1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Zimbabwe: Voi chỉ nguy hiểm sau cá sấu

(Dân trí) - Hình ảnh những chú voi to lớn nhưng hiền lành có lẽ sẽ không được thừa nhận ở Zimbabwe. Mới đây, hai mẹ con là khách du lịch Anh đã bị voi giẫm chết trong một buổi đi săn ở miền tây Zimbabwe, và đây không phải là vụ voi gây chết người đầu tiên ở quốc gia này.

Theo Đại sứ quán Anh tại thủ đô Harare, chồng của người phụ nữ cũng đã bị thương nặng và hiện đang được điều trị tại bệnh viện.

 

Tai nạn xảy gia khi gia đình đang đi bộ trong một buổi đi săn tại công viên quốc gia Hwang, tỉnh Bulawayo vào hôm thứ 7 tuần trước. Tháp tùng họ là một hướng dẫn viên du lịch và một tay săn bắn chuyên nghiệp.

Các nhà chức trách cho biết, con voi đực khi đó rất hung hăng và đột nhiên lao vào nhóm người. Hướng dẫn viên đã nổ súng nhưng không trúng mục tiêu.

Cảnh sát tại tỉnh Bulawayo và các nhà chức trách động vật hoang dã đang điều tra trách nhiệm của hướng dẫn viên du lịch địa phương xem liệu anh ta có lơ đễnh trong lúc làm việc hay không. Văn phòng nước ngoài tại Zimbabwe đã từ chối cung cấp tên thật của các nạn nhân theo yêu cầu của gia đình họ.

Gavin Rennie, một quản lý của công viên Hwange nói: “Sự việc xảy ra rất nhanh. Họ đã đi cùng một hướng dẫn viên chuyên nghiệp và có kinh nghiệm. Anh ấy đã bắn một phát súng nhưng không còn thời gian cho phát súng thứ 2. Cả 2 mẹ con đã chết dưới chân của con voi trong khi những người khác cố gắng chạy thoát”.

Voi là động vật nguy hiểm thứ 2 tại Zimbabwe, sau cá sấu. Chỉ tính riêng trong năm 2005, 12 người đã thiệt mạng trong những tai nạn liên quan tới voi. Năm ngoái, Gianpaolo Tarabini, chồng của nhà thiết kế thời trang Italia danh tiếng Anna Molinari đã bị 2 con voi giết chết trong một lần đi săn bắn tại Zimbabwe.

Tháng 10/2006, một khách du lịch cũng đã thiệt mạng trong tuần trăng mật tại Kenya. Patrick Smith, 34 tuổi, chỉ vừa kết hôn được 1 tuần khi bị voi dẫm chết ngay trước mắt vợ.

H.B

Theo AP