Barcelona, cơn ác mộng của Mourinho
(Dân trí) - Tuy Mourinho đang giúp Real Madrid thăng hoa trong giai đoạn 1 của mùa giải năm nay nhưng dường như “người đặc biệt” vẫn chưa thể vượt qua cơn ác mộng Barca, cái tên luôn đem đến cho ông những thất bại vô cùng cay đắng.
Sau gần 1 năm rưỡi dẫn dắt đội bóng Hoàng gia TBN với 85 trận đấu trên mọi mặt trận, sự nghiệp của Mourinho đang bước vào giai đoạn thăng hoa nhất. Tuy nhiên, cái tên Barcelona vẫn là một thách thức quá lớn đối với chiến lược gia người BĐN. Có thể nói thầy trò Pep Guardiola đã khiến cho những con số thống kê hoành tráng của Mourinho tại Bernabeu bị lu mờ đi rất nhiều.

Dưới sự dẫn dắt của Mourinho, Real Madrid đã có đến 65 chiến thắng sau 85 trận trên mọi mặt trận, đạt tỉ lệ chiến thắng lên tới 77% và hiệu suất ghi bàn cũng vô cùng ấn tượng với 2.75 bàn/trận. Trong 20 trận còn lại, đội bóng Hoàng gia TBN bị cầm chân 11 lần và chỉ để thua trong 9 trận. Điều đáng chú ý là trong số những trận đấu có thể nói là “không thành công” của đội bóng mà Mourinho vẫn tự hào là “không thấy ai trên đầu mình” thì có đến 7 trận là từ những cuộc đụng độ với đại kình địch Barcelona.
Thậm chí gần phân nửa thất bại của Los Blancos dưới triều đại Mourinho là dưới tay thầy trò Pep Guardiola. Kể từ khi về dẫn dắt Real Madrid, Mourinho đã 8 lần dẫn đại quân tham dự các trận cầu siêu kinh điển nhưng chỉ giành được duy nhất một chiến thắng tại chung kết Copa del Rey 2010/11, còn lại là 3 trận hòa và có đến 4 lần thất bại trước gã khổng lồ xứ Catalan.
Trong đó có không ít những thất bại đã khiến đội bóng Hoàng gia TBN vỡ tan giấc mộng chinh phục những danh hiệu cao quý. Ở mùa giải năm ngoái, đó là thất bại cay đắng tại bán kết Champions League, còn đầu mùa giải này là trận thua ê chề dù cho được đánh giá cao hơn hẳn đại kình địch về cả phong độ lẫn lực lượng tại siêu cúp TBN. Công bằng mà nói dù người lạc quan nhất cũng không thể nào tự mãn với chức vô địch cúp nhà Vua TBN mà thầy trò Mourinho giành được sau 19 năm chờ đợi và 3 năm trắng tay liên tiếp.
Không những bị Barcelona cho bật bãi một cách tức tưởi khi đã tiến rất gần đến những danh hiệu, cơn ác mộng mang tên Barca còn đến vào những lúc mà Mourinho và các học trò đang say sưa trong men chiến thắng và sự tung hô. Chắc hẳn, những người hâm mộ bóng đá vẫn chưa quên “bàn tay nhỏ” mà thầy trò Pep Guardiola dành tặng chiến lược gia người BĐN, trong lần đầu tiên ông tham dự vào một trận siêu kinh điển với tư cách HLV.

Đây thực sự là một cái tát trời giáng vào Mourinho, người đang được tung hô như là một vị cứu tinh, người mang sứ mệnh đặc biệt là lật đổ sự thống trị của Barcelona khi trước đó đã cùng Real Madrid trải qua 19 trận bất bại liên tiếp trên mọi mặt trận. Cơn ác mộng này một lần nữa lại vừa đến với “người đặc biệt” cách đây chưa lâu khi một Real Madrid đang thống trị La Liga với một phong độ hủy diệt và trải qua 16 trận bất bại liên tiếp bị thầy trò đè bẹp với tỉ số 3-1 ngay tại thánh địa Bernabeu.
Điều an ủi cho chiến lược gia người BĐN là dù sao ông cũng đã một lần đánh bại Barcelona trên cương vị HLV Real Madrid để giúp đội bóng Hoàng gia TBN chấp dứt quãng thời gian 3 năm trắng tay liên tiếp và luôn gây ra rất nhiều khó khăn cho thầy trò Pep Guardiola trong mỗi trận siêu kinh điển. Nhưng trên hết, điều không thể phủ nhận là Barca đang sở hữu một trong những đội hình kiệt xuất nhất mà bóng đá thế giới từng sản sinh.
Ngoài Barcelona, một cái tên khác cũng đã từng gieo sầu cho thầy trò Mourinho chính là Levante. So về mọi mặt, Los Granotes quá nhỏ bé nếu đặt cạnh đội bóng Hoàng gia TBN, tuy nhiên điều bất ngờ là trong 5 phải giáp mặt với thầy trò Mourinho, Levante không hề lép vế với 2 trận thắng, 1 hòa và để thua 2. Ngoài Barca và Levante, chỉ còn 3 cái tên khác đã từng một hạ gục được Los Blancos dưới triều đại chiến lược gia người BĐN là Osasuna, Sporting và Zaragoza.
Tại đấu trường danh giá nhất châu Âu, thậm chí thành tích của Mourinho còn ấn tượng hơn gấp bội với 14 trận thắng, hòa 3 trận và chỉ để thua 1 trận duy nhất. Tất nhiên, thất bại duy nhất mà Real Madrid của Mourinho phải nhận đó chính là trận thua tức tưởi 0-2 ngay tại thánh địa Bernabeu ở bán kết Champions League 2010/11 trước thầy trò Pep Guardiola.

Mourinho đã mạnh miệng tuyên bố mùa giải thứ 2 luôn là mùa giải tốt nhất của ông, và những năm tháng làm việc tại Porto, Chelsea hay Inter của chiến lược gia người BĐN cũng cho thấy điều đó. Tại Bernabeu, Real Madrid cũng đang ngày càng hoàn thiện một cách rất nhanh chóng trong mùa giải thứ 2 dưới sự dẫn dắt của Mourinho, tuy nhiên điều duy nhất mà “người đặc biệt” chưa làm được tại đây chính là vượt qua cơn ác mộng mang tên Barcelona.
Ngọc Trung





