1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Trận đấu bù vòng 5 V-League 2009

B. Bình Dương kéo dài mạch thắng

(Dân trí) - Bị chủ nhà B. Bình Dương chọc thủng lưới trước, XM Hải Phòng đã vùng lên gỡ hoà. Tuy nhiên, cuối cùng đội bóng đất cảng vẫn không tránh được thất bại 1-2, trong trận đấu bù vòng 5 vừa kết thúc...

Hành quân đến Gò đậu, XM Hải Phòng đã phải “chấp” ngoại binh trên sân, khi tiền đạo Elenildo bị treo giò, Trindade vắng mặt vì chấn thương. Phía bên kia vạch vôi, HLV Vital tiếp tục cất Như Thành trên ghế dự bị. Anh Đức lần đầu tiên xuất phát ở vị trí tiền vệ cánh trái, trên hàng công vẫn là 2 mũi nhọn quen thuộc Kesley - Philani.  

Chủ động nhập cuộc với đội hình 5 - 3 - 2, HLV Đinh Thế Nam không dấu giếm ý định kiếm điểm trước B Bình Dương. Điều đó đã giúp XM Hải Phòng thành công trong 45 phút đầu tiên. Hàng thủ 5 người: Minh Đức, Piamenta, Bật Hiếu, Trọng Nghĩa, Thế Phong đã chơi khá tốt, phong  toả thành công các chân sút của đội chủ nhà.  

B. Bình Dương kéo dài mạch thắng  - 1
Bình Dương (đỏ) giành được chiến thắng quan trọng trên sân nhà (ảnh: Sơn Dũng)
 
Đội chủ nhà B. Bình Dương cũng tỏ ra khá thận trọng, ông Vital đã bố trí  hàng tiền vệ chơi thấp. Chính vì điều này, diễn biến hiệp 1của trận đấu trở nên tẻ nhạt. Chỉ  có một tình huống bóng chui vào lưới, đó là tình huống Anh Đức đánh đầu tung lưới Tuấn Điệp. Nhưng trọng tài Dương Văn Hiền đã nổi còi thổi phạt Đức, vì lỗi đẩy người. 

Bước sang hiệp 2, trận đấu trở nên hấp dẫn và  gây cấn hơn, khi B. Bình Dương chủ động đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn thắng. Phút 52, trong một pha lên bóng, Kesley trả bóng để Fabiano trong tư thế trống trải, tung cú sút xa mở tỷ số 1 - 0 cho B. Bình Dương. 

Sau bàn thua, XM Hải Phòng buộc phải đẩy nhanh tốc độ để tìm bàn gỡ. Sau pha uy hiếp của Ngọc Thanh ở phút 57, đúng 1 phút sau Ngọc Thanh có cú treo bóng xuống góc để đội trưởng Leandro lao xuống đệm bóng đưa 2 đội trở lại vạch xuất phát. 

Bàn gỡ hoà của XM Hải Phòng khiến đội chủ nhà như tỉnh giấc. Đến lúc này, HLV Fransico Vital phải  thúc các học trò chơi dâng cao đội hình. Với sự cơ động và điều tiết nhịp độ trận đấu khá tốt của hàng tiền vệ, B. Bình Dương có những pha xuống biên khá nhuyễn. Và một trong số đó, đội chủ nhà đã tận dụng thành công. Sau cú treo bóng bên cánh phải, Philani lao vào uy hiếp khung thành Tuấn Điệp. Bóng bật ra, Hoàng Vương xâm nhập vòng cấm sút bồi, nâng tỷ số lên 2 - 1 cho B. Bình Dương. 

Để  thua, XM Hải Phòng một lần nữa phải dồn lên. Và đội khách  đã chiếm lĩnh được thế trận và tạo ra được những cơ hội ngon ăn, nhưng  Ngọc Thanh và Leandro bỏ lỡ. Đến phút 76 Fabiano bị truất quyền thi đấu vì nhận thẻ vàng thứ 2.  

Chơi hơn người trên sân và nỗ lực tấn công đến phút cuối cùng, nhưng XM Hải Phòng vẫn không tìm được bàn thắng và chịu thua  chung  cuộc với tỷ số 1- 2.
 

BXH V-League sau vòng 7

Tt

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

SHB Đà Nẵng

15

7

5

0

2

14-5

2

K. Khánh Hòa

12

7

3

3

1

8-4

3

Quân Khu 4

12

7

4

0

3

10-12

4

Thể Công

11

7

3

2

2

10-7

5

CS Đồng Tháp

11

7

3

2

2

8-5

6

B. Bình Dương

10

7

3

1

3

11-9

7

HA Gia Lai

10

7

3

1

3

8-9

8

M. Nam Định

10

7

3

1

3

7-8

9

ĐT Long An

8

7

1

5

1

10-9

10

SLNA

8

7

1

5

1

6-7

11

T&T Hà Nội

8

7

2

2

3

7-10

12

XM Hải Phòng

7

7

2

1

4

7-10

13

TP Hồ Chí Minh

7

7

2

1

4

6-11

14

XCT Thanh Hóa

5

7

1

2

3

6-12

Thạch Yên