1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trưởng công tố xinh đẹp của Crimea tiết lộ chuyện bị dọa giết

(Dân trí) - Trưởng công tố của Cộng hòa Crimea thuộc Nga cho hay các quan chức thực thi luật pháp của Ukraine đã đe dọa bỏ tù và thậm chí giết cô vì nắm giữ vị trí này, nhưng điều đó không khiến cô lo sợ.

Trưởng công tố Crimea Natalya Poklonskaya (Ảnh:

Trưởng công tố Crimea Natalya Poklonskaya (Ảnh: RT)
 
“Các quan chức văn phòng tổng công tố Ukraine đã gọi cho tôi và đe dọa, nói rằng họ có thể tống tôi vào tù, rằng sẽ giết tôi, sẽ xé xác tôi thành từng mảnh”, Natalya Poklonskaya cho biết trong cuộc phỏng vấn với hãng tin Tass nhân đánh dấu tròn 1 năm cô nhận nhiệm vụ.

Cơ quan lập pháp tối cao của Cộng hòa Crimea đã bổ nhiệm cô Poklonskaya làm trưởng công tố vào ngày 11/3/2014.

“Họ nói thẳng và không úp mở rằng nếu tôi từ bỏ văn phòng công tố Crimea ngay tức thì, họ sẽ coi đó là một quyết định tự nguyện nhằm ngăn chặn các hành động tội phạm. Họ còn nói một chiếc xe tải chở một đội quân đang trên đường tới bắt tôi và họ có thể ném tôi vào tù”.

“Tôi đáp lại rằng nhà ngồi tù còn hơn làm việc cho những kẻ phát xít”, nữ công tố viên xinh đẹp nói.

Trong cuộc phỏng vấn, Poklonskaya cũng tiết lộ về các chi tiết không được công bố trước đó về việc bổ nhiệm cô vào vị trí trưởng công tố.

Poklonskaya cho hay cô đã nhận được đề nghị từ Thủ tướng Crimea khi đó là Sergey Aksyonov, người mới biết cô được vài ngày. Ban đầu, cơ quan lập pháp Crimea đã phê chuẩn một người khác cho vị trí trưởng công tố, nhưng người đàn ông đó lại từ chối đề nghị ở phút chót.

Khi ông Aksyonov nói rằng Poklonskaya cần đảm nhiệm vị trí trưởng công tố tại Crimea, cô nói cô có thể làm bất kỳ điều gì mà người dân cần ở cô.

“Tôi không sợ gì cả. Khi chuẩn bị nhận trọng trách to lớn, tôi đã quyết gạt bỏ mọi sự sợ hãi. Tôi muốn hoàn thành công việc và chỉ cảm thấy sợ hãi về sau. Chúng tôi cần nỗ lực để động viên mọi người và cho họ thấy rằng chúng ta đang ủng hộ lý do chính đáng”, Poklonskaya nói.

Nữ nhân viên hành pháp 33 tuổi đã được bổ nhiệm làm quyền trưởng văn phòng công tố Crimea đúng vào thời điểm cơ quan này được thành lập theo yêu cầu của Tổng công tố Nga Yury Chaika. Poklonskaya nhậm chức tháng 5/2014.

Video về cuộc họp báo đầu tiên của Poklonskaya trên cương vị mới đã gây sốt trên mạng internet, thu hút hàng triệu người xem, nhờ vẻ đẹp của cô. Ngay sau đó, Poklonskaya trở thành một thần tượng trên mạng interntet, đặc biệt tại Nhật Bản, nơi những người ủng hộ đã gọi cô bằng biệt danh “Prosecutie”.

Tuy nhiên, Poklonskaya cho biết cô không vui mừng với sự chú ý đó.

“Tôi là một luật sư, không phải một Pokemon hay thứ gì đó”, Poklonskaya nói về sự nổi tiếng trên mạng.

Hồi tháng 12 năm ngoái, báo chí Nga đưa tin rằng dân quân Crimea đã phá vỡ một âm mưu nhằm vào Poklonskaya và các thành viên khác trong văn phòng của cô.

“Vài tháng trước, các thành viên của chúng tôi đã tìm thấy một túi chất nổ tại văn phòng công tố Crimea và vào tháng 11 là một chiếc phong bì chứa vật liệu nổ, được gửi qua đường bưu điện và gửi tới công tố viên”, Sergey Turchanenko, chỉ huy lực lượng Dân quân nhân dân, cho biết với tờ Rossiyskaya Gazeta khi đó.

An Bình
Theo RT