Cảnh sát công bố video bắt giữ Tiger Woods

(Dân trí) - Văn phòng cảnh sát hạt Martin (bang Florida, Mỹ), vừa công bố đoạn video bắt giữ tay golf huyền thoại Tiger Woods. Vận động viên này lộ rõ tình trạng mệt mỏi sau khi gây tai nạn.

Video cảnh sát bắt giữ Tiger Woods

Hôm 28/3 vừa qua, Tiger Woods đã bị bắt vì cáo buộc lái xe trong tình trạng say xỉn gây thiệt hại tài sản và từ chối kiểm tra theo quy định. Sau 8 giờ bị tạm giữ, tay golf huyền thoại này đã được người bạn bảo lãnh.

Tới hôm qua (2/4), cảnh sát vừa công bố đoạn video ghi lại cảnh bắt giữ Tiger Woods từ camera gắn trên người cảnh sát. Điều đó giúp người hâm mộ có cái nhìn cận cảnh hơn về tâm trạng của “siêu hổ” (biệt danh của Tiger Woods) ở thời điểm đó.

Cảnh sát công bố video bắt giữ Tiger Woods - 1

Tiger Woods quỳ bên lề đường sau vụ tai nạn (Ảnh cắt từ video).

Tay golf 50 tuổi lộ rõ tình trạng mệt mỏi. Anh dường như suy kiệt sau khi gây tai nạn. Một cảnh sát hỏi Tiger Woods có tham dự giải Masters hay không. Huyền thoại làng golf đáp: “Tôi hy vọng là có. Điều đó tùy thuộc vào các anh”. Cảnh sát đáp lại: “Tôi không thể quyết định được”.

Trong lúc bị còng tay, Tiger Woods hỏi lại cảnh sát: “Tôi bị bắt à?”. Cảnh sát đáp: “Hiện tại, tôi tin rằng khả năng nhận thức bình thường của ông đã bị suy giảm”.

Cảnh sát công bố video bắt giữ Tiger Woods - 2

Tiger Woods trong xe cảnh sát (Ảnh cắt từ video).

Cũng trong đoạn video, cảnh sát đã tìm thấy hai viên thuốc giảm đau hydrocodone trên người Tiger Woods. Thực tế, tay golf người Mỹ bị đau lưng kinh niên và trải qua 7 lần phẫu thuật. Bên cạnh đó, anh cũng trải qua hơn 20 lần phẫu thuật ở chân.

Tiger Woods nói với các cảnh sát rằng mình đã uống một vài loại thuốc được kê theo đơn của bác sĩ.

Cảnh sát công bố video bắt giữ Tiger Woods - 3

Hiện trường vụ tai nạn khi chiếc xe của Tiger Woods bị lật (Ảnh: Getty).

Tay golf sinh năm 1975 kể với cảnh sát về thời điểm xảy ra tai nạn. Khi ấy, anh đang nhìn xuống điện thoại thì đột nhiên xe của mình đâm vào chiếc xe kéo rơ moóc đang giảm tốc độ ở phía trước. “Tôi nhìn xuống điện thoại và đột nhiên, bùm”, Tiger Woods nói.

VĐV người Mỹ không nhận tội lái xe khi đang say xỉn. Tuy nhiên, anh bị buộc tội từ chối xét nghiệm nước tiểu ở thời điểm đó.