1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Vụ du khách Trung Quốc bị bắt cóc ở Malaysia: Đòi 11,2 triệu USD

(Dân trí) - Giới chức Malaysia hôm nay (10/4) cho biết, những kẻ tiến hành vụ bắt cóc một nữ du khách Trung Quốc tại một khu du lịch cách đây một tuần đã ra yêu sách đòi khoản tiền chuộc 11,2 triệu USD mới thả con tin.

Một bức ảnh cũ của Gao Huayun chụp năm 2012
Một bức ảnh cũ của Gao Huayun chụp năm 2012

Thông tin được Bộ trưởng nội vụ Malaysia Ahmad Zahid Hamidi khẳng định với báo giới. Theo đó họ đã nhận được yêu cầu trả tiền chuộc từ những kẻ bắt cóc, với số tiền tương đương 11,2 triệu USD.

Gao Huayun, 29 tuổi, đến từ Thượng Hải, mới có mặt tại khu nghỉ dưỡng tại bang Sabah được khoảng một ngày thì bị những kẻ không rõ danh tính mang theo súng bắt lên một chiếc thuyền, cùng với một nhân viên người Philippines có tên Marcy Dayawan, 40 tuổi, của khu nghỉ dưỡng Singamata Reef Resort.

“Gia đình của Gao đã chỉ định một ai đó đàm phán để cô ấy được trả tự do an toàn”, ông Zahid cho biết. “Chúng tôi hy vọng vụ việc này có thể được giải quyết sớm nhất có thể. Chúng tôi đã điều một đội cảnh sát và các nhà đàm phán tới thương thảo thông qua người được gọi là trung gian để đàm phán giảm mức tiền chuộc”.

Đến nay vẫn chưa có khoản tiền chuộc nào được đưa ra đối với công nhân người Philippines, ông Zahid cho biết thêm.

Hồi cuối tuần qua, giới chức Malaysia cho biết gia đình Gao đã nhận được điện thoại từ những kẻ bắt cóc cô. Tuy nhiên một người phát ngôn của lãnh sự Trung Quốc tại Kuching lại khẳng định vẫn chưa nhận được thông báo của cảnh sát về yêu sách tiền chuộc của những kẻ bắt cóc.

3 nam giới mang theo súng trường tự động M14 đã bắt lấy Dayawan tại phòng của người này, sau khi chúng đã bắt được Gao và đang trên đường xuống thuyền. Gao đã hét lên bằng tiếng Anh rằng “tôi không muốn đi”, một nguồn tin cảnh sát xác nhận.

Tham gia vụ bắt cóc còn ít nhất 4 kẻ khác đợi sẵn dưới thuyền. Tất cả rời đi trong vòng vài phút và không có tiếng súng nào vang lên, các nhân chứng khẳng định.

Những kẻ bắt cóc được tin là có liên hệ với một lãnh đạo của nhóm khủng bố Abu Sayyaf tại Philippines.

Gao đến du lịch Malaysia cùng với một người bạn. Người này đã rời khu nghỉ dưỡng trên vào sáng sớm qua. Cha mẹ Gao cho biết, chỉ một ngày trước khi bị bắt, con gái họ đã nhận được thông báo trúng tuyến một chương trình MBA tại Anh.

Vụ việc có khả năng làm phức tạp thêm mối quan hệ giữa Trung Quốc và Malaysia, vốn đã căng thẳng sau vụ chuyến bay MH370 biến mất hôm 8/3, mang theo 154 người Trung Quốc trên khoang.

Thủ tướng Malaysia Najib Razak khẳng định vụ tấn công có thể nhằm mục đích phá hoại hơn nữa quan hệ Malaysia - Trung Quốc.

“Ưu tiên của chúng tôi là đảm bảo an toàn cho con tin”, ông Razak tuyên bố.

Thanh Tùng
Theo SCMP