1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tìm thấy thư tuyệt mệnh của nghi phạm thảm sát ở Mỹ

Minh Phương

(Dân trí) - Cảnh sát Mỹ đã tìm thấy thư tuyệt mệnh của nghi phạm 2 vụ xả súng ở bang Maine tối 25/10. Trong khi đó, lực lượng an ninh vẫn chưa tìm ra dấu vết của y.

Tìm thấy thư tuyệt mệnh của nghi phạm thảm sát ở Mỹ - 1

Cảnh sát tuần tra tại Lisbon, bang Maine sau khi tìm thấy xe riêng của nghi phạm Robert Card bỏ lại đây (Ảnh: Getty).

Truyền thông Mỹ ngày 26/10 đưa tin, lực lượng hành pháp đã phát hiện một thư tuyệt mệnh tại nhà riêng của Robert Card, nghi phạm trong 2 vụ xả súng ở thành phố Lewiston, bang Maine.

Bức thư đề gửi cho con trai của Card, nhưng không đề cập đến động cơ xả súng. Nội dung của bức thư không được công bố.

Robert Card, 40 tuổi, một huấn luyện viên súng trường cho lực lượng dự bị của quân đội Mỹ, bị nghi thực hiện 2 vụ xả súng vào một quán bar và một trung tâm giải trí bowling ở Lewiston tối 25/10 theo giờ địa phương.

Vụ tấn công khiến 18 người thiệt mạng, hàng chục người bị thương. Con số cập nhật này thấp hơn thông tin đưa ra trước đó rằng 22 người thiệt mạng.

Nghi phạm sau đó đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Hàng trăm cảnh sát đã tham gia vào chiến dịch truy lùng nghi phạm.

Tìm thấy thư tuyệt mệnh của nghi phạm thảm sát ở Mỹ - 2

Hình ảnh nghi phạm xả súng qua camera an ninh (Ảnh: Twitter).

Xe riêng của Card được tìm thấy ở thị trấn Lisbon, gần Lewiston, song đến nay vẫn chưa phát hiện tung tích của y. Điều này khiến lo sợ bao trùm khắp các thành phố ở Maine. Giới chức địa phương khuyến cáo người dân ở Lewiston và Lisbon không rời khỏi nhà, trong khi các trường học tiếp tục đóng cửa.

Người nhà của Card cho biết, anh ta gặp các vấn đề về thần kinh trước khi vụ thảm sát xảy ra. Cụ thể, theo lời chị dâu Katie Card, khoảng 2 tháng trở lại đây, nghi phạm có ảo giác nghe thấy những giọng nói trong đầu.

"Cậu ấy nghe thấy những giọng nói mà cậu ấy chưa từng nghe thấy. Đầu óc Robert rối loạn. Cậu ấy cảm thấy bị xúc phạm bởi những lời đó và tin rằng ai đó sẽ bất ngờ hãm hại mình", Katie nói.

Theo NBC