1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Tản Mạn về chuyện của Mã Trí:

Cái tình thật & Cái tình…ba que

(Dân trí) - Vụ cầu thủ người Pháp gốc Việt Ludovic Casset đòi kiện CLB Đà Nẵng đang là chuyện gây ồn ào dư luận. Từ chuyện này, cần thiết phải ngẫm về một chữ TÌNH: Tình thật và tình… ba que…

2004

 

Anh xuất hiện giữa sân bay Nội Bài sau một chuyến bay muộn. Cả một rừng phóng viên quây kín anh. Phải thôi, bởi ở Việt Nam lúc đó, cái tên anh: Ludovic Casset được nhắc đến giống như một cứu cánh, một sự kỳ vọng lớn lao.  Ai cũng hy vọng chàng cầu thủ người Pháp gốc Việt này sẽ đem một nét tươi trẻ nào đó vào trong cái tập hợp đang khủng hoảng của Tavares.

 

Trên chuyến xe từ Nội Bài về trung tâm Hà Nội, anh cười suốt. Với  nụ cười nhân hậu, phong thái nói chuyện cởi mở cùng một dáng vẻ hiền khô anh đã tạo cho người tiếp xúc thật nhiều thiện cảm. “Trong cuộc đời mình chưa bao giờ tôi được đón tiếp nồng nhiệt thế này”, “thật hạnh phúc khi được thử sức trong màu áo ĐTVN”…Anh nói.

 

Và trong những cái “anh nói”, tôi nghe thấp thoáng thấy một chữ TÌNH. Tình cảm đối với cội nguồn, tính cảm đối với quê hương.

 

2006

 

Giật mình khi nghe tin anh đòi kiện CLB ĐN vì đã để anh… “ngồi chơi xơi nước” quá nhiều, và thấp thoáng có ý thanh lý hợp đồng với anh. Trong khi chính ĐN đã giang rộng vòng tay với anh giữa lúc anh bị Tavares tống cổ khỏi ĐTQG vì không đạt yêu cầu về chuyên môn.

 

Có người bảo anh “ăn theo” ông GĐKT Gerd Zeise, người mà mấy hôm nay đang nổi đình nổi đám với tuyên bố: “Nếu ĐN không bồi thường cho tôi, tôi sẽ kiện ĐN lên CAS”.

 

Có thể! Có thể là Ludovic, mà không, Mã Trí (hãy gọi anh bằng cái tên đã được Việt hóa) đã bắt chước ông thầy ngoại kia. Nhưng ai cũng thấy đây là hai trường hợp không giống nhau, nói theo ngôn ngữ triết học là hai hiện tượng không cùng bản chất.

 

Một người đến và đi và…kiện theo hợp đồng. Một người đến và được thu nạp, được  nâng đỡ vì một chữ TÌNH.

 

Thế mà…

 

Ôi! Xót xa thay, cái tình với quê hương, cái tình với VN, cái tình với nơi đã cưu mang, giúp đỡ mình. Những lúc như thế này người ta mới biết được cái tình nào là thật còn cái tình nào là… xỏ lá, ba que!

 

Trịnh Phan Phan