1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Chuyện Balotelli với Man City: Trẻ hư thì không có quà

(Dân trí) - Việc Balotelli suýt nữa viện đến tòa án nhằm thể hiện sự “bất tuân thượng lệnh” từ Man City mới đây không phải là lần đầu tiên, “ngựa chứng” tạo nên…trò cười cho công chúng. Giáng sinh đang tới gần nhưng với Balotelli, đừng trao cho “cậu bé hư” này bất cứ “món quà” gì.

Vừa qua, giới mộ điệu ở xứ sương mù lại có một phen phải bật cười vì những trò lố từ Mario Balotelli. Số là do chân sút người Italia đã bị treo giò tổng cộng đến 11 trận ở mùa trước, gây ảnh hưởng xấu đến thành tích của Man City nên ban lãnh đạo đội bóng nhà giàu này quyết định phạt Super Mario 2 tuần lương, tương đương 340.000 bảng.

Những rắc rối của Balotelli ở Etihad chưa bao giờ có hồi kết

Những rắc rối của Balotelli ở Etihad chưa bao giờ có hồi kết

Tuy nhiên, với bản tính của mình, tiền đạo người Italia đã ngay tức khắc tỏ ý chống đối, thậm chí, Balotelli còn định mời cả luật sư nhằm lôi Man City ra tòa và đòi lại sự công bằng cho bản thân. May sao sau đó, những sự ngọt nhạt từ Roberto Mancini đã khiến Balotelli từ bỏ ý định “điên rồ” kia đi và ngoan ngoãn nộp phạt.

Chắc chắn đó không phải là lần đầu tiên (cũng như lần cuối cùng), cựu cầu thủ của Inter Milan gây nên những cơn đau đầu cho ông thầy Mancini. Chỉ khác là mùa trước, ít ra thì những màn trình diễn trên sân cỏ của anh còn khá ấn tượng với tổng cộng 13 lần “nổ súng” sau 23 trận ra sân để góp công đưa Man “Xanh” lên ngôi vương Premier League sau gần nửa thế kỉ chờ đợi.

Nhưng mọi chuyện không còn êm đẹp như thế kể từ khi mùa giải này khởi tranh bởi phong độ của Balotelli đã đi xuống thảm hại. Suốt 13 lần được tin tưởng từ đầu mùa ở Premier League, “ngựa chứng” chỉ mới ghi được đúng 1 bàn duy nhất, kém xa so với những chân sút còn lại của The Citizens.

Cũng với số trận không chênh lệch nhiều so với Balotelli, Sergio Aguero và Edin Dzeko đều đã có 6 lần lập công (qua 14 trận). Tiền đạo còn lại trong tay Mancini là Carlos Tevez còn làm tốt hơn với 7 bàn thắng cùng 5 đường kiến tạo sau 16 trận.

Phong độ đi xuống nhưng những rắc rối Super Mario gây nên lại tăng lên

Phong độ đi xuống nhưng những rắc rối Super Mario gây nên lại tăng lên

Tất cả họ đều vượt trội hẳn so với Balotelli, đó là chưa kể khi thi đấu trên sân, khả năng đóng góp vào lối chơi chung của toàn đội từ Aguero hay Tevez đều tốt gấp mấy cầu thủ người Italia. Vậy mới thấy chuyện Roberto Mancini vẫn luôn tỏ ra “cưng chiều” cậu học trò cũ một thời tại Inter Milan là…lố bịch như thế nào.

Tại Etihad, người ta đã quá quen với cảnh Balotelli tỏ ra giận dỗi, khó chịu mỗi khi bị rút ra khỏi sân từ sớm hoặc không được thi đấu. Không ít lần ngôi sao từng khiến Man City tiêu tốn đến 24 triệu bảng để “rước về” này ngang nhiên cãi tay đôi với ông thầy Mancio, gây lộn với đồng đội hoặc chẳng nói chẳng rằng mà bỏ thẳng vào phòng thay đồ thay vì ở lại xem Man City thi đấu khi có sự thay đổi người.

Nếu chuyện đó xảy ra trước mặt những HLV danh tiếng khác như Sir Alex Ferguson, hay với một chiến lược gia khác từng làm việc chung với Balotelli là Jose Mourinho, chắc hẳn “ngựa chứng” này coi như đã “hết sống”. Roberto Mancini thì khác bởi ông ta thường làm thinh hoặc cùng lắm là lên báo nhắc nhở cậu học trò bất trị này vài câu cho có lệ.

Tất cả những lần “vị tha” đó của Mancini cũng không khiến Balotelli xuất hiện chút ý nghĩ tiến bộ nào. Và không ít lần, niềm tin mà HLV 48 tuổi đặt vào cầu thủ đồng hương đã “được” đáp lại bằng những nỗi thất vọng khôn tả mà mới nhất là màn trình diễn cực tệ của Balotelli trong 52 phút góp mặt trước MU ở vòng 16 Premier League.

Mancini dường như không có giải pháp nào để trị nổi “cậu bé hư” Balotelli

Mancini dường như không có giải pháp nào để trị nổi “cậu bé hư” Balotelli

Xét cho cùng, Super Mario là một tiền đạo thực sự tài năng song bất kì thiên tài nào nếu không biết nỗ lực và cầu tiến thì cũng đều bị thui chột. Với một con ngựa bất kham như Balotelli, phải cần đến một cá tính mạnh hơn để kìm cương lại. Cũng giống như khi cưỡi ngựa không thể cầm cương quá chặt hoặc quá lỏng tay, với Balotelli, dù Mancio có tỏ ra mềm mỏng hay nghiêm khắc cũng chẳng thể “thuần phục” được.

Hôm qua, Mancini lại vừa đăng đàn công khai lên tiếng ủng hộ Balotelli và khẳng định rằng nếu anh tập luyện chăm chỉ, cơ hội ở đội hình xuất phát Man City sẽ lại đến. Tuy nhiên, Balotelli cần hiểu rằng, chính bản thân Mancini cũng chưa bao giờ được xem là chắc chỗ tại Etihad hay nói cách khác, giờ đây nếu chân sút 22 tuổi này được ra sân, đó chẳng khác gì là một “món quà” cho anh cả.

Thế nên, nếu không nhanh chóng thay đổi, không thể loại trừ khả năng “ngựa chứng” này sẽ bị Man City “thanh lí” ngay trong tương lai gần. Khi phong độ và “khả năng” gây chuyện đi ngược chiều nhau, Giáng sinh, Lễ tặng quà (Boxing Day 26/12) và dịp năm mới sắp tới, sẽ không một ai ở Etihad muốn tặng cho một “cậu bé hư” như thế “món quà” nào cả.

Nguyễn Huy