Croatia - Brazil (22h00 ngày 9/12): Cơn bão và bức tường thành

Hạo Minh

(Dân trí) - Brazil nuôi tham vọng vô địch World Cup, trên hành trình tiến tới chiếc cúp vàng, họ cần "giải quyết" á quân Croatia. Dù Brazil được đánh giá cao , nhưng Croatia chưa bao giờ e ngại đối thủ nào.

Selecao đã gửi một tuyên bố đến phần còn lại của World Cup 2022 khi họ vượt qua Hàn Quốc ở vòng 1/8 với tỷ số 4-1, còn Croatia dù khá vất vả khi phải thi đấu luân lưu trước Nhật Bản, nhưng với một đội quá quen với điều đó thì mọi khó khăn sẽ trở thành bình thường.

Lần thứ hai liên tiếp tham dự World Cup và lần thứ ba trong lịch sử, Croatia sẽ góp mặt ở vòng tứ kết trên đấu trường World Cup sau khi đánh bại Nhật Bản 3-1 trên chấm luân lưu ở vòng 1/8.

Ở trận đấu tại vòng 1/8, Croatia gặp rất nhiều khó khăn trước Nhật Bản. Đội bóng đại diện của châu Á vượt lên dẫn trước sau pha lập công của Daizen Maeda ở cuối hiệp một. Không lâu sau khi hiệp hai bắt đầu, Ivan Perisic đưa trận đấu trở về bàn xuất phát bằng pha đánh đầu ghi bàn gỡ hòa 1-1. 

Croatia - Brazil (22h00 ngày 9/12): Cơn bão và bức tường thành - 1

Ivan Perisic ăn mừng sau khi ghi bàn vào lưới Nhật Bản (Ảnh: Getty).

Hai đội bóng buộc phải bước vào hiệp phụ và sau đó là loạt luân lưu, Croatia đã thắng trong loạt đá luân lưu với thủ môn Dominik Livakovic cản phá được ba trong số bốn quả phạt đền của Nhật Bản, qua đó đưa Croatia đi tiếp.

Croatia không xa lạ gì với những trận đấu kịch tính, cam go đến nghẹt thở ở cấp độ cao nhất của World Cup, vì họ đã phải đá hiệp phụ ở bảy trong tám trận đấu loại trực tiếp gần nhất tại sân chơi thế giới kể từ khi về thứ ba tại World Cup đầu tiên vào năm 1998.

Bốn trong số năm trận đấu loại trực tiếp gần nhất của Croatia tại World Cup đã diễn ra trong hiệp phụ và ba trong số đó chứng kiến đội bóng này chiến thắng trên chấm phạt đền. Thất bại 2-4 trước Pháp trong trận chung kết năm 2018 là lần duy nhất một trận đấu loại trực tiếp liên quan đến Croatia được quyết định trong 90 phút.

Dalic cùng đoàn quân của mình bất bại trong 10 trận đấu quốc tế gần nhất và chỉ thua một trong số 20 trận gần nhất trên mọi đấu trường kể từ Euro 2020. Thành tích ấn tượng này sẽ được thử thách bởi một đội tuyển Brazil đang bay cao, những người sẽ bước vào trận đấu này với sự thăng hoa tột độ sau khi họ đã thi đấu ấn tượng để vùi dập Hàn Quốc tại vòng 1/8.

Croatia - Brazil (22h00 ngày 9/12): Cơn bão và bức tường thành - 2

Neymar (phải) thi đấu trong trận đấu gặp Hàn Quốc ở vòng 1/8 (Ảnh: Getty).

Selecao đã vươn lên dẫn trước bốn bàn trong vòng 36 phút đầu tiên nhờ công của Vinicius Junior, Neymar, Richarlison và Lucas Paqueta. Chưa đầy thời gian một hiệp, Brazil đã định đoạt số phận trận đấu, hiệp hai họ chơi cầm chừng, bảo vệ cầu thủ khỏi chấn thương và tránh thẻ phạt, nhờ vậy Hàn Quốc mới có nhiều không gian, thời gian chơi bóng hơn trước và ghi được bàn thắng danh dự do công của Park Seung Ho.

Richarlison từng khiến người hâm mộ nghi ngờ về khả năng có thể đảm đương vị trí trung phong của tuyển Brazil. Tuy nhiên, với sự tỏa sáng ở vòng bảng và cả trận đấu tại vòng 1/8, tiền đạo đang thi đấu tại Tottenham cho thấy anh hoàn toàn có thể lĩnh xướng hàng công của Selecao để đi hết con đường ở Qatar.

Brazil hiện đang rất tự tin và họ đang chuẩn bị cho trận tứ kết World Cup lần thứ bảy liên tiếp, nhưng cũng sẽ cảnh giác với thành tích gần đây của chính họ ở giai đoạn này tại sân chơi thế giới. Selecao đã bị loại sau vòng tứ kết ở 3 trong 4 kỳ World Cup gần nhất, thua ba  đội bóng của châu Âu gồm Pháp, Hà Lan và Bỉ, lần lượt vào các năm 2006, 2010 và 2018.

Kể từ khi đánh bại Đức 2-0 trong trận chung kết World Cup 2002, Brazil đã thua cả 5 trận đấu loại trực tiếp gần nhất trước các quốc gia châu Âu tại giải đấu này. Tuy nhiên, Selecao chưa bao giờ thua trong 4 lần gặp Croatia trước đây, trong khi trận thua 0-1 trước Cameroon tuần trước là thất bại duy nhất của họ trong 19 trận đấu quốc tế gần nhất, báo hiệu tốt cho cuộc đụng độ vào đêm nay.

Brazil chắc chắn sẽ chọn lối chơi tấn công, tấn công như "vũ bão", hòng xuyên thủng mành lưới Croatia và giải quyết trận đấu trong 90 phút. Sẽ khó có khả năng Croatia tạo được một thế trận cân bằng, thứ vũ khí mạnh nhất của đội bóng này là bóng bổng cũng khó phát huy tác dụng trước một hàng thủ như Brazil. Vì vậy, họ cần kiên nhẫn.

Ưu tiên hàng đầu của Dalic vẫn là phòng thủ chặt chẽ, như đặt một "bức tường thành" trước cầu môn. Không thủng lưới Croatia sẽ chờ đợi thời cơ, nếu thời cơ ghi bàn không tới, họ có thể đưa trận đấu vào loạt sút luân lưu, ở đó Croatia lại là "cửa trên".

Đội hình dự kiến

Croatia: Livakovic; Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa; Kovacic, Brozovic, Modric; Kramaric, Petkovic, Perisic.

Brazil: Alisson; Militao, Thiago Silva, Marquinhos, Danilo; Casemiro, Paqueta; Raphinha, Neymar, Vinicius Jr; Richarlison.

Croatia - Brazil (22h00 ngày 9/12): Cơn bão và bức tường thành - 3