1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Washington và sex: Từ quá khứ đến hiện tại

(Dân trí) - Từ lâu Washington được biết đến với các dự luật, dự thảo ngân sách, và với những quan chức làm công ăn lương vô cùng đĩnh đạc. Nhưng nhiều người lại nói, quyền lực tự bản thân nó đã mang tính dục. Đó là lý do vì sao thủ đô của nước Mỹ có một lịch sử dài các vụ xì-căng-đan sex.

Vụ xì-căng-đan mới nhất liên quan đến Randall Tobias, trợ lý ngoại trưởng Mỹ. Ngày 27/4 ông đã đột ngột từ chức sau khi tên của ông xuất hiện trong cuộc điều tra một đường dây gái gọi cao cấp.

Theo hãng tin ABC ông Tobias đã xác nhận từng gọi điện cho dịch vụ Pamela Martin và Associates để đưa khách tới nhà và mát xoa cho ông. Hơn nữa, gần đây ông Tobias còn tiết lộ có lần sử dụng một dịch vụ mại dâm liên quan các phụ nữ Trung Mỹ.

Tuy nhiên đây không phải là vụ “tai nạn” hiếm có ở Washington. Các vụ xì-căng-đan tình dục gắn với cả chiều dài lịch sử của thủ đô nước Mỹ.

Năm 1797: Alexander Hamilton, trợ lý thứ nhất Bộ trưởng tài chính, bị tống tiền nhiều năm do ông có quan hệ bí mật với một phụ nữ đã có chồng, Maria Reynolds. Kẻ tống tiền không phải ai khác chính là chồng của cô nhân tình, James Reyonlds. Hamilton cuối cùng còn để lộ những lá thư tình giữ ông và Maria. Câu chuyện tình cảm của họ bị báo chí phanh phui, mổ xẻ ầm ĩ. Tuy nhiên, sự nghiệp chính trị của Hamilton vẫn bình an vô sự.

 

Năm 1831: Bộ trưởng chiến tranh dưới thời Tổng thống Andrew Jackson, John Henry Eaton, vướng vào chuyện tình rắc rối với Margaret "Peggy" O'Neale. Câu chuyện của họ sau được gọi là Chuyện tình Petticoat (váy lót). O'Neal kết hôn cùng một thuỷ thủ, John B. Timberlake. Timberlake đã tự sát ngay sau khi biết bị vợ cắm sừng, mở đường cho cuộc kết hôn chính thức giữa O'Neale và Eaton.

 

Năm 1884: Trong cuộc bầu cử tổng thống năm 1884, ứng cử viên đảng Cộng hoà James G. Blaine đã làm bẽ mặt ứng cử viên đảng Dân chủ Grover Cleveland bằng khẩu hiệu: “Mẹ ơi, Cha con ở đâu? Đến Nhà Trắng ấy, Ha, Ha, Ha”. Lý do bởi người ta phát hiện ra rằng trước khi kết hôn Cleveland có con với một viên thư ký làm ở phòng lưu trữ.

 

Năm 1964: Tham mưu trưởng của Tổng thống Lyndon B. Johnson, Walter Jenkins, bị bắt vì đã quan hệ tình dục với một người đàn ông trong phòng vệ sinh của Hiệp hội thanh niên cơ đốc giáo. Một phóng viên làm việc cho tờ Washington Star còn phát hiện ra rằng năm 1959 Jenkins cũng bị bắt vì tội tương tự cũng ở chính nhà vệ sinh đó. Jenkin đã kết hôn và có 6 con. Vụ việc đã buộc ông phải từ chức ngay lập tức.

 

Năm 1974: Nghị sỹ đảng Cộng hoà Wilbur D. Mills, bị cảnh sát bắt tốc độ bắt quả tang đang “hú hí” cùng một diễn viên múa thoát y trên xe của ông. Ông Mills đã phải từ chức. Tuy nhiên, ông được ứng cử trở lại trong cuộc bầu cử năm đó.

 

Năm 1983: Uỷ ban dân tộc hạ viện phê bình hai thành viên của mình vì liên quan đến chuyện tình ái. Người thứ nhất là nghị sỹ đảng Cộng hoà Gerry Studds, nghị sỹ đồng tính đầu tiên bị phanh phui. Studds thú nhận đã có quan hệ tình cảm với một thanh niên 17 tuổi. Người thứ hai là nghị sỹ, cũng của đảng Cộng hoà, Daniel Crane. Ông này thú nhận có quan hệ tình cảm với một cô gái cũng ở độ tuổi 17. Khi đó, mối quan hệ của hai nghị sỹ trên không vi phạm pháp luật. Nhưng Hạ viện vẫn bỏ phiếu phê bình. Studds tiếp tục ở lại Hạ viện cho đến năm 1997, còn Crane thất bại trong cuộc bầu cử sau đó, và phải rời bỏ chính trường.

 

Năm 1991: Clarence Thomas, một ứng cử viên thẩm phán của Toà án tối cao bị giảng viên luật Anita Hill tố cáo có hành vi quấy rối tình dục. Khi đó, để được đề cử, ông liên tục phải ra điều trần trước thượng viện. Thomas về sau miêu tả vụ việc là “vụ hành hình đối với những người da đen hỗn xược thời công nghệ cao”. Cuối cùng, thượng viện đã thông qua, bỏ phiếu cho Thomas là đồng thẩm phán toà án tối cao.

 

Năm 1998: Vụ xì-căng-đan tình ái Monica Lewinsky “phát nổ”. Các cuộc trò chuyện giữa  Lewinsky và nhân viên trong Lầu Năm Goc, Linda Tripp, đã bị ghi âm. Và nó đã phanh phui chi tiết mối quan hệ tình ái giữa cô thực tập sinh này với ông chủ Nhà Trắng Bill Clinton. Tin tức về mối quan hệ ngoài hôn nhân và kết quả cuộc điều tra do Kenneth Starr thực hiện cuối cùng đã đưa Tổng thống Clinton ra trước “vành móng ngựa” của Hạ viện Mỹ. Tại Thượng viện Tổng thống Bill Clinton đã bị buộc tội nói dối và gây cản trở quá trình điều tra.

 

Năm 1998: Nghị sỹ đảng Cộng hoà Bob Livingston đã phải từ chức làm người phát ngôn của Thượng và Hạ viên, sau khi tạp chí Hustler doạ sẽ xuất bản một bài báo kể chi tiết mối quan hệ bất chính của các nghị sỹ đảng Cộng hoà, trong đó có cả nghị sỹ đã có gia đình như Livingston. Vụ xì-căng-đan Livingston diễn ra đúng vào thời điểm vụ xì-căng-đan tình ái Lewinsky đang ở cao trào. Chính Livingston cũng là một trong số nhiều nghị sỹ Cộng hoà đòi ông Clinton phải từ chức.

 

Năm 1998: Một nghiên cứu về DNA phát hiện ra rằng có mối liên hệ DNA giữa con cháu của Sally Hemmings, người hầu của Tổng thống Thomas Jefferson và gia đình Jefferson. Tuy nhiên nghiên cứu không kết luận một cách đích xác rằng chính Thomas Jefferson là tổ tiên của họ. Trước đó, ngay trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên đã có lời đồn Jefferson có con với Hemmings.

 

Năm 2001: Nghị sỹ cộng hoà Gary Condit, trở thành tâm điểm của một vụ xì-căng-đan chính trị sau khi bác sỹ nội trú của Nhà tù liên bang, Chandra Levy, biến mất. Cảnh sát liền tiến hành điều tra và phát hiện Condit có quan hệ tình cảm với Levy. Và cảnh sát cho rằng có thể mối quan hệ này đã khiến Levy bị giết. Tháng 5/2002, một người đàn ông dắt chó đi dạo đã phát hiện ra thi thể của Levy ở một khu vực ít người qua lại tại Công viên Rock Creek, thuộc Washington, D.C. Giám định pháp y tuyên bố Levy đã bị sát hại. Cho đến nay, vụ việc vẫn chưa kết thúc. Condit bị thua trong cuộc bầu cử năm 2002 và rời Thượng viện khi hết nhiệm kỳ vào năm 2003.

 

Năm 2003: Luật sư của gia đình thượng nghị sỹ Strom Thurmond khẳng định ông Thurmond có con với một người giúp việc nhỏ tuổi gốc Phi khi ông mới 22 tuổi. Người đó là Carrie Butler, lúc đó 16 tuổi. 6 tháng sau khi Thurmond chết, Essie Mae Washington-Williams, một giáo viên 78 tuổi đã về hưu, tiết lộ vị cựu thượng nghị sỹ là cha bà. Thurmond từng chạy đua vào Nhà Trắng năm 1948 và là người phản đối kịch liệt sự phân biệt giới và chương trình nhân quyền của đảng Dân chủ.

 

Năm 2004: Câu chuyện của nhân viên Đồi Capital Hill Jessica Cutler bị phơi bày khi blogger Wonkette tình cờ tìm thấy nhật ký trên mạng của cô. Chuyện tình của Cutler liên quan đến thượng nghị sỹ cấp cao và các nhân viên liên bang. Một trong số họ còn trả cô $400 cho một cuộc “vui vẻ” vào giờ ăn trưa. Sau đó mọi người gọi Cutler là Washingtonienne. Ngay lập tức, cô bị sa thải khỏi văn phòng của thượng nghị sỹ Mike DeWine, vì “sử dụng máy tính của thượng viện khi không được phép”. Sau đó Cutler đã viết một cuốn sách kể lại những trải nghiệm của mình.

 

Năm 2006: Nghị sỹ đảng Cộng hoà Mark Foley buộc phải từ chức sau khi ABC News tung ra một loạt các tin nhắn mà ông đã gửi cho một thanh niên vẫn còn ở tuổi vị thành niên. Trong các tin nhắn, Foley liên tục gợi đến các hành động tình dục và các phần của cơ thể. Hiện ông vẫn đang bị điều tra.

 

Năm 2007: Trợ lý ngoại trưởng Randall L. Tobias trở thành quan chức của Washington D.C. đầu tiên từ chức vì có liên quan đến dịch vụ gái gọi Jeane Palfrey. Người phụ nữ có tên gọi “D.C. Madam” cũng đang phải đối mặt với các tội danh của toà. “Mụ Tú Bà” này cho biết sẽ gọi Tobias và một danh sách các khách hàng cấp cao khác đến làm chứng trong phiên toà của mình.

 

Trang Thu

Theo ABC