Báo giới châu Âu ngả mũ trước Barcelona

(Dân trí) - Chứng kiến chiến thắng thuyết phục và đẹp mắt 3-1 của Barca trước MU, báo giới khắp châu Âu cùng chung nhận định thầy trò Guardiola xứng đáng có được chức VĐ Champions League bởi đẳng cấp quá vượt trội.

Khâm phục, thích thú và không tiếc lời ngợi khen màn trình diễn của thầy trò Pep Guardiola, đó là những gì báo giới khắp lục địa già đang nói về nhà tân vô địch Champions League. Từ Anh tới Pháp, Đức, Italia rồi TBN đâu đâu người cũng thấy những hàng tít lớn, những phân tích cho thấy việc Barca lên ngôi như một lẽ tất yếu.

Báo giới châu Âu ngả mũ trước Barcelona - 1
Báo giới Anh cũng phải thán phục thầy trò Guardiola

Trên trang nhất, tờ Mail của Anh dù luôn hậu thuẫn MU cũng chạy hàng tít lớn: “Đơn giản là số 1: Barcelona một lần nữa lên ngôi vua của bóng đá châu Âu sau khi Pedro, Messi và Villa bắn hạ Quỷ đỏ tại Wembley”. Bên trong tờ báo này còn khẳng định: “Nếu Wembley là sân khấu thì Leo Messi chính là diễn viên chính. Đêm qua Barcelona đã VĐ Champions League lần thứ 3 trong vòng 6 năm để khẳng định một sự thật rằng họ là đội bóng xuất sắc nhất mà thế hệ chúng ta được thấy”.

Tờ Sun trầm trồ miêu tả về lối đá của đội bóng TBN rập rờn như bướm lượn nhưng khi cần có thể khiến đối thủ đau đớn như bị đàn ong dữ tấn công. “Họ bay lượn trên sân như những đàn bướm trước khi khiến đối thủ đau đớn bằng những cú trích của ong dữ. Được dẫn dắt bởi một Leo Messi bất bại, Barcelona đã khiến Manchester United trở nên méo mó, bầm dập và vỡ ra từng mảnh”.

Tác giả Duncan White của tờ Guardian thì khẳng định: “Dưới mái vòm cao vút của Wembley, Barcelona đã vươn lên một tầm cao mới. Với nguồn cảm hứng từ Lionel Messi, đoàn quân của Pep Guardiola như cơn lốc thổi bay Manchester United bằng một màn trình diễn hút hồn”.

Tờ báo thể thao uy tín hàng đầu châu Âu là France Football của Pháp thì đánh giá rất cao sự nhân văn của đội chủ sân Nou Camp: “Barca đang ở một đẳng cấp hoàn toàn khác cả trong và ngoài sân cỏ. Hình ảnh Carles Puyol sau hồi còi kết thúc trận đấu đưa chiếc băng đội trưởng và nhường quyền nhận cúp cho Eric Abidal, người vừa phẫu thuật gan cách đây 2 tháng rưỡi chắc chắn là minh chứng đẹp nhất”.

Từ Đức, tờ Bild hết lời ca ngợi các chân sút của đội bóng TBN: “Chỉ cần 2 pha dứt điểm thiên tài của 2 cầu thủ đẳng cấp thế giới là Lionel Messi và David Villa, Barca đã khiến Manchester United vỡ mộng. 2 năm sau ngày đăng quang tại Rome, nhà VĐ TBN một lần nữa chứng tỏ sức mạnh ngay trên đất Anh. Họ đã có chiến thắng xứng đáng 3-1 bằng một lối đá tốc độ, kỹ thuật cao và ở đẳng cấp thượng thừa”.

Báo giới châu Âu ngả mũ trước Barcelona - 2
Chức VĐ của Barca được xem là tất yếu

Trên trang nhất tờ Corrieredellosport của Italia chạy hàng tít lớn ngắn gọn: “Barcelona – những và vô địch. MU bị quét sạch”. Bên trong tác giả bài báo nhắc lại chiến thắng lần đầu của Guardiola tại Champions League trước chính đại diện của Italia Sampdoria. “19 năm sau, cũng chính tại Wembley, đội bóng xứ Catalan lại nâng cao chiếc cúp bạc lần thứ 4.

Pep Guardiola, người có mặt tại đây năm 1992 chính là bộ óc của Barca hôm nay. Và cũng giống tại Rome 2009, ông là HLV xuất sắc nhất, thành công nhất trong thiên niên kỷ thứ 3. Manchester United, nữ hoàng của bóng đá thế giới đã trở nên thật nhỏ bé với sức phản kháng yếu ớt”

Một tờ báo Italia khác là Gazzetta cũng chạy hàng tít lớn: “Trận đấu của Barca”, kèm theo đó là lí giải về chiến thắng của La Blaugrana: “FC Barcelona chiến thắng đơn giản bởi họ là đội mạnh nhất, bởi họ đã ghi tới 3 bàn và còn có cả tá pha hãm thành khác”.

Còn tại quê nhà TBN, ngay cả những tờ báo vốn thân Real Madrid cũng phải dành những lời đẹp đẽ nhất ngợi ca thầy trò Guardiola. “Siêu Barca!”, đó là hàng tít lớn của AS. “Trận đấu này là minh chứng sinh động nhất cho một triều đại mới. Trong một trận đấu hoàn hảo, họ đã trở thành ông vua mới của bóng đá châu Âu lần thứ 4 để bước lên đỉnh Olympia của những huyền thoại”, tác giả Santi Giménez khẳng định.

Tờ Marca thì tuyên bố: “Barcelona là đội bóng hay nhất châu lục và điều đó đã được khẳng định tại Wembley. Đoàn quân của Pep lại dâng cao chức VĐ một lần nữa với một sức mạnh vượt trội như đã từng đưa họ đến vinh quang tại Rome. Thứ bóng đá của ông thật xuất sắc và thậm chí còn lôi cuốn hơn cả những gì cách đây 2 năm. Trái lại nhà tân VĐ Premier League có thể cảm nhận được sự thua kém về mọi mặt”.

Thanh Tùng