1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

CĐV xứ Nghệ đốt khăn, yêu cầu điều tra đội bóng SL Nghệ An

(Dân trí) - Cơn giận dữ của các CĐV SL Nghệ An đang lên đến đỉnh điểm, khi có nhiều người đã thể hiện sự bức xúc của mình sau trận thua “có mùi” trên sân Pleiku.

Theo ước tính, đã có khoảng hơn 1.000 CĐV SL Nghệ An đã lặn lội lên tận Gia Lai để cổ vũ cho đội nhà, trong chuyến làm khách trên sân Pleiku của HA Gia Lai. Thậm chí có fan đã đi xe đạp hàng nghìn cây số để lên phố Núi tiếp lửa cho thầy trò HLV Ngô Quang Trường.

Tuy nhiên, đáp lại sự nhiệt tình và tình yêu của các CĐV xứ Nghệ là thái độ thi đấu hời hợt, thường xuyên mắc sai lầm để phải nhận trận thua đậm trước đội chủ nhà.

Ở mùa giải năm nay, đã rất nhiều lần SL Nghệ An thi đấu như vậy nhưng họ đã được các CĐV bỏ qua, nhưng lần này thì khác. Trên các diễn đàn bóng đá xứ Nghệ, các fan hâm mộ đã bày tỏ sư bức xúc của mình với đội bóng. Hầu hết đều cho rằng SL Nghệ An đang diễn kịch và họ đã lừa dối, thậm chí là chà đạp lên niềm tin của người hâm mộ.

 

Một cổ động viên SL Nghệ An bên tấm biểu ngữ muốn điều tra rõ trắng đen trận cầu SL Nghệ An thua Hoàng Anh Gia lai vừa qua
Một cổ động viên SL Nghệ An bên tấm biểu ngữ muốn điều tra rõ trắng đen trận cầu SL Nghệ An thua Hoàng Anh Gia lai vừa qua


Trên các diễn đàn, các fan Nghệ An đã châm biếm: “Hoan hô đội bóng tỉnh ta/Đi làm kinh tế ở xa mới về…”. Hơn thế nữa, những chiếc áo vàng truyền thống SL Nghệ An, những chiếc khăn “SLNA chiến thắng”, “Tôi yêu SLNA”…đã bị CĐV xứ Nghệ đốt.

Đặc biệt, trong ngày hôm nay, một CĐV đã viết tâm thư gửi lên VFF, lãnh đạo CLB, đi kèm với đó là băng rôn có nội dung: “Đề nghị VFF vào cuộc điều tra trận đấu giữa HAGL và SLNA. Đề nghị lãnh đạo của SLNA cho người hâm mộ một lời giải thích thỏa đáng. Các cầu thủ SLNA hãy là chính mình, xin đừng chà đạp lên niềm tin của người hâm mộ”.

CĐV này chia sẻ: “Chúng tôi cần 1 lời giải thích thỏa đáng từ những người lãnh đạo SLNA. Còn về các cầu thủ, tôi phải nói rằng mình rất thất vọng về các anh.Không biết các anh nghĩ gì trong đầu mà lại đi diễn 1 vở kịch lộ liễu đến như vậy. Nếu đã xác định đóng phim thì các anh nên đọc kĩ kịch bản và thực hiện nó 1 cách nhuần nhuyễn đừng để ai nhận ra vì ít nhất như thế NHM cũng đỡ tủi thân…”.

Hầu hết các fan SL Nghệ An đều có chung tâm trạng bị phản bội. Họ đã quá nhiều lần “giận thì giận mà thương thì thương”, nhưng lần này đã cạn niềm tin.

Trả lời báo chí trước đó, Trưởng BTC giải V-League Nguyễn Minh Ngọc khẳng định không có cơ sở nào để kết luận trận đấu trên sân Pleiku giữa HA Gia Lai và SL Nghệ An “có mùi”.

“Báo chí và dư luận đã nói rất nhiều về trận đấu này. Ở trận đấu giữa HA Gia Lai và SL Nghệ An, Trưởng Ban trọng tài Nguyễn Văn Mùi đích thân dự khán và đã khẳng định trận đấu không có những biểu hiện tiêu cực. Quan điểm của chúng tôi cũng cho rằng trận đấu diễn ra bình thường, việc HA Gia Lai lội ngược dòng là bằng thực lực, sự quyết tâm của đội bóng này”, ông Ngọc cho biết.

Trong khi đó, từ lãnh đạo đội bóng tới các cầu thủ SL Nghệ An đều khẳng định không có chuyện nhường điểm trong trận đấu với HA Gia Lai tại vòng 22 V-League.

Tổng giám đốc công ty cổ phần bóng đá SL Nghệ An Nguyễn Hồng Thanh khẳng định đây chỉ là trận thua bình thường trong bóng đá. Trận thua hoàn toàn là do vấn đề về chuyên môn khi các cầu thủ bỏ lỡ nhiều cơ hội, trong khi hàng phòng ngự đã mắc sai lầm ở những bàn thua.

Người trong cuộc lên tiếng, nhưng chắc chắc các CĐV xứ Nghệ không còn niềm tin vào đội bóng của mình, vào những người điều hành giải đấu.

Ngô Linh