1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Bất phân thắng bại!

(Dân trí) - Tại Lens, gã khổng lồ AC Milan đã không thể nào vượt qua nổi đội bóng “nhược tiểu” của châu Âu Lille dù đã có rất nhiều cơ hội. Cùng lúc đó, tại thủ đô huyền thoại Athens, AEK vẫn đang đi trên chặng hành trình không chiến thắng của mình….

>> MU thắng khổ sở trên đất Bồ Đào Nha

>> Arsenal vững bước, "gấu Nga" thắng trận đầu

>> Đêm "ác mộng" của Dynamo Kiev tại Bernabeu

 

Sân Felix-Bolaert là của người hàng xóm đầy hiềm khích Lens, và nó chẳng hề đem đến cho Lille một chút lợi thế sân nhà nào. Nhưng đây cũng chẳng phải là một nơi dễ chịu với Milan, họ từng bị hạ nhục đau đớn tại chính nơi này 4 năm về trước dướ tay chủ nhà Lens. Vì vậy, phải chăng kết quả hòa là hợp lý cho cả đôi bên?

 

Tất nhiên, kết quả hòa đó không thể làm hài lòng đội bóng được đánh giá là mạnh hơn, và cũng đã tỏ rõ điều đó trên sân cỏ, AC Milan. Không ít cơ hội đã đến trước mũi giày của những Kaka, Seedorf hay Gila, nhưng rồi tất cả lại qua đi. Còn với Lille, dù cũng đã có những cơ hội ghi bàn, nhưng kết quả hòa 0-0 cùng 2 điểm sau 2 vòng đấu đầu tiên cũng đã cho phép Puel mỉm cười.

 

Vào trận với đội hình gần như là mạnh nhất (chỉ thiếu Paulo Maldini do chấn thương, Gilardino trở lại) nhưng Milan tỏ ra khá thận trọng. Chính điều này đã cho phép các cầu thủ Lille rảnh chân đẩy cao đội hình.

 

Những cơ hội đầu tiên thuộc về “chủ nhà” Lille khi tiền đạo Keita cướp được bóng từ đường chuyền về bất cẩn của Jankulovski phút thứ 34. Nhưng anh chàng người Bờ Biển Ngà này không thể đánh gục một Dida quá lão luyện.

 

Bất phân thắng bại! - 1

Các chân sút Italia không sao xuyên thủng hàng phòng ngự Lille.

 

Cuối hiệp 1, Milan bất ngờ tăng tốc và ngay lập tức đã có một serie …cơ hội. Phút 41, Kaka nhận đường chuyền từ Pirlo, vượt qua thủ thành Sylva. Phút 43, Gilardino, trong một pha tỏa sáng hiếm hoi, tung ra một cú sút hiểm hóc về bên phải khung thành đối phương. Nhưng rồi tất cả những cú dứt điểm đó đều đưa bóng ra ngoài cầu môn.

 

Vào hiệp 2, Milan quyết định tràn lên tấn công. Tưởng chừng tỷ số đã được mở khi Seedorf đưa được bóng vào lưới Sylva, nhưng trọng tài lại cho rằng tiền vệ Hà Lan đã việt vị. Tình huống đó đã báo hiệu cho một hiệp đấu không thành công về chiến thuật của Ancelotti.

 

Quyết định thay Gilardino vốn chơi không hay trong trận đấu này bằng Inzaghi ở phút 77 chỉ khiến cho hàng công Milan chơi bế tắc và thiếu sức mạnh hơn.

 

Bất phân thắng bại! - 2

Cả 2 đều vui vẻ với một tỷ số hòa.

 

Thậm chí, nếu không có sự xuất sắc của Dida, Milan hoàn toàn có thể đã có thêm một thất bại nhục nhã trên đất Pháp. Thủ thành đội tuyển Brazil đã phải trổ tài cản phá những cú sút cuối trận của Bodmer và Cabaye.

 

Hòa 0-0, Milan đã nhảy lên ngôi đầu bảng bởi tại Athens, AEK đã bị Anderlecht cầm chân 1-1. Đây đã là trận đấu thứ 20 liên tiếp AEK không có được chiến thắng tại Champions League.

 

Đội hình thi đấu:

Lille: Sylva- Chalme, Plestan, Tavlaridis (Rafael, 85'), Vitakic- Keita, Makoun, Bodmer, Tafforeau; Fauvergue (Cabaye, 62')- Odemwingie.

Milan: Dida- Cafu, Nesta, Kaladze, Jankulovski; Gattuso, Pirlo, Ambrosini- Seedorf, Kaka- Gilardino (Inzaghi, 76').

 

Bảng H sau lượt thứ 2 Champions League

Tt

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

T/s

1

AC Milan

4

2

1

1

0

3:0

2

Lille

2

2

0

2

0

1:1

3

Anderlecht

2

2

0

2

0

2:2

4

AEK Athens

1

2

0

1

1

1:4

Hà Việt