1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Tổng thống Trump dọa bỏ họp báo tại Nhà Trắng vì bất mãn với truyền thông

(Dân trí) - Tổng thống Donald Trump ngày 12/5 tiếp tục lên tiếng chỉ trích truyền thông Mỹ và cảnh báo nguy cơ chấm dứt các cuộc họp báo thường kỳ tại Nhà Trắng, sau vụ lùm xùm liên quan đến việc đưa tin về quyết định sa thải Giám đốc Cục Điều tra Liên bang James Comey.

Tổng thống Donald Trump (Ảnh: Getty)
Tổng thống Donald Trump (Ảnh: Getty)

Trong cuộc phỏng vấn với kênh Fox News hôm qua 12/5, Tổng thống Donald Trump tiếp tục chỉ trích giới truyền thông như ông từng tuyên bố nhiều lần trước đây. “Nhờ có tôi họ mới đạt được tỷ suất người xem miễn phí, vậy mà họ đối xử không tốt với chúng tôi chút nào”, ông chủ Nhà Trắng cho biết.

Tổng thống Trump sau đó đề cập tới một kế hoạch mới mà ông dự kiến sẽ áp dụng với các phóng viên đưa tin tại Nhà Trắng. Ngoài ra, ông Trump cũng bày tỏ sự không hài lòng với chính văn phòng báo chí của ông tại Nhà Trắng sau một loạt các thông tin mâu thuẫn nhau trên truyền thông, liên quan tới quyết định sa thải Giám đốc Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) James Comey.

Tổng thống Trump cho rằng đội ngũ truyền thông tại Nhà Trắng đã không theo kịp ông vì ông đang “hành động quá nhanh”. Khi được người dẫn chương trình Jeanine Pirro hỏi về phương án để giải quyết vấn đề này, Tổng thống Trump đã đưa ra câu trả lời được cho là sẽ gây ra cú sốc lớn cho giới truyền thông.

“Chúng tôi sẽ không tổ chức họp báo nữa. Trừ khi tôi muốn tổ chức họp báo hai tuần một lần và tôi đích thân làm việc đó, còn không chúng tôi sẽ không họp báo nữa. Tôi nghĩ đó là một ý tưởng hay”, ông Trump cho biết.

Khi người dẫn chương trình nói rằng không thể chấm dứt các cuộc họp báo, vốn đang được tổ chức hàng ngày tại Nhà Trắng, ông Trump cho biết: “Chúng tôi sẽ làm theo một cách khác. Chúng tôi sẽ thay thế bằng cách chuyển (tới các phóng viên) một tờ giấy, trên đó cung cấp câu trả lời chính xác hoàn hảo và hay mỹ mãn”.

Theo tổng thống Mỹ, kế hoạch “gây sốc” trên có thể sẽ được thực thi trong vài tuần tới. “Tôi nói cho ông biết, họ (các phóng viên) sẽ rất bực mình. Bởi vì tỷ suất người xem của họ quá lớn, nên tôi không biết các hãng truyền thông sẽ phải xoay sở thế nào. Họ sắp bắt đầu phải khóc rồi”, ông Trump nói thêm.

Cũng trong cuộc phỏng vấn, Tổng thống Trump bày tỏ sự tức giận của ông về cách đối xử “thiếu công bằng” của truyền thông với đội ngũ báo chí của ông, những người thay mặt ông đưa ra các tuyên bố tại Nhà Trắng, trong những tuần qua. Tổng thống Trump cho rằng việc đòi hỏi những người đại diện cho ông đưa ra những câu trả lời hoàn toàn chính xác đối với các câu hỏi của phóng viên trong các cuộc họp báo là hoàn toàn bất khả thi.

“Không thể nào mà một người, hai người hoặc thậm chí ba người, những người phụ trách về báo chí (tại Nhà Trắng), có thể biết hết những gì tôi đang nghĩ hay tôi đang làm. Và nếu nói một cách công bằng với (Thư ký báo chí Nhà Trắng) Sean Spicer, với (Phó Thư ký báo chí Nhà Trắng) Sarah Huckabee Sanders, cũng như với bất kỳ ai phải đứng trên bục họp báo, họ không thể biết hết tất cả về tôi. Tôi là một tổng thống rất bận rộn”, ông Trump nói.

“Vậy nên, nếu họ (đội ngũ truyền thông Nhà Trắng) trả lời sai một chút, thì cũng không hẳn là họ cố tình như vậy. Sẽ rất bất công khi đánh giá một người đảm nhận công việc đó”, ông Trump nói thêm.

"Ông Trump đang đùa giỡn với sự tín nhiệm"

Người dẫn chương trình Chris Wallace (Ảnh: Fox)
Người dẫn chương trình Chris Wallace (Ảnh: Fox)

Trong bối cảnh mối quan hệ giữa Tổng thống Trump và truyền thông Mỹ đang nảy sinh nhiều vấn đề căng thẳng, ông Chris Wallace, người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng của Fox News, đã bày tỏ sự bất mãn về cách Thư ký báo chí Nhà Trắng Sean Spicer trả lời câu hỏi của phóng viên trong cuộc họp báo hôm 12/5.

Trước đó, Tổng thống Trump đã đăng đàn trên mạng xã hội Twiter để cảnh báo cựu Giám đốc FBI Comey nên biết “giữ mồm miệng” trước báo giới, sau khi ông này để lộ các thông tin về cuộc trò chuyện giữa hai người trong bữa tối cách lễ nhậm chức của ông Trump (20/1) 7 ngày. Thông tin này bị rò rỉ đúng vào thời điểm nhạy cảm khi ông Comey vừa bị ông Trump cách chức.

“James Comey nên hy vọng là không có đoạn ghi âm nào về cuộc trao đổi giữa chúng tôi trước khi ông ta bắt đầu rò rỉ thông tin cho báo chí”, Tổng thống Trump bình luận trên Twitter.

Trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng, phóng viên Jeff Mason đã đặt câu hỏi là liệu Tổng thống Trump có ghi âm lại cuộc trò chuyện giữa ông với ông Comey hay không. Trả lời câu hỏi này, ông Spicer nói: “Tổng thống không bình luận thêm về vấn đề này. Đây không phải là một lời đe dọa (của tổng thống), ông ấy chỉ nêu lên một sự thật. Bản thân bình luận (trên Twitter) đã nói lên tất cả rồi”.

Ông Wallace, người từng điều phối cuộc tranh luận cuối cùng giữa hai ứng viên tổng thống Mỹ Donald Trump và Hillary Clinton trong cuộc bầu cử năm 2016, cho biết ông cảm thấy bất ngờ tới mức “khó thở” với câu trả lời của ông Spicer. Theo ông Wallace, câu hỏi mà ông Spicer nhận được từ phóng viên là rất cụ thể và ông chỉ việc trả lời là có hay không. Nhưng thay vì đưa ra một câu trả lời thỏa đáng thì ông Spicer lại nói không bình luận gì thêm.

“Nhìn xem, đây có phải là cách ngài tổng thống đang đùa giỡn với báo chí không. Tại sao ông ấy làm như vậy? Tại sao ông ấy muốn làm giảm sự tín nhiệm, vốn dĩ được đánh giá qua những câu hỏi tại Nhà Trắng và những câu trả lời được đưa ra từ chính những người đứng trên bục (họp báo) đó. Đối với tôi, ông (Trump) đang chơi một trò chơi rất nguy hiểm với chính sự tín nhiệm của mình trên cương vị tổng thống Mỹ”, ông Wallace nhấn mạnh.

Thành Đạt

Theo Business Insider