Khởi tranh bóng đá nam Olympic Bắc Kinh:

Brazil khởi đầu “chật vật”, Italia gây ấn tượng mạnh

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) - Được đánh giá cao hơn hẳn và sở hữu những tên tuổi sáng giá nhưng các “vũ công Samba” gây thất vọng khi chỉ vượt qua Bỉ sít sao 1-0 trong ngày mở màn môn bóng đá nam Olympic Bắc Kinh. Ngược lại, Italia chứng tỏ sức mạnh bằng chiến thắng ròn rã 3-0 trước Hunduras.</P>

Bàn thắng duy nhất giúp Brazil tránh khỏi một trận hòa đáng xấu hổ trong khuôn khổ bảng C môn bóng đá nam tại Olympic Bắc Kinh được tiền vệ Hernanes ghi ở phút 79, sau một pha qua người kỹ thuật và dứt điểm bằng chân trái rất căng. Điều đáng chú ý là các học trò của HLV Dunga chỉ có được lợi thế nhỏ nhoi này sau khi đội Bỉ phải chơi thiếu người do hậu vệ đội trưởng Vincent Kompany bị truất quyền thi đấu trước đó ít phút.

 

Xuất quân với sơ đồ 4-3-1-2 quen thuộc, với bộ đôi của Milan Ronaldinho - Pato trên hàng công và “nhạc trưởng” Digeo hỗ trợ phía sau, Brazil tưởng như sẽ không gặp nhiều khó khăn để “hạ gục” Bỉ trong trận đấu mở màn chiến dịch “săn Vàng” Olympic, mục tiêu mà đội bóng xứ sở Samba đang khát khao chinh phục.

 

Không ngạc nhiên khi các cầu thủ Brazil nhanh chóng giành quyền kiểm soát bóng và lấn lướt đại diện lục địa già ngay khi nhập cuộc. Tuy nhiên, những pha phối hợp của đội bóng áo vàng vẫn chưa cho thấy sự kết dính cũng như độ sắc sảo cần thiết, đặc biệt là những đường kiến tạo thuận lợi cho hàng tiền đạo. Hơn nữa, trước lối chơi phòng thủ chặt chẽ và chịu khó đeo bám của các hậu vệ Bỉ, Ronaldinho lẫn Pato đều khá “khát” bóng, trong khi Diego chưa thật sự nổi bật ở vai trò “tiếp đạn”.

 

Brazil khởi đầu “chật vật”, Italia gây ấn tượng mạnh - 1

Pha lập công của Hernanes (trái) mang về chiến thắng sít sao cho Brazil
trong ngày đầu ra quân (AP)


Lối chơi đơn giản nhưng có tổ chức, thiên về thể lực của Bỉ không chỉ giúp họ thành công trong khâu phòng ngự ở 45 phút đầu tiên mà còn đôi lần khiến hàng thủ Brazil “thót tim” sau những pha dứt điểm của tiền đạo đang khoác áo Lille Kevin Miralles hay tiền vệ năng nổ Fellaini.

 

Brazil vẫn lấn lướt ở những phút đầu hiệp hai nhưng không tạo được nhiều cơ hội ăn bàn nguy hiểm, ngoại trừ tình huống Ronaldinho “làm xiếc” trước một hậu vệ Bỉ rồi chuyền vào rất đẹp nhưng Pato lại không thể dứt điểm chính xác trước cầu môn trống trải.

 

Chỉ đến khi thủ quân Kompany phải nhận thẻ vàng thứ hai rời sân và HLV Dunga tăng cường sức tấn công với việc tung Thiago Neves và Jo, ưu thế của Brazil mới được được cụ thể hóa bằng bàn thắng quan trọng của Hernanes. Dù sau đó, Bỉ chỉ còn chơi với 9 người khi Fellaini phải “nối gót” người đồng đội nhưng Brazil cũng không thể có thêm bàn thắng.

 

Đội hình thi đấu

Brazil: Renan - Rafinha, Alex Silva, Breno, Marcelo - Hernanes, Lucas, Anderson (Thiago Neves) - Diego (Ramires) - Ronaldinho, Pato (Jo).

 

Bỉ: Bailly - De Roover, Kompany, Vermaelen, Pocognoli - Fellaini, Vertonghen, Martens (De Smet), De Mul (Van den Borre) -Mirallas (Simaeys), Dembele.



Cũng ở bảng này, chiều nay, đội chủ nhà Olympic Trung Quốc đã thủ hòa 1-1 với đại diện châu Đại Dương New Zealand. Dù phải chịu tổn thất về người khi Old nhận thẻ đỏ rời sân ở phút 39 nhưng các cầu thủ New Zealand đã gây bất ngờ bằng bàn thắng vượt lên dẫn trước ở phút 53 nhờ công Brockie.

 

Nỗ lực ép sân liên tục trong những phút cuối trận của Trung Quốc cuối cùng cũng được đền đáp bằng bàn gỡ hòa 1-1 của Fangzhuo khi thời gian thi đấu chính thức chỉ còn 2 phút. Với tương quan này, gần như Brazil sẽ chắc chắn có một suất ở tứ kết, vé còn lại sẽ là cuộc đua giữa 3 đội Trung Quốc, New Zealand và Bỉ.

 

Brazil khởi đầu “chật vật”, Italia gây ấn tượng mạnh - 2

Giovinco ăn mừng pha lập công cho Italia


Khác hẳn hình ảnh khó nhọc của “vũ công Samba”, một ứng cử viên vô địch khác là Italia lại có chiến thắng mở màn đầy thuyết phục 3-0 trước Honduras trong khuôn khổ bảng D.

 

Trước đối thủ yếu hơn về nhiều mặt, các chàng trai của HLV Casiraghi hoàn toàn áp đảo từ đầu đến cuối và không mấy khó khăn ghi ba bàn thắng vào lưới đội bóng châu Mỹ. Bộ ba tấn công Rossi - Giovinco - Acquafresca chơi cực kỳ ăn ý và là tác giả của 3 bàn thắng cho Italia.

 

Phút 41, Giovinco, tài năng trẻ hứa hẹn nhất của bóng đá xứ sở mỳ ống hiện nay, khai thông thế bế tắc bằng một cú “nã pháo” từ cự ly 25m. Chỉ 3 phút sau, cách biệt đã được nhân đôi cho Italia nhờ công chân sút đang khoác áo Villarreal Rossi từ chấm 11m. Chiến thắng của đội bóng áo Thiên thanh được ấn định ngay ở phút 52, với pha sút penalty thành công thứ hai nhưng lần này là của Acquafresca.

 

Đội hình thi đấu

Honduras: Hernandez - Molina, Arzu, Caballero, Norales - Padilla (Alvarez 46'), Thomas, Claros (Sanchez 66'), Martinez - Rodas (Nunez 65'), Pavon

 

Italia: Viviano - De Silvestri, Bocchetti (Coda 72'), Criscito, De Ceglie - Montolivo, Cigarini, Nocerino - Rossi (Abate 59'), Giovinco (Marchisio 79') - Acquafresca


Ở một cặp đấu đáng chú ý khác, nhà ĐKVĐ Argentina đã vượt qua đối thủ khó chơi Bờ Biển Ngà với tỷ số sát nút 2-1 nhờ sự chói sáng của ngôi sao được chờ đợi nhất Lionel Messi. Tiền đạo của Barca chính là người mở tỷ số ở phút 43 và kiến tạo đường chuyền quyết định để Lautaro Acosta ấn định chiến thắng 2-1 khi trận đấu còn 4 phút nữa là kết thúc.

 

Brazil khởi đầu “chật vật”, Italia gây ấn tượng mạnh - 3

Messi "tả xung hữu đột" giữa vòng vây các hậu vệ Bờ Biển Ngà


Lối chơi mạnh mẽ và mang chất “hoang dã” Phi châu của Bờ Biển Ngà đã thực sự gây không ít khó khăn cho Argentina, nhất là khi Sekou Cisse đánh đầu chính xác gỡ hòa 1-1 cho “những chú Voi” ở phút 53. Thậm chí, Bờ Biển Ngà suýt chút nữa đã có thể vượt lên nếu cú sút của đội trưởng Gervinho ở phút 77 không đi chệch khung thành trong gang tấc.

 

Kết quả môn bóng đá nam chiều nay

Bảng A:

 

Australia 1-1 Serbia

Bờ Biển Ngà 1-2 Argentina

 

Bảng B:

 

Nhật Bản 0-1 Mỹ

Hà Lan 0-0 Nigeria

 

Bảng C:

 

Brazil 1-0 Bỉ

Trung Quốc 1-1 New Zealand

 

Bảng D:

Italia 3-0 Honduras

Hàn Quốc 1-1 Cameroon

 

MH