1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Bayern Munich - Juventus: Hi vọng nào cho “Bà đầm già”?

(Dân trí) - Với kết quả hòa 2-2 ở lượt đi, Juventus đang gặp chút ít bất lợi ở trận lượt về trên sân khách, họ buộc phải thắng hoặc hòa trên 3-3 mới có thể giành vé vào tứ kết. Bản lĩnh của người Italia cùng bề dày truyền thống là những điểm tựa để Juventus tiến vào "trận chung kết" trên sân Bayern Munnich.

*2h45, 17/3/2016, SVĐ Allianz Arena

Ở trận lượt đi, Juventus đã bị Bayern Munich dẫn trước tới 2-0. Tuy nhiên, họ đã thi đấu nỗ lực ở nửa cuối trận đấu và đã có được kết quả hòa 2-2. Tránh được thất bại, nhưng Juventus cũng đối diện với không ít bất lợi ở trận lượt về tại Allianz Arena. “Hùm xám” có quyền hòa không bàn thắng, hoặc 1-1 mà vẫn giành vé đi tiếp nhờ luật bàn thắng trên sân khách. Vậy nên, hoặc Juventus phải thắng, hoặc có kết quả hòa từ 3-3 trở lên mới đi tiếp.


Bayern Munich đã dẫn trước 2-0 trước khi bị đội chủ nhà Juventus gỡ hòa 2-2

Bayern Munich đã dẫn trước 2-0 trước khi bị đội chủ nhà Juventus gỡ hòa 2-2

Thắng trên sân của Bayern Munich không phải nhiệm vụ dễ dàng gì. Đoàn quân của Pep Guardiola đang chơi hay trên sân nhà. Chiến lược gia người Tây Ban Nha đã xây dựng một lối chơi nhuần nhuyễn cho “Hùm xám”, bởi thế sẽ không ngạc nhiên khi Bayern Munich sẽ tiếp tục kiểm soát bóng nhiều hơn trong đêm nay, giống như trận lượt đi. Điều đó đồng nghĩa Juventus phải đá phòng thủ phản công và liệu lối chơi này có phát huy hiệu quả đến đâu thì còn phụ thuộc vào chiến thuật của Allegrini và bản lĩnh của người Italia.

Tất nhiên, Juventus không buông xuôi, bởi họ vẫn còn hi vọng. Nếu nhìn vào thành tích của đội bóng này ở mùa giải trước thì người hâm mộ hoàn toàn có hi vọng vào việc đội bóng của họ sẽ tạo nên điều bất ngờ vào đêm nay. Ở mùa giải năm ngoái, trên con đường vào chung kết, Juventus đã lần lượt phải làm khách trên sân các đội bóng là B.Dortmund, AS Monaco và Real Madrid (1/8, tứ kết, bán kết). Cả ba trận làm khách đều thuộc lượt về và Juventus đều chiến thắng, điểm khác chút ít chỉ là Juventus đã thắng ở lượt đi trên sân nhà.

Năm ngoái Juventus cũng một lần tới Đức, đó làm chuyến làm khách trước Dortmund, họ đã thắng giòn giã 3-0 ngay trên sân của đối phương. Tất nhiên, Bayern Munich không phải là Dortmund, vị thế của hai đội bóng này tiếp Juventus cũng khác nhau (Dortmund thua 1-2 ở lượt đi). Nhưng từ chuyến làm khách ở Dortmund để thấy rằng, Juventus chẳng phải đã hết cửa giành vé vào tứ kết.

Juventus sẽ không thể sử dụng Claudio Marchisio và Paulo Dybala tại Allianz Arena đêm nay, trong khi Giorgio Chiellini tiếp tục vắng mặt, trong khi khả năng ra sân của Mario Mandzukic còn bỏ ngỏ, nhưng Guardiola cho biết ông không tin rằng đội bóng đang dẫn đầu Serie A sẽ yếu hơn, ít nguy hiểm hơn.

“Họ vẫn là Juventus”, Guardiola nói. “Có lẽ Morata sẽ ra sân từ đầu trận, cậu ấy thậm chí còn nguy hiểm hơn Dybala trong lối chơi phòng thủ phản công. Tình hình vẫn không có gì thay đổi. Họ đã giành cả ngàn danh hiệu với tinh thần của người Italia, họ luôn là một đội bóng nguy hiểm”.

Juventus (áo sọc trắng đen) sẽ đứng trước thử thách lớn ở Allianz Arena
Juventus (áo sọc trắng đen) sẽ đứng trước thử thách lớn ở Allianz Arena

Bayern Munich cũng không có được lực lượng tốt nhất. Cuối tuần qua, Arjen Robben và Robert Lewandowski đều không ra sân thi đấu. Nhưng có vẻ chỉ có tiền đạo người Ba Lan được Guardiloa cho nghỉ ngơi, còn Robben nghỉ do dính chấn thương. Anh đã vắng mặt trong vài buổi tập gần đây của “Hùm xám”, chính Guardiola cũng thừa nhận trong buổi họp báo trước trận rằng có thể Robben sẽ không thể ra sân.

Các trung vệ tốt của Bayern Munich như Boateng, Badstuber và Martinez sẽ tiếp tục phải ngồi ngoài. Điều đó khiến Guardiola tiếp tục phải sử dụng một cặp trung vệ chắp vá. Nhiều khả năng Alaba tiếp tục được đẩy vào đá trung vệ cùng Kimmich. Rõ ràng với cặp trung vệ này thì hẳn nhiều người hâm mộ Bayern Munich chưa thực sự cảm thấy yên tâm.

Một trận cầu lớn và cơ hội đi tiếp vẫn mở rộng với cả hai, dù đội bóng nào đi tiếp thì vẫn còn phải chờ, song chắc chắn rằng đêm nay tại Allianz Arena người hâm mộ sẽ có được một trận cầu mãn nhãn.

Đội hình ra sân dự kiến

Bayern München: Neuer; Lahm, Kimmich, Alaba, Bernat; Vidal, Alonso; Robben, Müller, Costa; Lewandowski.

Juventus: Buffon; Lichtsteiner, Barzagli, Bonucci, Evra; Cuadrado, Khedira, Hernanes, Pogba; Morata, Mandžukić.

Phù Sa