1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Chuyện bây giờ mới kể: Wenger không tiếc Ibrahimovic và C.Ronaldo

(Dân trí) - Trước khi trở thành những siêu sao danh tiếng như ngày hôm nay, cả Zlatan Ibrahimovic lẫn Cristiano Ronaldo đã từng suýt trở thành người của Arsenal. Dù vậy, “giáo sư” Wenger vẫn khẳng định rằng ông không hối tiếc vì lỡ cơ hội kí hợp đồng với họ.

Arsene Wenger xưa nay vốn vẫn được mệnh danh là bậc thầy trong việc nhìn ra những cầu thủ trẻ tiềm năng. Trong số những đích ngắm của ông thầy người Pháp, thậm chí đã từng có những cái tên mà sau này vụt sáng trở thành những siêu sao hàng đầu thế giới như Cristiano Ronaldo và Zlatan Ibrahimovic.

Arsenal từng tiến gần đến Ibra và CR7 nhưng bất thành

Arsenal từng tiến gần đến Ibra và CR7 nhưng bất thành

Ngày còn là một chàng trai 16 tuổi vô danh, Ibrahimovic có lần được mời đến thăm quan Highbury (sân nhà của Arsenal trước khi họ chuyển đến Emirates). Tuy nhiên, Wenger đã mời chân sút cao kều người Thụy Điển tập luyện cùng đội một của “pháo thủ” trước khi bàn đến chuyện kí hợp đồng song với cá tính rất mạnh của mình, Ibra lại gạt đi. Sau đó, tiền đạo này quyết định gia nhập Ajax rồi thành danh trong màu áo những đội bóng hàng đầu của lục địa già như Juventus, Inter Milan, Barcelona, AC Milan và giờ là PSG.

Không chỉ có Ibra mà ngay cả C.Ronaldo cũng đã từng suýt nữa khoác lên mình chiếc áo đấu của The Gunners. CR7 từng có 2 tháng tập luyện cùng Arsenal song cuối cùng, hảo thủ người Bồ Đào Nha đã quyết định gia nhập MU của Sir Alex Ferguson.

Tuy nhiên, vị chiến lược gia người Pháp vẫn khẳng định rằng đó là điều bình thường trong bóng đá, kể cả khi bỏ lỡ cơ hội sở hữu những “viên ngọc quí” như thế: “Ở đây tập luyện, rồi sau đó đi đến nơi khác, điều này xảy ra với rất nhiều cầu thủ. Ronaldo từng ở đây, Ibrahimovic cũng thế nhưng không có nghĩa là họ sẽ kí hợp đồng với bạn.

Sự thật là tôi cũng muốn thấy cậu ấy (Ibra). Tôi chưa biết nhiều về Ibra và bạn không thể chiêu mộ một cái tên mà chưa từng xem họ thi đấu. Khi đó, Ibrahimovic 16 tuổi và tôi hỏi cậu ấy có muốn tập luyện cùng đội một hay không nhưng câu trả lời là không và chẳng có hợp đồng nào được kí cả”.

Dù sao thì những quyết định ngày đó của Ibra và CR7 cũng không khiến họ phải hối hận về sau này. Vẫn biết “giáo sư” rất mát tay trong việc đào tạo các “mầm non” nhưng những thành công mà hai ngôi sao cự phách đạt được bao năm qua cũng đủ khiến họ có thể mỉm cười khi nhớ về câu chuyện thời xưa cũ.

Nguyễn Huy
Theo Mirror