Chelsea bị Brighton vùi dập tại sân vận động Amex
(Dân trí) - Brighton đã dễ dàng có chiến thắng 3-0 trước Chelsea tại sân vận động Amex ở trận đấu sớm thuộc vòng 25 Premier League diễn ra vào rạng sáng 15/2.
Chelsea đã thi đấu không tốt trên sân của Brighton và phải nhận thất bại nặng nề 0-3. Bàn thắng của Kaoru Mitoma và cú đúp của Yankuba Minteh đã mang về chiến thắng ngọt ngào cho đội chủ sân Amex. Đây là chiến thắng thứ hai của Brighton trước Chelsea trong vòng một tuần, cuối tuần trước đoàn quân của Fabian Hurzeler đã loại The Blues tại vòng 5 FA Cup.
![Chelsea bị Brighton vùi dập tại sân vận động Amex - 1 Chelsea bị Brighton vùi dập tại sân vận động Amex - 1](https://cdnphoto.dantri.com.vn/mq2YWHs_YOHxReAZ5-kSc8gUmQ4=/thumb_w/1020/2025/02/15/2025-02-14t213311z770939577up1el2e1nv9c1rtrmadp3soccer-england-bha-che-report-1739571064645.jpg)
Chelsea tiếp tục thi đấu nhạt nhòa khi làm khách tại sân Amex (Ảnh: Getty).
Trong một ngày mà tình yêu không dành cho các cầu thủ trở lại sân Amex, Marc Cucurella đã bị la ó mỗi khi chạm bóng, trong khi Moises Caicedo nhanh chóng vướng vào những pha va chạm mạnh trên sân. Chelsea cũng gặp khó khăn khi hai cơ hội đầu tiên của trận đấu thuộc về Cole Palmer, nhưng cả hai cú sút của anh đều không trúng đích. Đội khách gặp bất lợi ở phút 21 khi Noni Madueke cũng phải rời sân vì chấn thương.
Mitoma đã ghi bàn quyết định trong cuộc đối đầu tại FA Cup vào cuối tuần trước, tiền đạo người Nhật Bản tiếp tục tỏa sáng với một pha xử lý kỹ thuật để mở tỷ số trận đấu ở phút 27. Anh khéo léo đón đường chuyền dài từ Bart Verbruggen và tung cú sút đẹp mắt vào góc dưới khung thành.
Lâm vào thế bị dẫn bàn, Chelsea tiếp tục gặp khó khăn khi cú đánh đầu của Enzo Fernandez bị từ chối do lỗi đẩy Joel Veltman, trước khi Brighton nhân đôi cách biệt. Filip Jorgensen đã cản phá cú đánh chặn của Levi Colwill, nhưng bóng lại đến chân Danny Welbeck, người đã kiến tạo cho Minteh ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 38.
Khả năng tạo cơ hội của Brighton vẫn tốt hơn Chelsea trong hiệp hai. Georginio Rutter và Carlos Baleba đều có cơ hội nhưng không thành công, trước khi Minteh ghi bàn thứ hai và thứ ba cho Brighton ở phút 63. Colwill cho rằng anh đã bị phạm lỗi, nhưng Minteh đã phối hợp hoàn hảo với Welbeck, vượt qua Cucurella và sút bóng qua Jorgensen.
![Chelsea bị Brighton vùi dập tại sân vận động Amex - 2 Chelsea bị Brighton vùi dập tại sân vận động Amex - 2](https://cdnphoto.dantri.com.vn/UdRkjM6b5VmCs2plOHz-YgW5MHQ=/thumb_w/1020/2025/02/15/dlbeatsnoopcom-3000-uy2ssntreo-1739570347958.jpg)
Minteh ăn mừng sau khi ghi bàn vào lưới Chelsea (Ảnh: Getty).
Bàn thua thứ ba khiến Chelsea vỡ tan hy vọng có thể lội ngược dòng. Một pha đột phá khác do Rutter khởi xướng đã kết thúc khi Mitoma sút bóng vào thủ môn của đội khách. Sau đó, Jorgensen có một pha chuyền bóng bất cẩn đến Joao Pedro, nhưng cầu thủ người Brazil đã bỏ lỡ cơ hội ghi bàn với cú sút không chính xác.
Brighton tiếp tục tạo ra cơ hội ghi bàn khi tiền đạo của đội chủ nhà đánh đầu vọt xà ngang và Jorgensen đẩy cú sút của Veltman vào cột dọc trước khi trận đấu kết thúc. Chiến thắng này giúp Brighton chấm dứt chuỗi 5 trận không thắng trên sân nhà tại Premier League. Trong khi đó, Chelsea tiếp tục chuỗi trận đáng thất vọng trên sân khách với chỉ hai chiến thắng trong 8 trận kể từ đợt Giáng sinh. Sự thất vọng của đội khách được thể hiện rõ qua thái độ của Palmer vào cuối trận.
Với 3 điểm có được từ trận đấu sớm thuộc vòng 25, Brighton tạm thời vươn lên nửa trên bảng xếp hạng, đứng thứ 8, còn Chelsea vẫn đứng thứ 4 nhưng có nguy cơ bị bật khỏi Top 4 nếu Man City thắng Newcastle.