đầu tiên với quãng thời gian sau này, có thể thấy cậu ta đã trưởng thành và quyết đoán hơn" - Gary Neville tâm sự.

Dấu hiệu trưởng thành của C.Ronaldo nằm trong sự thay đổi từ tư duy của cầu thủ này. Thưở mới tới Man Utd, CR7 sở hữu thân hình gầy nhom và lối chơi đầy màu mè. Cầu thủ người Bồ Đào Nha đã bị chỉ trích rất nhiều vì điều đó. Môi trường bóng đá Anh cũng không có chỗ cho lối chơi rê dắt và thể hình ốm yếu.

Những cái hay của C.Ronaldo chính là việc luôn thích nghi với nghịch cảnh để tồn tại và vươn mình. Có câu chuyện sẽ mãi được nhắc tới ở Old Trafford. Chỉ sau mùa Hè 2006, sau khi trở về từ World Cup, C.Ronaldo đã trở về tập trung cùng MU với thân hình vạm vỡ hơn rất nhiều, trái ngược với vóc dáng mảnh trong quá khứ. Điều đó khiến cho các đồng đội "mắt tròn mắt dẹt".

Gary Neville khi ấy đã không tin nổi vào mắt mình: "Về mặt thể chất, cậu ấy đã thay đổi toàn diện. Từ thanh niên mảnh khảnh trở thành người đàn ông với cơ bắp. Điều này đã mang tới cho C.Ronaldo lợi thế nhất định so với trước đây. Cậu ta tới sân tập sớm nửa giờ và về muộn hơn mọi người 1 tiếng rưỡi. Trong 15 năm qua, chỉ có 15 cầu thủ làm được điều đó".

Trong khi đó, Rio Ferdinand, người từng tiết lộ rằng C.Ronaldo đã bỏ nhiều thời gian tập luyện cú sút phạt đền nảy bóng ở World Cup 2018, đã thừa nhận về sự thay đổi của người đồng đội: "Khi tới Man Utd, cậu ấy là cầu thủ giỏi nhưng cậu ấy chỉ chú tâm tới việc rê bóng và giễu cợt đối phương. Và rồi, theo năm tháng, CR7 nhận ra chỉ có bàn thắng mới giúp mình trở nên vĩ đại. Từ đó, cậu ta tập trung vào nhiệm vụ ghi bàn, kiến tạo và bỏ qua những pha đi bóng lắt nhắt".

Đương nhiên, trong sự trưởng thành của C.Ronaldo ở MU, không thể không nhắc tới Sir Alex Ferguson và các cộng sự. Một bài học mà C.Ronaldo nhớ mãi từ trợ lý Meulensteen: "Cá nhân quan trọng nhất là người nâng cả đội lên, chứ không phải chăm chăm thành tích cá nhân. Cậu nghĩ rằng toàn đội phục vụ mình. Không phải đâu. Hãy nâng cả đội lên tự khắc cậu sẽ lên cao".

Trong khi đó, Sir Alex Ferguson không chỉ là người thầy mà ông là người ân cần nhưng nghiêm khắc với C.Ronaldo. Một trong những minh chứng tiêu biểu nhất chính là sự việc sau khi C.Ronaldo "gài bẫy" khiến Rooney nhận thẻ đỏ ở World Cup 2006.

C.Ronaldo trở về Man Utd: Một giấc mơ điên rồ… - 3

Sir Alex Ferguson đã biến cậu bé gầy gò, đen đúa, trở thành "con quái vật" đáng sợ bậc nhất bóng đá thế giới.

Ở thời điểm ấy, báo giới Anh dự đoán "ông già gân" sẽ không thèm nói chuyện với C.Ronaldo. Quả đúng là như vậy. Nhưng cựu HLV người Scotland đã làm cách khôn khéo hơn, đó là yêu cầu Rooney làm điều đó.

Wayne Rooney đã liên lạc với C.Ronaldo suốt mùa Hè 2006 để "làm hòa". Sau đó, cầu thủ này còn muốn C.Ronaldo tham gia họp báo chung để tháo gỡ hiểu lầm. Đương nhiên, dù Rooney (bằng tuổi C.Ronaldo) có muốn hay không thì ai cũng hiểu, người đứng sau đạo diễn mọi chuyện này chính là Sir Alex Ferguson.

Bằng cách ấy, Sir Alex Ferguson đã thuần phục và hàn gắn mâu thuẫn của hai cá tính lớn, tràn đầy hiếu thắng của tuổi trẻ (21 tuổi) và hướng tới sự đoàn kết cho Man Utd. Những gì sau đó đã chứng minh điều này. Rooney, C.Ronaldo đã cùng nhau hợp thành cặp đôi đáng sợ (thậm chí, Rooney sẵn sàng hy sinh cho CR7 tỏa sáng).

Có lẽ, bởi vì thế, Sir Alex Ferguson là một trong những người thầy mà C.Ronaldo kính trọng nhất trong sự nghiệp cũng bởi những chi tiết ấy. Năm 2013, khi trở lại Old Trafford, CR7 đã ôm chầm lấy người thầy ngay trên sân. Và người ta lại thấy hình ảnh tương tự như vậy ở trên khán đài khi C.Ronaldo nhận chức vô địch Euro 2016.

3. Nếu như thời điểm năm 2003, C.Ronaldo chỉ là "chú chim non" khi mới cập bến Old Trafford thì trong 6 năm ở đây, anh đã được chắp thêm đôi cánh, để sau này có thể vùng vẫy trên mọi bầu trời mà không lo sợ giông bão.

C.Ronaldo trở về Man Utd: Một giấc mơ điên rồ… - 4

C.Ronaldo đã mang vị thế khác khi trở về Old Trafford. Giờ đây, anh sẽ là thủ lĩnh thực sự, để chắp cánh giấc mơ cho đội bóng.

Thành công ở Old Trafford chính là nền móng để sau này, C.Ronaldo vươn lên trở thành cầu thủ vĩ đại của bóng đá thế giới trong màu áo Real Madrid. Cả thế giới đã được đặt dưới chân của siêu sao số 7.

Giống như vòng quay của số phận. 12 năm sau ngày rời khỏi Man Utd, C.Ronaldo lại trở lại Old Trafford để bắt đầu vòng quay mới. Giờ đây, vị thế của siêu sao người Bồ Đào Nha đã khác trước. Không còn là cậu bé đầy nổi loạn năm xưa, C.Ronaldo của hôm nay bước ra thảm cỏ Old Trafford là người đàn ông trưởng thành, đã bước qua biết bao thăng trầm trong sự nghiệp.

C.Ronaldo đã là "con đại bàng" lớn nhất trên bầu trời, đủ sức gánh vác hàng loạt "chú chim non" khác (giống như anh năm xưa) và chắp thêm những đôi cánh cho họ.

Thế nhưng, có một điều chắc chắn rằng, dù là "chú chim non" (như năm 2003) hay là "con đại bàng" (như ở thời điểm này), C.Ronaldo chưa bao giờ tắt đi khát khao của kẻ chinh phục. Nó giống như điều gì đó đã ăn sâu và máu thịt của cầu thủ này, thôi thúc luôn phải vươn xa, thách thức mọi giới hạn.

Ở tuổi 36, C.Ronaldo "không có nghĩa vụ" phải chạy chậm hơn hay bật thấp hơn những người khác. Đó chỉ là suy nghĩ của những kẻ tầm thường. Bởi những ý nghĩ như vậy chỉ khiến con người vĩ đại trở nên tầm thường.

Trong khi nhiều người ở tuổi của C.Ronaldo (đơn cử là Rooney) đã nghỉ hưu thì anh vẫn muốn chiến thắng tất cả, để trở thành người giỏi nhất. Không dưới một lần, CR7 tự hào về cơ thể "ở độ tuổi 20" của mình.

Nếu tự hài lòng với bản thân, có lẽ giờ này, C.Ronaldo vẫn là cậu nhóc đen đúa, gầy gò, với những pha múa may thời mới gia nhập Man Utd. Nếu không tự mình thoát khỏi vỏ bọc ấy để trở nên tốt hơn "ngày hôm qua", tài năng của C.Ronaldo đã "chết yểu" bởi nhiều người đồng đội ở Man Utd thời điểm ấy như Gary Neville từng nói rằng "lối đá của C.Ronaldo có nhiều điều không hợp thời".

C.Ronaldo trở về Man Utd: Một giấc mơ điên rồ… - 5

Và có một điều không ai có thể phủ nhận trong những năm qua, Man Utd thiếu một con người như vậy, một người mang "ADN chiến thắng", có thể thúc đẩy toàn đội không được phép lùi bước trước khó khăn nào.

Man Utd giờ đây không thiếu ngôi sao. Thế nhưng, Pogba, Bruno Fernandes, Harry Maguire, Rashford… lại đang cần thủ lĩnh thực sự. Không ai khác, C.Ronaldo chính là người lĩnh vai trò ấy.

Ở tuổi 36, C.Ronaldo không trở lại Old Trafford để dưỡng già. Thay vào đó, anh đang muốn viết thêm giấc mơ "điên rồ" khác tại "Nhà hát của những giấc mơ"… Những kỷ niệm của thanh xuân ùa về, tạo nên nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho cầu thủ này.