Bayern nhất quyết không để Ribery về Pháp điều trần
(Dân trí) - Giận dữ với việc tiền vệ ngôi sao của mình bị xem như 1 trong 5 kẻ nổi loạn ở ĐT Pháp tại World Cup 2010 vừa qua, Bayern Munich khẳng định sẽ không để Ribery về điều trần trước LĐBĐ Pháp…
Sau màn trình diễn tồi tệ cùng những lùm xùm tại Nam Phi, Ribery cùng 22 đồng đội khác đã bị LĐBĐ Pháp (FFF) treo giò trong trận giao hữu với Na Uy ngày 11/8. Ngoài ra FFF còn đang yêu cầu 5 cầu thủ là Evra, Ribery, Eric Abidal, Nicolas Anelka và Jeremy Toulalan về giải trình cho những trận đấu yếu kém vừa qua tại ĐTQG, trong đó tâm điểm chính là việc toàn đội đình công, bỏ tập sau khi Anelka bị đuổi về nước.

Đón nhận thông tin này, đội bóng chủ quản của Ribery lập tức bày tỏ sự giận dữ. Thông tin chính thức từ Bayern khẳng định họ sẽ không để cầu thủ của mình về nước và “gã mặt sẹo” sẽ tiếp tục luyện tập để chuẩn bị cho trận mở màn vào ngày 20/8 tới.
“Không thể có chuyện LĐBĐ Pháp có thể ngẫu nhiên khiến Franck Ribery từ bỏ trách nhiệm tại Bayern Munich”, Chủ tịch Karl-Heinz Rummenigge khẳng định trước báo giới. “Việc chuẩn bị cho mùa giải mới tại Bundesliga là nhiệm vụ ưu tiên so với việc xem xét lại màn trình diện tại World Cup của FFF”.
Đồng thời ông khẳng định cho dù FFF có mời hay “triệu tập” Ribery thì họ cũng chưa được Bayern chấp thuận. “Theo luật của FIFA, các CLB chỉ buộc phải trả cầu thủ về ĐTQG vào những ngày nhất định nếu ngày đó nằm trong lịch thi đấu quốc tế. Trong trường hợp này điều đó hoàn toàn không đúng. Vì lí do kể trên, FC Bayern Munich sẽ không để Frank Ribery về dự buổi điều trần”.
Chủ nhật vừa qua Ribery đã có trận đấu đầu tiên trong màu áo “Hùm xám” mùa này khi anh lập cú đúp trong một trận giao hữu tại Allianz Arena. Nhiều khả năng ngôi sao này sẽ kịp bình phục sau ca phẫu thuật háng trước khi mùa Bundesliga khởi tranh.
Thanh Tùng










