Pháp - Albania: Giữa muôn trùng gian khó

(Dân trí) - Albania chẳng phải là cái tên để đem đến cho người Pháp một sự kiêng dè nào đó nhưng trong hoàn cảnh khó khăn hiện tại, khi mà Les Bleus đang trong tâm điểm của “cơn bão” chấn thương hoành hành, thày trò Laurent Blanc không thể xem thường đối thủ.

Pháp hiện đang nắm ngôi đầu bảng D với 17 điểm sau 8 trận đấu nhưng cách biệt giữa Les Bleus với đối thủ xếp sau Bosnia chỉ là 1 điểm mong manh. Bởi vậy, dù đang nắm trong tay quyền tự quyết nhưng chỉ cần một cú “sảy chân”, HLV Laurent Blanc và các học trò sẽ phải ôm hận.

 

Chưa khi nào vấn đề nhân sự lại trở thành nỗi đau đầu như lúc này với Laurent Blanc, kể từ khi cựu danh thủ này lên nắm quyền tại Les Bleus vào tháng 7/2010. “Cơn bão” chấn thương hoành hành khiến Blanc mất đi tới phân nửa trụ cột. Sau những “bệnh binh” dài hạn như Gourcuff, Mexes, Abou Diaby, nay “gà trống Gaulois” lại phải chịu thêm tổn thất khi Sagna, Ribery, Benzema và mới nhất là Kavin Gameiro sẽ vắng mặt vì chấn thương.

 

Pháp - Albania: Giữa muôn trùng gian khó - 1
Chấn thương của Benzema khiến Pháp mất đi chân sút chủ lực trên hàng công



Nếu ở một hoàn cảnh khác, việc chỉ phải tiếp đón đối thủ “hạng ruồi” như Albania và lại được thi đấu trên sân nhà, có thể khẳng định chắc chắn 3 điểm đã nằm trong tầm tay tuyển Pháp. Trong 3 lần đối đầu trước đó, chiến thắng cũng đều thuộc về Les Blues, trong đó có trận thắng 1-2 tại Tirana hôm 2/9 vừa qua.

 

Việc không có tiền đạo chủ lực Benzema, nhân tố quan trọng trong sơ đồ của HLV Blanc, Pháp sẽ phải nhờ cậy vào Remy hay Gomis, những tên tuổi chưa thực sự mang lại niềm tin, trên hàng công. Không chỉ vậy, sự vắng mặt của “ngòi nổ” Ribery cũng khiến đội chủ nhà gặp khó khăn trong triển khai tấn công bởi dù đang bị phân tâm về vụ scandal gái gọi nhưng tiền vệ của Bayern Munich này vẫn là niềm cảm hứng cho lối chơi của đội bóng xứ Gaulois.

 

Không chỉ sứt mẻ ở hàng công, tuyến dưới tuyển Pháp cũng chịu ảnh hưởng nặng nề từ chấn thương của những Mexes, Sagna hay Diaby. Cặp trung vệ Rami, Kaboul vẫn còn non nớt kinh nghiệm thi đấu quốc tế trong khi bên cánh phải, hậu vệ của Lille Debuchy là cái tên còn quá mới mẻ.

 

Về cục diện bảng D, nếu giành chiến thắng trước Albania, Pháp sẽ tiếp tục giữ vững ngôi đầu trong khi Bosnia cũng gần như chắc chắn duy trì cách biệt 1 điểm khi chỉ phải gặp “nhược tiểu” Luxembourg. Nếu không có gì quá bất ngờ, ngôi đầu sẽ được quyết định ở cuộc chạm trán trực tiếp giữa Pháp và Bosnia vào ngày 11/10 tới đây.

 

Pháp - Albania: Giữa muôn trùng gian khó - 2
Albania (áo đỏ) liệu có thể làm nên bất ngờ trước Les Bleus?



Nhưng đó là câu chuyện của… tương lai, còn mục tiêu trong đêm nay của thày trò Laurent Blanc là không được mất điểm trước Albania để tối thiểu cũng sẽ giữ được vị trí nhì bảng (do đang hơn đội thứ ba Romania 5 điểm).

 

Quyền tự quyết đang thuộc về người Pháp nhưng với điều kiện, Blanc và các học trò phải thể hiện được bản lĩnh trong giai đoạn khó khăn này. Ngược lại, họ sẽ chỉ còn biết tự trách mình!

 

Đội hình dự kiến:

 

Pháp: Lloris - Debuchy, Rami, Kaboul, Evra - Nasri, Cabaye, Mvila, Malouda - Remy, Gomis.

 

Albania: Ujkani - Vangjeli, Teli, Veliu, Lala - Skela, Duro, Bakaj, Bogbani - Salihi, Kapllani.
 

Bảng D VL Euro 2012

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

BT

BB

1

Pháp

17

8

5

2

1

11

3

2

Bosnia

16

8

5

1

2

11

7

3

Romania

12

8

3

3

2

10

6

4

Belarus

12

9

3

3

3

6

5

5

Albania

8

8

2

2

4

6

10

6

Luxembourg

4

9

1

1

7

3

16