1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Ánh Viên: “Mọi người chịu khó xem em thi đấu là em vui rồi!”

(Dân trí) - Không hề thay đổi sau khi trở thành người hùng của thể thao Việt Nam, người ta vẫn bắt gặp một Ánh Viên cực kỳ dung dị giữa đám đông người hâm mộ. Với Ánh Viên, việc khán giả chịu khó quan tâm đến cô còn được cô xem là điều may mắn cho bản thân.

Sự xuất hiện của thầy trò Đặng Anh Tuấn – Nguyễn Thị Ánh Viên khiến cho sân bay Tân Sơn Nhất tối 12/6 náo nhiệt hơn lệ thường. Hàng trăm người hâm mộ cố gắng vây lấy thần tượng số 1 của thể thao Việt Nam thời điểm hiện tại, cố gắng chụp hình chung với nàng “tiểu tiên cá”.

Việc Ánh Viên giành đến 8 HCV SEA Games trong môn bơi là thành tích trước nay chưa hề xuất hiện với thể thao Việt Nam. Chính vì vậy, sức hút của cô gái này hiện đang rất lớn.

Dù đã là ngôi sao số 1 của thể thao Việt Nam, nhưng Ánh Viên vẫn thật dung dị (ảnh: Trọng Nghĩa)
Dù đã là ngôi sao số 1 của thể thao Việt Nam, nhưng Ánh Viên vẫn thật dung dị (ảnh: Trọng Nghĩa)

Tuy nhiên, điều đáng nói ở chỗ, bất chấp lượng người hâm mộ cực đông, bất chấp chuyện đang là một trong những nhân vật nổi tiếng nhất nước thời điểm hiện tại, Ánh Viên vẫn cực kỳ bình dị, bình dị như chưa hề có sự nổi tiếng, chưa hề có khái niệm ngôi sao nơi cô.

Bước ra khỏi cổng đến sân bay Tân Sơn Nhất, giữa biển người hâm mộ, Ánh Viên vẫn nói như reo vui: “Em bất ngờ lắm! Bất ngờ khi mình được đón chào nồng hậu như lúc này. Em không biết phải làm sao để cám ơn tất cả mọi người”.

Nụ cười tươi như hoa quen thuộc của cô gái vừa khiến cả Đông Nam Á điên đảo (ảnh: Trọng Nghĩa)
Nụ cười tươi như hoa quen thuộc của cô gái vừa khiến cả Đông Nam Á điên đảo (ảnh: Trọng Nghĩa)

Và thật bất ngờ, khi nghe Ánh Viên thốt lên câu: “Mọi người chịu khó xem em thi đấu, chịu khó cổ vũ em là em vui rồi!” – Một câu nói như chưa hề có nhân vật Ánh Viên đang làm dậy sóng đường đua xanh khu vực. Một câu nói chứng tỏ Ánh Viên vẫn thật gần gũi, bất chấp tư cách thần tượng số 1 của thể thao Việt Nam hiện tại mà cô đang chiếm giữ.

Ánh Viên cũng không nói nhiều về những chiến tích đã qua, mà như cô từng phát biểu lúc còn ở Singapore dự SEA Games, rằng ngay cả khi thành công, cô vẫn tiếc là mình không thể làm được tốt hơn.

Ánh Viên dường như cũng muốn quên nhanh ánh hào quang hiện tại, mà nói ngay đến những việc trước mắt: “Mục tiêu sắp tới của em là cố gắng tập luyện để kiếm vé dự giải vô địch thế giới (vào tháng 7 – PV)”.

Trong khi đó, HLV Đặng Anh Tuấn – thầy trực tiếp của Ánh Viên, giải thích cho quyết định về Việt Nam, thay vì bay thẳng sang Mỹ, tiếp tục chuyến tập huấn. Ông Tuấn nói: “Lẽ ra, tôi và Ánh Viên định từ Singapore bay thẳng sang Mỹ để tập huấn, nhưng chúng tôi phải về đây để đáp lại tình cảm mà người hâm mộ dành cho mình”.

“Về những HCV của Ánh Viên tại SEA Games, có những tấm HCV khiến chúng tôi thực sự vui, vì có được những thông số tốt. Dù vậy, cũng có những HCV ở Đông Nam Á, nhưng chưa là gì ở cấp độ châu Á, khiến chúng tôi chưa vui trọn vẹn. Cần phải phấn đấu nữa!” – ông Tuấn nói thêm.

Dự kiến, Ánh Viên chỉ có một vài ngày ít ỏi ở Việt Nam để sum họp cùng gia đình, trước khi trở lại Mỹ, chuẩn bị cho giải vô địch thế giới.

Trọng Nghĩa