1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

C.Ronaldo đi vào lịch sử cùng Bồ Đào Nha, Pháp và Hà Lan gây thất vọng

Thùy Anh

(Dân trí) - C.Ronaldo tỏa sáng với cú đúp giúp Bồ Đào Nha thắng Ireland 2-1 ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu. Trong khi đó, Pháp và Hà Lan bị chia điểm đầy thất vọng.

Với lợi thế sân nhà ở bảng A vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu, Bồ Đào Nha nhanh chóng tràn sang phần sân Ireland sau tiếng còi khai cuộc. Phút 15, Seleccao được hưởng một quả phạt đền nhưng đáng tiếc không thể vượt lên dẫn bàn do Ronaldo đá hỏng.

C.Ronaldo đi vào lịch sử cùng Bồ Đào Nha, Pháp và Hà Lan gây thất vọng - 1

C.Ronaldo đá hỏng quả phạt đền ở hiệp một.

Ở quãng thời gian sau đó, Bồ Đào Nha tiếp tục gây sức ép với nhiều cơ hội tạo ra nhưng không thể chuyển hóa thành bàn. Tấn công nhiều song vô duyên, đoàn quân của HLV Fernando Santos đã phải trả giá.

C.Ronaldo đi vào lịch sử cùng Bồ Đào Nha, Pháp và Hà Lan gây thất vọng - 2

C.Ronaldo đánh đầu gỡ hòa 1-1 cho Bồ Đào Nha ở phút 89.

Phút 45, từ quả phạt góc bên cánh trái, hậu vệ John Egan bật cao đánh đầu tung lưới Bồ Đào Nha đưa Ireland vượt lên dẫn bàn. Bị dội gáo nước lạnh, Bồ Đào Nha dốc toàn lực tấn công trong hiệp 2.

Dù vậy, cũng phải chờ tới phút 89, họ mới tìm được bàn gỡ và người tỏa sáng không ai khác ngoài Ronaldo. Từ đường chuyền vào của Goncalo Guedes bên cánh phải, Ronaldo chọn vị trí tốt đánh đầu hiểm hóc khiến thủ thành phía Ireland bó tay.

C.Ronaldo đi vào lịch sử cùng Bồ Đào Nha, Pháp và Hà Lan gây thất vọng - 3

C.Ronaldo ấn định chiến thắng 2-1 chung cuộc cho Bồ Đào Nha ở phút 90+6.

Đến phút bù giờ thứ 6, tân binh của Man Utd một lần nữa chứng minh đẳng cấp của một siêu sao. Vẫn là một quả lật vào bên cánh phải và Ronaldo di chuyển không bóng thông minh trước khi lắc đầu tung lưới Ireland.

C.Ronaldo đi vào lịch sử cùng Bồ Đào Nha, Pháp và Hà Lan gây thất vọng - 4

Niềm vui của C.Ronaldo với cú đúp vào lưới Ireland.

Với cú đúp ghi được ở những phút cuối trước Ireland, C.Ronaldo đã có 111 bàn thắng cho Bồ Đào Nha và trở thành chân sút vĩ đại nhất ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Trước đó, CR7 chia sẻ thành tích ghi 109 bàn cùng Ali Daei, huyền thoại của đội tuyển Iran (giai đoạn từ 1993 đến 2006).

C.Ronaldo đi vào lịch sử cùng Bồ Đào Nha, Pháp và Hà Lan gây thất vọng - 5

Tân binh Man Utd đã có trận đấu đáng nhớ.

C.Ronaldo đi vào lịch sử cùng Bồ Đào Nha, Pháp và Hà Lan gây thất vọng - 6

C.Ronaldo lập kỷ lục mới với 111 bàn thắng cho đội tuyển Bồ Đào Nha, phá vỡ kỷ lục cũ 109 bàn thắng cho đội tuyển Iran của huyền thoại Ali Daei.

Chung cuộc, Bồ Đào Nha ngược dòng hạ Ireland 2-1 đầy nghẹt thở, qua đó tiếp tục dẫn đầu bảng A với 10 điểm, hơn đội nhì Serbia 3 điểm nhưng đá nhiều hơn một trận.

Đội hình xuất phát

Bồ Đào Nha: Patricio, Cancelo, Pepe, Dias, Guerreiro, Palhinha, Fernandes, Bernardo Silva, Rafa Silva, Jota, Ronaldo

Ireland: Bazunu, Duffy, O'Shea, Egan, Coleman, Hendrick, Cullen, McGrath, Doherty, Connolly, Idah

Ở bảng D vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu, Pháp đã đẩy cao đội hình để dồn ép Bosnia ngay sau tiếng còi khai cuộc. Trong những phút đầu, bóng hầu như chỉ lăn bên phần sân Bosnia nhưng các học trò HLV Deschamps không tạo ra được tình huống đáng kể.

C.Ronaldo đi vào lịch sử cùng Bồ Đào Nha, Pháp và Hà Lan gây thất vọng - 7

Dzeko giúp Bosnia có được bàn thắng dẫn trước

C.Ronaldo đi vào lịch sử cùng Bồ Đào Nha, Pháp và Hà Lan gây thất vọng - 8

Niềm vui của Bosnia với bàn thắng mở tỷ số.

Phút 13, tiền đạo kỳ cựu Dzeko thậm chí còn suýt đưa Bosnia vượt lên nhưng may mắn cho Pháp là thủ môn Lloris đã xuất sắc cản phá được cú dứt điểm tầm xa của cầu thủ từng khoác áo AS Roma.

Sau tình huống thót tim này, hàng phòng ngự đội chủ nhà vẫn tỏ ra rất chủ quan và đến phút 36 họ đã phải trả giá. Từ pha mất bóng vô duyên của một cầu thủ áo lam, Dzeko đã chớp thời cơ rất nhanh khi tung cú "nã đại bác" tầm xa buộc Lloris phải vào lưới nhặt bóng.

C.Ronaldo đi vào lịch sử cùng Bồ Đào Nha, Pháp và Hà Lan gây thất vọng - 9

Griezmann đánh đầu gỡ hòa cho Pháp.

C.Ronaldo đi vào lịch sử cùng Bồ Đào Nha, Pháp và Hà Lan gây thất vọng - 10

Niềm vui của Griezmann, cầu thủ vừa mới gia nhập Atletico.

Tuy nhiên, niềm vui của Dzeko và các đồng đội của anh cũng không kéo dài được lâu, bởi chỉ 4 phút sau Griezmann đã gỡ hòa cho Pháp bằng pha đánh đầu chính xác.

Từ quả phạt góc bên phía cánh trái, bóng đập lưng Griezmann nhưng bị thủ thành Sehic đẩy ra. Sau khi tham khảo công nghệ VAR, trọng tài xác định bóng đã đi qua vạch vôi nên vẫn công nhận bàn thắng cho tân binh Atletico.

Những tưởng bàn thắng của Griezmann sẽ khởi đầu cho màn lội ngược dòng thì đến phút 51, hậu vệ Kounde đã đẩy Pháp vào thế khó khi nhận thẻ đỏ sau pha vào bóng thô bạo với Kolasinac. Với ưu thế về mặt quân số, Bosnia không ngại gia tăng sức ép trong khi Pháp chỉ dám tập trung số đông bên phần sân nhà để tránh nguy cơ bị phản công.

C.Ronaldo đi vào lịch sử cùng Bồ Đào Nha, Pháp và Hà Lan gây thất vọng - 11

Kounde nhận thẻ đỏ vô duyên ở hiệp 2.

C.Ronaldo đi vào lịch sử cùng Bồ Đào Nha, Pháp và Hà Lan gây thất vọng - 12

Kolasinac rời sân sau pha tắc bóng thô bạo của Kounde.

Về cuối trận, những đợt lên bóng của Les Bleus vẫn luôn tiềm ẩn những sự nguy hiểm. Trong những phút cuối, cả Mbappe và Pogba đều có cơ hội khá tốt nhưng không có bàn thắng nào được ghi.

Với kết quả này hòa 1-1 chung cuộc với Bosnia, Pháp vẫn đứng đầu bảng D với 8 điểm sau 4 trận. Do đội xếp thứ hai Ukraine để Kazakhstan cầm hòa 2-2 trong trận đấu sớm, họ vẫn kém Pháp đến 4 điểm.

Đội hình thi đấu

Pháp: Lloris; Koundé, Varane, Kimpembe, Digne; Veretout (Dubois 53'), Pogba; Mbappé (Diaby 90'), Lemar (Tchouameni 46'), Griezmann (Coman 76'); Benzema (Martial 76')

Bosnia-Herzegovina: Sehic; Ahmedhodzic, Hadzikadunic, Sanicanin; Susic (Cipetic 64'), Pjanic, Hadziahmetovic, Cimirot (Loncar 72'), Kolasinac (Civic 54'); Dzeko, Demirovic (72')

Tuy phải chơi trên sân khách trên sân Na Uy ở bảng G nhưng Hà Lan đã tỏ ra lấn lướt đội chủ nhà. Na Uy chủ yếu nhồi bóng cho Haaland để tận dụng tốc độ và sức càn lướt của cầu thủ cao lớn thuộc biên chế CLB Dortmund.

C.Ronaldo đi vào lịch sử cùng Bồ Đào Nha, Pháp và Hà Lan gây thất vọng - 13

Haaland ăn mừng bàn thắng mở tỷ số cho Na Uy ở phút 20.

C.Ronaldo đi vào lịch sử cùng Bồ Đào Nha, Pháp và Hà Lan gây thất vọng - 14

Ngôi sao Dortmund là điểm đến trong các đợt tấn công của Hà Lan.

Chiến thuật đơn giản của đại diện Bắc Âu đã phát huy hiệu quả cực tốt. Phút 16, Haaland đã có cơ hội tung cú dứt điểm chân trái trong vòng cấm Hà Lan nhưng thủ môn Justin Bijlow đã xuất sắc cứu thua cho Hà Lan.

Chỉ 4 phút sau, Haaland lại có pha khống chế điệu nghệ và xoay sở cực hay trong vòng vây của các hậu vệ đối phương trong đó có cả "hòn đá tảng" Van Dijk, trước khi tung cú đá chính xác mở tỷ số 1-0 cho Na Uy.

C.Ronaldo đi vào lịch sử cùng Bồ Đào Nha, Pháp và Hà Lan gây thất vọng - 15

Klaassen gỡ hòa 1-1 cho Hà Lan ở phút 37.

C.Ronaldo đi vào lịch sử cùng Bồ Đào Nha, Pháp và Hà Lan gây thất vọng - 16

Daley Blind chơi khá xông xáo ở trận đấu này.

Hà Lan gia tăng sức ép và đến phút 37 họ cũng tìm được bàn gỡ do công của tiền vệ Klaassen. Đón quả căng ngang từ cánh phải của Wijnaldum, Klaassen có pha chạm bóng không quá mạnh nhưng đủ khiến thủ môn Hansen bị bất ngờ, đưa trận đấu trở về thế quân bình 1-1.

Sau giờ nghỉ, Hà Lan vẫn là những người làm chủ cuộc chơi, nhưng số cơ hội họ tạo ra được là không nhiều. Hà Lan suýt phải nhận bàn thua thứ 2 ở phút 64 nhưng cú đá quyết đoán bằng chân trái trong vòng cấm của Haaland lại đưa bóng tìm đến đúng cột dọc.

C.Ronaldo đi vào lịch sử cùng Bồ Đào Nha, Pháp và Hà Lan gây thất vọng - 17

Hành động đẹp của Van Dijk và Haaland sau khi kết thúc trận đấu.

Dù tạo ra thêm cơ hội, nhưng cả hai đội đều không tìm được bàn thắng thứ hai. Tỷ số 1-1 cũng là kết quả chấp nhận được với cả Hà Lan lẫn Na Uy, nhất là trong bối cảnh ở trận đấu cùng giờ đội đầu bảng Thổ Nhĩ Kỳ phải chia điểm với Montenegro ngay trên sân nhà.

Đội hình thi đấu

Na Uy: A. Hansen; M. Pedersen (Ryerson 59'), S. Strandberg, A. Hanche-Olsen, B. Meling, M. Thorsby, M. Normann (Berg 68'), M. Odegaard, M. Elyounoussi, J. Hauge (59'), E. Halaand.

Hà Lan: Bijlow; J. Timber (Dumfries 90'), S. de Vrij, V. Van Dijk, D. Blind, G. Wijnaldum, F. de Jong, D. Klaassen, S. Berghuis (Malen 46'), M. Depay, C. Gakpo.