90 phút nghẹt thở của Chelsea trước đối thủ PSG
(Dân trí) - Được thi đấu trên sân nhà, nhưng lực lượng mỏng khiến Chelsea không dám dồn sức tấn công mạnh mẽ từ đầu. Cổ động viên của họ đã phải thấp thỏm chờ đợi mãi đến phút 87 mới được vỡ òa trong niềm hạnh phúc khi Demba Ba ghi bàn thứ 2 cho Chelsea.
Ibrahimhovic gặp chấn thương và ngồi ngoài ở trận đấu lượt về
Phút 17, Hazard - Ngôi sao tấn công hay nhất trong đội hình Chelsea gặp chấn thương và không thể tiếp tục thi đấu
Khó khăn chồng lên khó khăn cho Chelsea, đội chủ nhà chơi tấn công khá bế tắc
Phút 32, Chelsea bất ngờ mở tỉ số sau khi Schurrle tận dụng thành công cơ hội "trời cho"
Duyên ghi bàn của tiền vệ người Đức đã giúp Chelsea giảm bớt được phần nào gánh nặng áp lực
Chỉ 5 phút sau bàn mở tỉ số, nếu Cahill bình tĩnh hơn thì có lẽ Chelsea đã có bàn thắng thứ 2
Oscar để lại dấu ấn với cú sút phạt dội xà ngang ở đầu hiệp 2. Trước đó xà ngang cũng từ chối Schurrle
Cech đã thi đấu rất hay ở trận lượt về, anh ra vào hợp lý, phản xạ tốt để ngăn cản các cơ hội của đối phương
Cavani là mũi nhọn của PSG ở trận này nhưng anh thi đấu rất mờ nhạt
Phút 87, bàn thắng thứ 2 của Chelsea đã đến
Demba Ba dù bị Maxwell ngăn cản thô bạo nhưng vẫn xông vào dứt điểm đưa bóng vào lưới
Niềm hạnh phúc của tiền đạo người Senegal trong khi Maxwell nằm dài trên sân, anh đã làm tất cả nhưng không thể ngăn cản đối phương ghi bàn
Khi các học trò chạy ra ăn mừng, Mourinho cũng chạy ra theo
Nhưng vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha không ăn mừng, ông kéo Torres và nói nhỏ với cầu thủ này. Có lẽ Mourinho đã đưa ra các chỉ đạo về chiến thuật
Mourinho kéo các cầu thủ khác dậy và đưa cho vài người hướng dẫn
Sự buồn tủi của PSG, họ đã chơi không tồi, nhưng Chelsea may mắn hơn
Phù Sa