1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Bournemouth 1-0 Tottenham: Son Heung Min bị đuổi, bàn thua phút bù giờ

(Dân trí) - Tottenham chỉ còn 9 người trên sân khi thi đấu ở vòng 37 trên sân của Bournemouth. Đắng hơn cho đội khách khi họ phải nhận bàn thua ở phút bù giờ, qua đó trắng tay rời sân vận động Vitality.

Bournemouth 1-0 Tottenham: Son Heung Min bị đuổi, bàn thua phút bù giờ

Phong độ của Tottenham trong giai đoạn cuối mùa không tốt, đoàn quân của Pochettino vừa phải cày ải ở Champions League vừa phải thi đấu trong nước trong khi lực lượng thiếu hụt nghiêm trọng bởi thế họ thua triền miên gần đây. Tottenham hiểu rằng một chiến thắng sẽ giúp họ nắm chắc suất dự Champions League, nhưng rốt cuộc lại thua.

Son Heung Min trở lại đội hình xuất phát của Tottenham sau khi bị cấm thi đấu vào giữa tuần tại Champions League. Tuy nhiên, tiền đạo người Hàn Quốc chỉ thi đấu được có tới phút 43 là phải nhận thẻ đỏ rời sân. Khi hiệp hai bắt đầu được ba phút, đội khách chỉ còn chín người trên sân khi Foyth nhận thẻ đỏ.

Bournemouth 1-0 Tottenham: Son Heung Min bị đuổi, bàn thua phút bù giờ - 1

Son Heung Min đã không giữ được sự bình tĩnh

Chín thi đấu với 11, Tottenham chống đỡ rất vất vả, họ chỉ biết phòng thủ và gần như không thể tấn công. Với lợi thế sân nhà, thi đấu hơn hai người, cuối cùng Bournemouth cũng tìm được bàn thắng hạ đội khách, Ake ghi bàn thắng ở phút bù giờ thứ nhất, qua đó mang lại chiến thắng cho đội chủ nhà.

Thua trận thứ ba trong bốn trận gần nhất ở Premier League, Tottenham vẫn đang giậm chân ở vị trí thứ 3 với 70 điểm, nhưng họ sẽ tụt xuống vị trí thứ tư nếu Chelsea thắng Watford vào tối mai. Dù sao quyền tự quyết một suất trong top 4 vẫn thuộc về Tottenham, nhưng sẽ vô cùng khó khăn bởi lượt cuối cùng đội bóng này sẽ thi đấu trên sân nhà tiếp Everton.

Bournemouth 1-0 Tottenham: Son Heung Min bị đuổi, bàn thua phút bù giờ - 2

Tottenham thua 5/6 trận gần nhất ở mọi mặt trận

Mặc dù phải dành sức cho trận lượt về gặp Ajax nhưng HLV Pochettino không dám xem thường chuyến làm khách trên sân Bournemouth, ông bố trí đội hình mạnh nhất có thể. Tottenham đã thể hiện sự vượt trội về đẳng cấp khi cầm bóng vượt trội, dứt điểm nhiều hơn đối thủ song các cầu thủ Tottenham không thể khoan thủng mành lưới của thủ thành Travers.

Phút 43, Son Heung Min nhận thẻ đỏ trực tiếp vì đẩy ngã cầu thủ đối phương sau khi trọng tài đã cắt còi. Dường như cầu thủ người Hàn Quốc đã mắc bẫy đối thủ, cầu thủ của Bournemouth dường như giẫm vào chân của Son Heung Min khiến anh tức giận xô ngã đối phương. Một thẻ đỏ chính xác, Son Heung Min đã không thể kiềm chế sự tức giận.

Bournemouth 1-0 Tottenham: Son Heung Min bị đuổi, bàn thua phút bù giờ - 3

Foyth đã quá ham bóng 

Ngay đầu hiệp hai Pochettino phải thay người, Foyth được đưa vào sân thay Alderweireld. Tuy nhiên hậu vệ của Tottenham cũng chỉ thi đấu được có ba phút, trong tình huống cầm bóng dâng cao, Foyth đẩy bóng hơi dài và sau đó thực hiện cú đạp bóng thẳng vào chân của đối phương. Thẻ đỏ cho anh cũng không oan ức. Như vậy sau Heun Min, Foyth đã kết thúc Premier League mùa giải năm nay.

Bournemouth chơi tấn công dồn dập khi được hơn tới hai người, nhưng họ cũng không dễ xuyên thủng hàng thủ của đội khách. Mãi tới phút bù giờ thứ nhất, từ quả phạt góc trái, Ake đã đánh đầu ở trung tâm vòng cấm địa trong tư thế không ai kèm đưa bóng vào lưới giúp Bournemouth giành trọn ba điểm.

Đội hình thi đấu

Bournemouth (4-4-2): Travers 8; Smith 6, Cook 6, Simpson 6, Clyne 6; Fraser 6, Lerma 6, Ake 7, Ibe 5 (Mousset 77); Wilson 6, King 6

Tottenham (4-2-3-1): Lloris 6; Trippier 6, Alderweireld 6 (Foyth 46, 6), Sanchez 6.5, Rose 6.5; Dier 5 (Wanyama 46, 6, Sissoko 6.5 (Davies 82); Moura 7, Alli 6.5, Eriksen 6; Son 7

Phù Sa