1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc bắt 3 nghi phạm tấn công khủng bố nhà ga xe lửa

(Dân trí) - Cảnh sát Trung Quốc đã bắt giữ được 3 nghi phạm tham gia vụ chém giết dã man tại một nhà ga xe lửa ở thành phố Côn Minh hôm thứ Bảy, khiến 29 người chết và 143 người bị thương, truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin.

“3 nghi phạm liên quan đến vụ tấn công khủng bố tại thành phố Côn Minh đã bị bắt”, hãng thông tấn Tân Hoa Xã khẳng định, dẫn thông báo của Bộ công an Trung Quốc.

An ninh tại Côn Minh đang được thắt chặt sau vụ khủng bố ngày 1/3
An ninh tại Côn Minh đang được thắt chặt sau vụ khủng bố ngày 1/3

Tổng cộng có 8 thành viên của một “băng đảng khủng bố” đã thực hiện vụ chém giết hàng loạt tối ngày thứ Bảy, thông báo cho biết thêm.

4 trong số những kẻ này đã bị cảnh sát bắn chết tại hiện trường, một phụ nữ bị thương bị bắt giữ tại hiện trường. Kẻ cầm đầu nhóm này được xác định là Abdurehim Kurban.

Giới chức Trung Quốc cáo buộc các phần tử ly khai đến từ khu vực Tân Cương – nơi có nhiều người thiểu số Duy Ngô Nhĩ sinh sống – đứng đằng sau vụ việc được miêu tả là hành vi khủng bố, trong đó truyền thông nhà nước Trung Quốc gọi đây là vụ “11/9 của Trung Quốc”.

Sau vụ tấn công gây chấn động, an ninh tại Côn Minh trong ngày hôm nay tiếp tục được thắt chặt. Bộ trưởng công an Trung Quốc Meng Jianzhu tuyên bố sẽ “thực hiện mọi nỗ lực” để “trừng trị nghiêm khắc những kẻ khủng bố”.

Ông Meng lên án vụ việc là hành động “tấn công tàn độc những nạn nhân vô tội, không có khả năng phòng vệ được thực hiện bởi những kẻ khủng bố bạo lực”.

“Chúng chém bất kỳ ai chúng thấy”

Trong khi đó các nạn nhân còn may mắn sống sót sau vụ tấn công tiếp tục chia sẻ lại những khoảnh khẳng kinh hoàng, khi họ đối mặt với những tên giết người máu lạnh.

Các nạn nhân được cấp cứu ngay trên sàn
Các nạn nhân được cấp cứu ngay trên sàn

Khi Shi Chenglin, một cậu học sinh phổ thông 18 tuổi bò lên một chiếc xe buýt chật cứng với một vết thương ở dưới bả vai, cậu biết rằng người đàn ông nằm dưới chân mình đang hấp hối.

“Ông ấy trông khoảng ngoài 30. Đôi mắt ông ấy đờ đẫn, hơi thở nông và gấp gáp. Máu ở khắp nơi trên sàn”, Shi thuật lại.

Các nhân chứng khẳng định những kẻ tấn công đã sử dụng gươm có lưỡi cong và dao chặt thịt để tấn công vào bất kỳ ai tại nhà ga. Vụ chém giết điên loạn kéo dài khoảng 40 phút, còn đám đông chen lấn nhau tìm lối thoát, hoặc trốn trong bóng tối hay cùng la hét, than khóc.

Li Liangwu, một nông dân 45 tuổi đến từ tỉnh Hồ Bắc vừa cùng vợ tới Côn Minh hồi giữa tháng 2 để tìm người con trai bị mất tích hơn 1 năm nay.

Khoảng sau 9 giờ tối, ông Li và vợ --+mình, bà Zhao đang mua vé tàu thì bà Zhao nhìn thấy một nhóm người mặc toàn đồ đen bước đi một cách bình thản vào phòng bán vé. Bà không thể nhớ rõ nhóm này có bao nhiêu người.

“Chúng đi vào cùng nhau, và tản ra như thể muốn chặn các lối ra”, bà Zhao thuật lại trong lúc đang nằm viện. Sau đó những con dao được lôi ra.

Những người sống sót miêu tả thứ vũ khí này dài khoảng 30cm. Những kẻ tấn công không nói một lời trong khi chém và đâm bất kỳ ai chúng gặp. Những tiếng la hét bắt đầu vang lên, và bà Zhao cùng chồng mình chạy vào một cửa hàng tiện lợi trong nhà ga với hy vọng sẽ trốn và không bị nhìn thấy.

“Chúng chém bất kỳ ai chúng thấy. Nếu không thể giết người này chúng đuổi theo một người khác”.

Tối đó ông Li mặc một chiếc áo khoác to và không lâu sau bị những kẻ tấn công phát hiện trốn sau những kệ hàng. Ông bị chúng đâm vào vai phải.

Bên ngoài, những kẻ tấn công vẫn không ngừng truy đuổi. Wen Yunqian, một công nhân xây dựng 38 tuổi, người đã trốn sau một chiếc xe bán tải tại khu đỗ xe của nhà ga cho biết: “Âm thanh duy nhất vang lên đó là á, á! Mọi người đều la hét”.

Cạnh bên ông Wen trong bãi đậu xe tối tăm đó là bạn ông, Kang Zhongwen với chiếc quần đẫm máu. Cả hai cùng đến từ Trùng Khánh, và tối đó Wen vào nhà ga mua vé tàu trong khi ông Kang, 52 tuổi, trông hành lý ở cửa chính. Những kẻ khủng bố đã đâm Kang 2 nhát từ phía sau. Ông Kang bỏ chạy và không ngờ gặp lại bạn mình. Họ đã nằm vào thùng xe trước khi được đưa đi cấp cứu.

Trong lúc cảnh sát bao vây hiện trường và nổ súng vào những kẻ tấn công, mọi người nằm rạp xuống sàn để tránh đạn, một nhân chứng tên Zhang làm việc tại trung tâm du lịch Côn Minh cho biết. Hai kẻ tấn công mà Zhang tin là nữ đã vùng lên, và một trong số này có vẻ bị trúng đạn.

Đến khoảng 22 giờ, khi vòng vây của cảnh sát thắt chặt, cậu học sinh Shi mới lao người vào một chiếc xe buýt được cảnh sát dùng làm xe cứu thương. Vết thương của Shi sâu đến độ các bác sỹ phải gắn cho cậu một ống thở.

Trong khi đó bà Zhao cho biết nỗi sợ hãi chưa thôi ám ảnh mình. “Tất cả những gì tôi thấy là cảnh chém giết và những con dao”, bà nói. “Tại sao lại có kẻ làm việc đó? Làm sao người ta có thể tấn công những người bình thường? Chúng tôi đã làm gì cơ chứ?”

Thanh Tùng
Tổng hợp