Thầy trò Alex Ferguson quyết vô địch World Cup các CLB

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none">(Dân trí) - MU đang tập luyện rất chăm chỉ tại SVĐQG Nhật Bản Yokohama, bởi như HLV Alex Ferguson đã tuyên bố ngay khi đáp chuyến bay xuống phi trường Tokyo “Quỷ đỏ” muốn trở thành CLB Anh đầu tiên vô địch World Cup các CLB.</P>

Đây là lần thứ hai MU tham dự World Cup các CLB mà tiền thân là Cúp Liên lục địa vốn tổ chức hàng năm giữa đội vô địch châu Âu và Nam Mỹ. Binh đoàn “Quỷ đỏ” bay đến Nhật Bản vào chiều thứ Hai sau trận hòa đáng thất vọng trước Tottenham Hotspur ở vòng 17 Premier League.

 

Tham dự World Cup các CLB đồng nghĩa MU sẽ tiêu hao sức lực đúng vào thời điểm Premier League đang đua tranh quyết liệt. Không những mất 24 giờ bay sang Tokyo rồi trở lại Machester, thầy trò Ferguson còn phải thi đấu 2 trận, trong khi bỏ lỡ một trận tại Premier League vào cuối tuần này.

 

Ferguson thừa nhận: “Phần khó khăn nhất là các cầu thủ của tôi sẽ phải căng sức trong một khoảng thời gian ngắn. Tôi đã đánh thức họ dậy vào lúc 7 giờ sáng Chủ nhật để họ không ngủ quên cho tới khi đã lên máy bay”.

 

Tuy nhiên, nhà cầm quân người Scotland lại cho rằng: “Chúng tôi vinh dự có mặt tại đây, bởi đó là thước đo sự thành công, bởi chỉ có những đội bóng thành công nhất mới giành quyền tham dự World Cup các CLB. Tôi hy vọng chúng tôi sẽ tiếp tục có mặt tại Abu Dhabi vào năm tới. Điều này đồng nghĩa chúng tôi vẫn sẽ trải qua một mùa giải thành công”.

 

Ông khẳng định: “Premier League hay Champions League tất nhiên quan trọng. Tuy nhiên, khi mà đã bay 12 giờ để tới Viễn Đông, chúng tôi chỉ có mục tiêu duy nhất là giành chức vô địch”.

 

 

Thầy trò Alex Ferguson quyết vô địch World Cup các CLB - 1

“Quỷ đỏ” sẽ căng mình trên khắp các mặt trận

 

Tiền đạo Wayne Rooney chia sẽ quan điểm với thầy: “Mục tiêu của chúng tôi là chiến thắng tất cả các giải đấu. Tôi không thể diễn tả nổi cảm xúc nếu chúng tôi là CLB xuất sắc nhất thế giới. Đây sẽ là một kỳ tích để đời và là niềm vinh dự lớn lao cho các cầu thủ và CLB”.

 

Cách đây tròn 9 năm, chức vô địch Champions League đã đưa đội chủ sân Old Trafford vào trận tranh Cúp Liên lục địa 1999 với Palmeiras (thắng 1-0), đồng thời giúp họ giành vé tham dự World Cup các CLB ở kỳ đầu tiên vào năm 2000 tại Brazil. Khi đó, MU đã không vượt qua được vòng đấu bảng.

 

HLV Ferguson so sánh giữa quá khứ và hiện tại: “Giải đấu ngày nay khó khăn hơn nhiều so với trước đây. Chưa có bất CLB Anh nào vô địch World Cup các CLB, đó là một thách thức nhưng cũng là một động lực cho chúng tôi. Tôi thấy chức vô địch World Cup các CLB 2008 sẽ còn tuyệt vời hơn Cúp Liên lục địa 1999”.

 

Tại giải năm nay, MU được xếp hạt giống nên vào thẳng bán kết gặp chủ nhà Gamba Osaka vào chiều nay (Osaka đã đánh bại Adelaide United 1-0 ở tứ kết). Nếu chiến thắng, họ sẽ chơi trận chung kết với đội thắng trong cặp đấu giữa Liga de Quito của Ecuador và Pachuca của Mexico.

 

Dù MU được xem như ứng cử viên vô địch nặng ký nhất, thì ngài Alex vẫn tỏ ra thận trọng, đặc biệt khi ông đánh giá về đối thủ Gamba Osaka. Ông nói: “Tôi không có nhiều thông tin về Osaka nhưng tôi biết bóng đá Nhật phát triển rất nhanh trong một thập kỷ qua. CĐv nữa! Chúng tôi đã vài lần đến Nhật và đều được đón tiếp thật cuồng nhiệt”.

 

                                                                         Hoàng Hiệp