1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tù nhân Mỹ lần đầu kể về 735 ngày tù khổ sai ở Triều Tiên

Đài CNN hôm 2-5 thực hiện cuộc phỏng vấn độc quyền ông Kenneth Bae, tù nhân Mỹ từng chịu án khổ sai tại CHDCND Triều Tiên.

Năm 2013, ông Bae bị chính phủ Triều Tiên kết án 15 năm tù khổ sai vì “những hành vi thù địch” không xác định. Tù nhân này đã trải qua 735 ngày vất vả, cực nhọc trước khi được Bình Nhưỡng phóng thích sau đề nghị của Washington.

Trong cuộc phỏng vấn với đài CNN, Bae kể lại quãng thời gian hơn 2 năm ông phải xúc than và kéo đá: “Tôi bắt đầu công việc lúc 8 giờ sáng và kết thúc lúc 18 giờ chiều. Vào ban đêm, tôi phải ra đồng kéo đá và xúc than”.

Một công tố viên Triều Tiên hay nói với Bae: “Không ai nhớ đến ông nữa đâu. Người dân và chính phủ của ông cũng không nhắc tới. Ông sẽ ở lại đây 15 năm và khi trở về nhà, ông đã bước sang tuổi 60”. Những câu nói khiến người đàn ông trăn trở, cứa thêm vào nỗi đau thể xác hằng ngày phải chịu đựng.

Ông Bae tại một trại lao động ở Triều Tiên tháng 7-2013. Ảnh: KOREA JOONGANG DAILY
Ông Bae tại một trại lao động ở Triều Tiên tháng 7-2013. Ảnh: KOREA JOONGANG DAILY

Khi mới chấp hành án tù khoảng 1 năm, ông Bae cho biết mình thường khó ngủ vào ban đêm. Hai tay thì tê và ngứa ran bởi làm việc không có đồ bảo hộ. Thời gian bị giam cầm, ông sút 27 kg.

Mặc dù vậy, Bae vẫn không nguôi hy vọng. Là một con chiên ngoan đạo, ông luôn tin vào sự hiện diện của Thiên Chúa. Ông nói rằng niềm tin này giúp ông vượt qua những cơn đau thể chất và tinh thần. “Tôi ước một ngày nào đó có thể trở về nhà để ăn mừng với bạn bè, gia đình – những người luôn cầu nguyện cho tôi sớm được tự do. Và tôi biết rằng chính phủ Mỹ sẽ làm mọi thứ để đưa tôi trở về quê hương” – Bae nói.

Mong muốn của ông đã thành hiện thực khi vào tháng 11-2014, một quan chức cấp cao Washington mang lá thư của Tổng thống Barack Obama đến Bình Nhưỡng. Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sau khi xem thư đã ra lệnh phóng thích tù nhân.

Năm 2005, ông Bae – công dân Mỹ sinh tại Hàn Quốc - chuyển tới Trung Quốc và thành lập công ty chuyên về các tour du lịch đến Triều Tiên. Tháng 12-2012, khi ông đang dẫn đầu một đoàn du khách thì bị chính quyền Bình Nhưỡng bắt. Ông bị kết án tháng 4-2013 về tội “có hành vi thù địch”.

Trong một tuyên bố hồi tháng 3, Bae tiết lộ ông đã “sai lầm khi mang một ổ đĩa cứng chứa tài liệu chống Triều Tiên” song chi tiết vụ việc được Bình Nhưỡng và Washington giữ kín.

Đây là công dân Mỹ bị giam cầm lâu nhất tại Triều Tiên kể từ cuộc chiến tranh Triều Tiên 1950-1953.

Theo P.Nghĩa/ CNN

Người Lao động