Trước trận ĐT VN – U23 Uzbekistan:
Chờ hình của tuyển
(Dân trí) – Đã tròn 4 tháng sau cuộc “đại phẫu” đau đớn, ĐT VN sẽ trình làng một “phiên bản” mới. Người hâm mộ đang mong chờ một diện mạo khác, và họ sẽ thấy được phần nào qua trận đấu chiều nay.
“Công cuộc tái thiết” do cơ quan điều tra tiến hành đã khiến ĐT mất đến 7 cầu thủ chủ lực, do đó có thể nói rằng chúng ta đang làm lại từ đầu. Một sự khởi đầu hoàn toàn mới mẻ nhưng tràn trề hi vọng.
Những tưởng người hâm mộ sẽ quay lưng sau một năm đầy biến cố, nhưng sự thật đã chứng minh điều ngược lại: BĐ VN vẫn sống mạnh mẽ và những trận đấu sạch đã dần kéo những người yêu BĐ đến sân.
ĐTQG cũng thế, sau bao nhiêu lời trách mắng, những trái tim Việt vẫn luôn đập rộn ràng mỗi khi nhìn 11 cầu thủ con cưng đặt tay lên ngực trong tiếng nhạc quốc ca.
Dẫu biết đây chỉ là một giải giao hữu, nhưng giới mộ điệu cả nước vẫn mong chờ một màn trình diễn đẹp của thầy trò HLV Riedl. Thắng hay thua, đó không phải là tất cả, nhưng sẽ có tác động rất lớn đến tâm lý của cả ĐT và NHM.
| ||
ĐT VN đã sẵn sàng cho cuộc thủ lửa đầu tiên (Ảnh: VTC) |
Đối thủ U23 Uzbekistan hoàn toàn không phải là một kẻ dễ bắt nạt. Mặc dù có độ tuổi trung bình thấp (chưa đến 21 tuổi), nhưng có thể khẳng định đó là một tập thể mạnh, với nhiều hảo thủ thiện chiến.
Phần đông cầu thủ của ông Kovsov Sergey đều là các quân bài chủ lực tại CLB, trong đó có đến 7 cầu thủ vừa làm nhiệm vụ ở AFC Champions League. Vừa đặt chân đến VN, HLV Sergey đã không che giấu tham vọng giành thứ hạng cao tại giải.
Qua 2 buổi tập, U23 Uzbekistan cũng đã “lộ bài”, đó là lối chơi tấn công biên tầm cao để tận dụng tốc độ của 2 tiền vệ cánh và khả năng chơi đầu của cặp tiền đạo cao to. Lối chơi điển hình của các đội bóng trung – tây Á đã từng gây rất nhiều khó khăn cho ĐT VN, và chiều nay sẽ không phải là ngoại lệ.
Trước giờ bóng lăn, mặc dù rất thận trọng nhưng HLV Riedl vẫn không che giấu tham vọng. Ông nói: "Dù muốn hay không, chúng ta cũng phải nhìn nhận rằng ĐTQG Việt Nam là đội chiếu dưới tại VTV - T&T Cup. Các đối thủ hơn chúng ta về mọi mặt, thể lực, kỹ thuật và kinh nghiệm. Tuy nhiên, tôi tin các cầu thủ của mình sẽ làm được một điều gì đó. Tất cả toàn đội đang sung sức và sẵn sàng cho 3 cuộc chiến tại giải năm nay. Hy vọng, sự nỗ lực và khát khao khẳng định mình của các cầu thủ sẽ giúp Việt Nam giành thành tích tốt nhất có thể". |
Lối chơi tạt cánh của đối thủ sẽ trở nên rất nguy hiểm khi bộ đôi trung vệ Minh Đức và Huy Hoàng đều thất thế về thể hình và bản thân thủ môn Hồng Sơn (dự kiến là thủ môn chính thức) cũng không xuất sắc trong những pha không chiến.
Cuộc chiến ở 2 biên hứa hẹn sẽ rất căng thẳng vì trong mấy ngày qua, HLV Riedl cũng tích cực rèn những pha chồng cánh và căng ngang tầm thấp hoặc trả ngược cho tuyến 2 dứt điểm.
Lối đá này đã được các tuyển thủ thực hành khá nhuần nhuyễn. Tuy nhiên, khi đối mặt với các đối thủ to cao và có thể lực tốt, cặp tiền vệ cánh Bảo Khanh và Vũ Phong sẽ gặp những thách thức lớn.
Để khắc phục được sự thất thế về thể hình, chúng ta cần tận dụng tối đa những pha xử lý nhanh và phát huy sự khéo léo của từng cầu thủ.
Cặp Tài Em-Minh Phương vẫn sẽ là “buồng phổi” của ĐT, và thành bại của lối chơi tấn công biên sẽ chịu tác động rất lớn bởi khả năng phân phối bóng của bộ đôi này.
Có một điều đặc biệt là dù đá ở trung tâm, nhưng Minh Phương vốn khởi đầu sự nghiệp ở cánh phải, và Tài Em cũng đã từng là một tiền vệ cánh trái điển hình. Điều đó sẽ giúp cho 2 anh hỗ trợ tốt hơn trong lối đá chồng cánh mà ĐT VN dự kiến áp dụng.
Trên hàng công, nếu không có những thay đổi lớn, Công Vinh và Thanh Bình sẽ chiếm 2 vị trí xuất phát. Mỗi người một phong cách song cặp tiền đạo này đều tỏ ra rất hợp với lối đá dãn biên.
| ||
Thể hình và chiều cao sẽ là lợi thế của đội bóng Trung Á (Ảnh: VFF) |
Thanh Bình ngày càng tiến bộ trong các pha cắt mặt đánh đầu, còn Công Vinh luôn sắc sảo trong các pha đi bóng xuống nách 2 cánh.
Nếu có được sự tự tin và phong độ tốt, bộ đôi này hoàn toàn có thể làm nên chuyện trước các trung vệ cao to của đội bóng Trung Á.
Trở lại sau những bê bối, U23 Uzbekistan sẽ là một liều thuốc thử đủ độ cho ĐT VN. Có thể không đặt nặng chuyện thắng thua, nhưng cả nước đang trông chờ một bộ mặt mới.
Đội hình dự kiến của ĐT VN: Hồng Sơn (24) - Văn Nhiên (2), Minh Đức (4), Huy Hoàng (3), Văn Biển (5) - Tài Em (22), Minh Phương (12), Vũ Phong (17), Bảo Khanh (8) - Công Vinh (9), Thanh Bình (18) |
Hồng Kỹ







