Chiellini gọi Jordi Alba là "kẻ dối trá" trước loạt sút luân lưu

Thiện Nhân

(Dân trí) - Ngay trước loạt sút luân lưu của trận bán kết giữa Tây Ban Nha và Italia, thủ quân của hai đội là Chiellini bên phía Italia và Jordi Alba của Tây Ban Nha đã có đôi chút hiểu lầm.

Jorginho đá phạt đền kiểu "nhảy chân sáo", Italia vào chung kết Euro 2020

Số là khi các trọng tài tung đồng xu để xác định phần sân sẽ thực hiện loạt "đấu súng", có vẻ như Chiellini là người may mắn hơn, được chọn khu vực khung thành. Chiellini ngay lập tức chỉ về phía cầu môn có các cổ động viên (CĐV) Italia.

Chiellini gọi Jordi Alba là kẻ dối trá trước loạt sút luân lưu - 1

Chiellini mỗi người chỉ về một hướng sau màn tung đồng xu của trọng tài, để chọn phía cầu môn sẽ thực hiện loạt sút luân lưu.

Gần như cùng lúc, người đeo băng đội trưởng của đội tuyển Tây Ban Nha trong thời điểm ấy là Jordi Alba cũng có động tác chỉ về phía cầu môn có các CĐV xứ sở đấu bò, như thể Alba mới là người may mắn hơn xung quanh kết quả của màn tung đồng xu.

Ngay lập tức, Chiellini tinh nghịch đấm vào vai, nựng vào má của Jordi Alba và kéo cầu thủ người Tây Ban Nha về phía mình, tỏ vẻ như thể Alba quả là người thích đùa.

Chiellini gọi Jordi Alba là kẻ dối trá trước loạt sút luân lưu - 2

Chiellini tinh nghịch gọi Alba là "kẻ dối trá", vì dám nhận Alba là người thắng trong màn tung đồng xu chọn khu vực cầu môn diễn ra loạt sút luân lưu.

Chiellini gọi Jordi Alba là kẻ dối trá trước loạt sút luân lưu - 3

Dĩ nhiên, những lời nói và hành động của Chiellini chỉ là trêu đối thủ, chứ không có ác ý.

Truyền thông Italia còn đọc được khẩu hình miệng của Chiellini, rằng anh liên tục hét lớn vào mặt Jordi Alba: "Dối trá! Dối trá!", trước khi siết chặt tay đối thủ, nựng vào má của cầu thủ bên phía đội Tây Ban Nha, cũng như ôm chặt Alba để thể hiện đấy chỉ là những lời nói đùa.  

Sau đó, theo phân định của các trọng tài, Chiellini là người thắng trong màn tung đồng xu, và chính anh là người có quyền chọn khu vực cầu môn sẽ diễn ra loạt sút luân lưu, tức là phía cầu môn có các CĐV của "Azzurri". 

Lợi thế của việc lựa chọn này khá rõ ràng, dưới áp lực của các fan Italia liên tục hò hét, đội tuyển Tây Ban Nha thất bại trong loạt "đấu súng" với tỷ số 2-4 (trước đó đôi bên hòa nhau 1-1 sau 120 phút của hai hiệp chính và hai hiệp phụ), nhường quyền vào chung kết cho đội tuyển Italia.