1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tội phạm ra đầu thú vì “phải lòng” nhân viên điều tra

(Dân trí) - Một tên tội phạm tại vùng Astrakhan thuộc miền nam nước Nga đã ra đầu thú sau khi đem lòng yêu nhân viên điều tra của vụ án, hãng thông tấn chính thức của Nga đưa tin.

Vyacheslav Grigoryev, 32 tuổi, bị tình nghi giết Yury Kamagin, 31 tuổi, người bị mất tích hồi tháng 2 sau khi họ uống rượu cùng nhau. Thi thể của Kamagin sau đó được phát hiện trên một con sông.

 

Ban đầu, Grigoryev đã không thừa nhận tội danh. Cơ quan điều tra thì không có đủ bằng chứng để kết tội anh ta.

 

Regina Pak, 27 tuổi, người được giao nhiệm vụ điều tra vụ án, tin rằng chính Grigoryev là thủ phạm giết bạn nên đã đi thu thập thêm bằng chứng.

 

Tuy nhiên, 2 tháng sau đó, Grigoryev đã tới ủy ban điều tra, quỳ gối xuống và nói rằng anh ta đã trót đem lòng yêu Regina Pak.

 

Sau đó, Grigoryev đã nhận tội giết người và thuật lại toàn bộ chi tiết của vụ án cũng như chỉ cho cơ quan điều tra biết nơi anh ta vứt xác bạn. Grigoryev thừa nhận, anh ta đã giết bạn sau khi hai người cãi nhau.

 

Khai trước tòa, Grigoryev cho biết anh ta ra đầu thú để không làm ảnh hướng tới sự nghiệp của nữ nhân viên điều tra mà anh ta đem lòng yêu. Giờ thì Grigoryev phải đối mặt với 15 năm tù giam.

 

An Bình
Theo Ria Novosti