1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trưởng họa sỹ của Charlie Hebdo bị chỉ trích "đẩy đồng nghiệp đến chỗ chết"

(Dân trí) - Một trong các thành viên sáng lập của tạp chí Charlie Hebdo đã đổ lỗi cho trưởng họa sỹ Stephane Charbonnier rằng chính ông đã đẩy các đồng nghiệp của mình vào chỗ chết khi nhiều lần đăng tải những bức tranh biếm hoạ đầy khiêu khích về đạo Hồi.

Stephane Charbonnier (bút danh Charb) là 

Stephane Charbonnier (bút danh Charb) là trưởng họa sỹ của Charlie Hebdo. (Ánh: Daily Mail)

Ngày 14/1, Henri Roussel, 80 tuổi, người từng góp cổ phần để tòa báo Charlie Hebdo xuất bản số báo đầu tiên năm 1970, khẳng định trên tờ báo Nouvel Obs: “Tôi thực sự phản đối họa sỹ Charb.”

Charb là bút danh của Stephane Charbonnier, trưởng họa sỹ của Charlie Hebdo, đồng thời là một cây bút biếm họa có tiếng ở Pháp. Ông là một trong số 12 người thiệt mạng trong vụ thảm sát tòa báo Charlie Hebdo ở Paris tuần trước.

Charb từng nhiều lần đăng những bức tranh biếm họa về nhà tiên tri Hồi giáo Mohammed. Ông đã nhiều lần bị dọa giết và phải thuê vệ sỹ riêng. Tuy nhiên, ông từng tuyên bố rằng “thà chết đứng còn hơn sống quỳ” và sẽ không lùi bước trước vũ lực.

Ông Roussel ngày 14/1 đã viết về Charb trên báo Nouvel Obs rằng Charb là “một người đàn ông tuyệt vời” nhưng lại là “kẻ ngoan cố và bướng bỉnh”.

Ông Roussel bày tỏ: "Tôi không hiểu điều gì khiến ông ấy mạo hiểm đẩy cả đội vào chỗ chết chỉ để vẽ những bức tranh đầy khiêu khích ấy". Ông chỉ trích rằng sau khi Charb vẽ nhà tiên tri Mohammed trên trang bìa tạp chí cuối năm 2011, văn phòng Charlie Hebdo đã bị những kẻ phá hoại ném bom cháy.

Roussel cũng lên tiếng phản đối hành động đăng tranh nhà tiên tri Hồi giáo một lần nữa trên tờ Charlie Hebdo vào tháng 9/ 2012.

Phản ứng trước những lời chỉ trích này, Richard Malka, luật sư của Charlie Hebdo trong suốt 22 năm qua đã gửi những thông điệp đầy giận dữ đến tờ Nouvel Obs rằng: “Charb thậm chí còn chưa được chôn cất, Obs không có việc gì tốt hơn để làm ngoài việc đăng tải một bài bút chiến độc ác về ông ấy hay sao”.

Tuy nhiên, đại diện của tòa soạn Nouvel Obs phản hồi rằng họ đăng tải bài viết trên vì quyền tự do ngôn luận. Hơn nữa, Roussel lại là một trong những “công thần” của tòa báo Charlie Hebdo, lời nói của ông ấy mang những ý nghĩa nhất định.

Sau vụ xả súng đẫm máu vào tòa báo Charlie Hebdo, phần lớn người dân Pháp và thế giới đều lên tiếng ủng hộ các biên tập viên của tòa báo này, trong đó có trưởng họa sỹ Stephane Charbonnier (Charb). Đây là sự chỉ trích đầu tiên không đến từ các tổ chức Hồi giáo dành cho Charb vì đã đăng tải các tranh biếm họa vẽ nhà tiên tri Mohammed.

Thoa Phạm
Theo Telegraph