1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Chelsea gây thất vọng lớn: Mourinho đã “hết phép”?

(Dân trí) - Mourinho đã viện mọi lý do để “che đậy” cho nỗi thất vọng trong thời gian qua. Tuy nhiên, ai cũng nhận thấy, Chelsea tồn tại quá nhiều vấn đề. Phải chăng, “Người đặc biệt” đã hết phép trong mùa thứ 3 ở Stamford Bridge?

Nỗi thất vọng Mourinho

Cách đây không lâu, sau trận tranh Community Shield, Mourinho đã “dồn cục tức” vào chiếc huy chương và ném thẳng lên khán đài. Thế nhưng, hành động không thể trở thành động lực, thúc đẩy toàn đội Chelsea. Thay vào đó, nó chỉ là điểm khởi đầu, mở ra chuỗi thất vọng sau đó của CLB.

 

chelseamancity-5f6d9
Chelsea gây thất vọng lớn trong thời gian qua

Trong những trận đấu vừa qua ở Premier League, người ta hiếm thấy khuôn mặt cười của Mourinho. Thay vào đó, sự nhăn nhó, chán nản, bức tực đã cùng nhau ngự trị trên gương mặt ông. Và rồi, như thói quen, con người (không bao giờ chịu khuất phục) ấy lại tìm cách ngụy biện để che đậy sự thất vọng của mình.

Ông trút giận lên nữ bác sĩ của Chelsea, Eva Carneiro chỉ vì... vào sân điều trị cho Eden Hazard ở trận gặp Swansea. Sau đó, mọi chuyện còn đẩy đi xa hơn khi “Người đặc biệt” đã cấm vị bác sĩ này xuất hiện ở phòng thay đồ, khách sạn và trong trận đấu của Chelsea.

Tới trận gặp Man City, ông chẳng có “bác sĩ” nào để đổ lỗi, thay vào đó, ông tìm tới... thần may mắn. Mourinho cho rằng kết quả thua 0-3 chỉ là giả tạo và kết quả của trận đấu đã khác nếu như Chelsea tìm được bàn gỡ hòa 1-1.

Tất nhiên, ngay cả những người cả tin nhất cũng không thể xem những lý lẽ đó là nguyên nhân dẫn tới thất bại của Chelsea. Thay vào đó, “căn bệnh” của CLB nằm trong chính trong nội bộ và Mourinho sẽ phải là người chịu trách cao nhất. Mourinho đã không (hoặc cố tình không) nhận thấy đội bóng của ông đang tồn tại quá nhiều vấn đề.

Ít ai ngờ rằng, hàng thủ (vốn là “đặc sản” của Mourinho) lại đang mang tới nỗi lo nhất cho những người Chelsea. Ngay ở giấy thứ 10, David Silva đã chọc khe xuyên giữa hai trung vệ của Chelsea (Terry và Cahill) để Aguero đối diện với thủ thành Begovic. Chi tiết ấy cực đắt, nó cho thấy The Blues bị xuyên thủng dễ dàng tới thế nào.

 

mourinho1-8bd9b
HLV Mourinho đã bị bắt bài?

Trong cả hai trận đấu vừa qua, người ta thấy cặp trung vệ Chelsea gần như không thể tìm được tiếng nói chung, đặc biệt đội trưởng John Terry thi đấu như thể... hết hơi. Anh quá chậm chạp (không theo kịp nhịp độ trận đấu) và vụng về. Tới mức, lần đầu tiên trong sự nghiệp, HLV Mourinho đã rút cầu thủ này rời sân.

Trong khi đó, Ivanovic cũng là mắt xích yếu khác của Chelsea. Riêng ở trận gặp Man City, hậu vệ này đã mắc hai sai lầm trực tiếp dẫn tới bàn thua của đội nhà. Trong khi đó, trước Swansea, Ivanovic để Montero vượt qua dễ dàng như ăn kẹo. Còn lại, mắt xích Azpilicueta chỉ chơi tròn vai, không bùng nổ như mùa giải trước.

Trên hàng tiền vệ, Fabregas vật vờ như bóng ma trên sân. Trong cả hai trận đấu vừa qua, tiền vệ này không đóng góp bất kỳ điều gì và đều bị chấm điểm rất kém. Trên hàng công, Diego Costa vẫn năng nổ nhưng lạc nhịp so với phần còn lại. Eden Hazard, niềm hy vọng số 1 của Mourinho, lại chưa thể thích nghi với việc bó vào trong (chơi như “số 10”).

Nhiều năm qua, báo giới luôn nói tới thuật ngữ “mùa thứ 3 của Mourinho” để ám chỉ việc chiến lược gia này bị bắt bài và gây thất vọng lớn trong mùa thứ 3 ở các CLB. Giờ đây, diễn biến đang trôi theo chiều hướng đó.

Phải chăng Mourinho đã “hết phép”? Có chi tiết đã chứng minh điều đó là việc “Người đặc biệt” đã chịu liên tiếp các thất bại trước hai “đối thủ ưa thích” là Wenger và Pellegrini trong ít ngày qua. Đó thực sự là vấn đề đáng lưu tâm với chiến lược gia người Bồ Đào Nha.

Hai tuần cứu vớt Chelsea

Mourinho từng vỗ ngực tuyên bố Chelsea không cần mua sắm quá nhiều ở mùa Hè này. Thực tế, những bản hợp đồng của The Blues tới thời điểm này đều “lấp chỗ trống” của người ra đi (Begovic-Cech, Baba Rahman-Filipe Luis, Falcao-Drogba).

 

stone-d6ea7
Mourinho gấp rút chiêu mộ tân binh trong 2 tuần tới

Mặc dù vậy, rõ ràng, tới thời điểm này, Mourinho và Chelsea đang thực sự vỡ mộng, trước sự vươn lên của những đối thủ cạnh tranh (MU, Man City, Liverpool đều giành trọn 6 điểm), trong khi đó, các vị trí của The Blues lại tự suy yếu so với mùa giải trước.

Rất may cho Mourinho. Thị trường chuyển nhượng vẫn chưa đóng cửa. Hay nói cách khác, ông vẫn còn hai tuần để cứu rỗi Chelsea bằng những bản hợp đồng chất lượng. Tất nhiên, ông chủ Avramovich không hề phản đối điều đó.

Ở thời điểm này, Mourinho đang hướng tới chiêu mộ trung vệ John Stones của Everton. Vấn đề thương vụ này chỉ nằm ở tiền bạc (Everton muốn thu về 35 triệu bảng, trong khi Chelsea đang trả 31 triệu bảng). Do đó, người ta tin rằng đội chủ sân Stamford Bridge sẽ sở hữu cầu thủ này trong mùa Hè. John Stones là trung vệ trẻ đầy triển vọng của bóng đá Anh và hứa hẹn sẽ thay thế John Terry đã bước sang tuổi 35.

Ngoài ra, theo tờ Mirror, HLV người Bồ Đào Nha dự định sẽ chiêu mộ thêm một tiền vệ trung tâm và một tiền đạo để “làm mới” đội bóng. Chỉ có như vậy, Chelsea mới hy vọng vào thành công ở mùa này bởi ít nhất, lực lượng dự bị của họ thua kém Man City và cả Arsenal.

Như Mourinho đã nói: “Mùa giải là cuộc đua của 38 vòng”. Cơ hội bảo vệ chức vô địch vẫn còn vẹn nguyên với Chelsea nhưng nó phụ thuộc vào thái độ của họ cũng như “phép màu mới” từ “Người đặc biệt”.

H.Long