Lực sỹ Cử tạ Hoàng Anh Tuấn

“HCB Olympic chưa phải là thành tích tốt nhất của tôi”

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) - Tối hôm nay, “người hùng” Hoàng Anh Tuấn đã mang chiếc huy chương bạc Olympic về Hà Nội. Vui vì đã hoàn thành chỉ tiêu huy chương đã đăng ký, nhưng lực sỹ Hoàng Anh Tuấn vẫn tỏ ra tiếc nuối khi khẳng định mức tổng cử 290 kg vẫn chưa phải là thành tích tốt nhất của mình.</P>

 

 

PV: Trở về nhà với chiếc HCB Olympic danh giá đeo trên ngực, Anh Tuấn cảm thấy thế nào?

 

Hoàng Anh Tuấn: Tôi thấy rất vui và vinh dự khi đã mang được về chiếc HCB  Olympic cho đoàn TTVN. Đây là kết quả tương xứng với sự nỗ lực của bản thân, cùng những đầu tư mà tôi đã nhận được trong suốt một thời gian dài vừa qua. Tôi xin được gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ, những người đã luôn ủng hộ và đứng bên cạnh tôi trong suốt thời gian vừa qua.

 

Trước khi bước vào thi đấu hạng 56 kg, Anh Tuấn có tin rằng mình sẽ giành được tấm HCB?

 

Tôi đã chuẩn bị cho Olympic rất kỹ lưỡng về cả phong độ lẫn tâm lý thi đấu, trong thời gian tập luyện đã nhiều lần tôi đạt tới thành tích của các VĐV hàng đầu thế giới. Ngay trước khi bước vào thi đấu, tôi đã tự tin biết chắc rằng mình sẽ có huy chương, vấn đề chỉ là màu gì mà thôi.

 

Mức thành tích tổng cử 290 kg đã phải là thành tích tốt nhất của Anh Tuấn?

 

Mặc dù đã giành được chiếc HCB, nhưng tôi vẫn cảm thấy hơi tiếc. Bởi thành tích giúp VĐV đội chủ nhà giành được HCV chỉ hơn tôi có 2 kg, trong khi đó lúc tập luyện đã nhiều lúc tôi đạt tới mốc tổng cử là 300 và 305 kg. Nếu duy trì được phong độ và trạng thái lâm lý tốt nhất, có thể tôi đã giành được chiếc HCV Olympic Bắc Kinh.


 

“HCB Olympic chưa phải là thành tích tốt nhất của tôi” - 1
 

Anh Tuấn vẫn tiếc vì chỉ có được HCB Olympic (ảnh: Bách Nhật)

 

Đã ghi tên vào bảng thành tích Olympic, mục tiêu phấn đấu tiếp theo của Anh Tuấn là gì?

 

Vừa trải qua một giai đoạn tập huấn và thi đấu căng thẳng, bây giờ tôi chỉ thèm được nghỉ ngơi vài ngày trước khi hoạch định cho mình những kế hoạch tiếp theo. Tôi năm nay mới 23 tuổi, chắc chắn tôi  không bao giờ hài lòng ở thành tích HCB Olympic vừa đạt được. 4 năm nữa Olympic mới diễn ra, trước mắt tôi sẽ tập trung thi đấu, tích lũy kinh nghiệm ở các giải châu lục và thế giới, đề nâng dần thành tích hướng tới mục tiêu đổi huy chương thành màu vàng ở kỳ Olympic sắp tới.

 

Đã từng vấp phải thất bại sau những phút vinh quang, Anh Tuấn đã rút ra được bài học kinh nghiệm gì?

 

Mỗi lần thất bại là thêm một lần giúp cho mình lớn lên, tôi cũng đã trải qua những phút rất buồn và đau sau Asiad 15 và SEA Games 24. Tôi đã rất khó khăn mới có được ngày hôm nay, chắc chắn tôi sẽ phải nỗ lực rèn luyện hơn nữa để xứng đáng với tình cảm và sự quan tâm mà ngành thể thao và người hâm mộ dành cho.

 

Xin cảm ơn Anh Tuấn về cuộc trao đổi!

 

Ngọc Cương (thực hiện)