1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung tâm tuyển tân binh Iraq bị đánh bom, 25 người chết

Cảnh sát Iraq cho biết, hôm qua, một kẻ ôm bom tự sát đã làm nổ tung mình giữa một nhóm tân binh ở thị trấn Rabia, bắc Iraq, giết chết 25 người và làm bị thương 35 người khác.

Thủ phạm vụ tấn công là "một thanh niên to béo, mang túi trên tay và bước về phía chúng tôi", theo Rashid Hamed, một nhân chứng tình nguyện tham gia quân đội với lý do "tôi chẳng có nghề ngỗng gì và rất muốn kiếm tiền".

 

"Tôi đang đứng trong khoảng sân giữa trung tâm tuyển tân binh cùng với 4 người bạn thì nghe thấy một tiếng nổ vang dội", Raduane Muayyad, người may mắn sống sót, kể lại.

 

Hãng tin AP cho biết, những nạn nhân bị thương nặng đã được đưa tới bệnh viện ở Mosul. "Tôi chẳng nhớ gì cả. Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang ở trong bệnh viện", Hamed, một nạn nhân bị thương, nói.

 

Cuộc tấn công ở Rabia là vụ bạo lực mới nhất nhằm vào cảnh sát và tân binh Iraq. Rabia nằm ở phía bắc Iraq, cách thành phố Mosul 80km về phía tây bắc và gần kề biên giới Iraq - Syria.

 

Theo một thông báo đăng trên Internet nhân danh Tổ chức al-Qaida ở Iraq, nhóm chiến binh của trùm khủng bố Abu Musab al-Zarqawi tuyên bố đã thực hiện vụ tấn ở Rabiah. "Một trong những con hổ dũng mãnh của lữ đoàn tử vì đạo Al-Qaida ở Iraq đã thực hiện nhiệm vụ anh hùng sau khi anh quấn quanh người thiết bị nổ và tiến vào giữa bọn phản đạo", trích thông báo trên.

 

Hiện nay, Mỹ đang nỗ lực xây dựng lực lượng an ninh và cảnh sát Iraq để đảm đương trách nhiệm đảm bảo an ninh và truy diệt lực lượng chống đối trên toàn quốc gia Vùng Vịnh. Các quan chức Mỹ cho biết, ước tính mỗi tháng có khoảng 1.000-1.400 thanh niên Iraq đăng ký nhập ngũ mặc dù tân binh là mục tiêu bị tấn công thường xuyên.

 

Theo Thanh Hảo

Vietnamnet/BBC, AP