1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tiết lộ video kẻ đánh bom liều chết khách sạn Jakarta

(Dân trí) - Camera an ninh ở một trong hai khách sạn sang trọng bị đánh bom ở Jakarta đã thu giữ được hình ảnh của kẻ đánh bom liều chết khi vụ nổ xảy ra. Những kẻ đánh bom đã vào nghỉ ở khách sạn từ 2 ngày trước trong một phòng hạng sang.

 
Đoạn video ngắn và mờ cho thấy một người đàn ông đội mũ kéo một chiếc túi có bánh xe dọc hành lang khách sạn Marriott về phía nhà hàng. Tiếp sau đó là ánh sáng lóe lên cùng với khói trắng, cho thấy vụ nổ đã xảy ra.
 
 
 

“Có một tiếng nổ lớn, kèm theo đó là chấn động kinh hoàng”, Ahmad Rochadi, một nhân viên an ninh tại khách sạn Marriott cho hay. Lúc đó anh đang kiểm tra xe cộ ở dưới tầng hầm. “Tôi vội chạy lên và thấy khói bốc ra từ hành lang”.

 

Alex Asmasubrata, một người đang chạy bộ gần đó, cho biết anh đã bước vào khách sạn Marriott trước khi các nhân viên cứu hộ đến và thấy “có các thi thể trên sàn, một trong số họ không có bụng. Thật kinh khủng”.

 

Vụ nổ xảy ra khi khách sạn Marriott đang đăng cai cuộc họp thường kỳ của công ty tư vấn CastleAsia, do một người Mỹ đứng đầu.

 

Người ta nghi ngờ nhóm chiến binh Hồi giáo Đông Nam Á Jemaah Islamiyah (JI) đã thực hiện vụ tấn công này. Và ngay trước vụ tấn công hôm qua một ngày, Viện chính sách chiến lược của Australia cảnh báo JI có thể thực hiện thêm các vụ tấn công mới.
 

Những kẻ đánh bom liều chết ở trong khách sạn Marriot từ 2 ngày trước

 

Tiết lộ video kẻ đánh bom liều chết khách sạn Jakarta - 1
Các nhân viên an ninh kiểm tra hiện trường vụ đánh bom ở khách sạn Marriott.
 
Hai ngày trước đó, những kẻ đánh bom liều chết đã đăng ký nghỉ ở khách sạn Marriot, ở phòng 1808 trên tầng 18. Chúng làm cách nào đó đưa được thuốc nổ qua mắt được các máy phát hiện kim loại và các nhân viên an ninh. Rồi sau đó chúng lắp ráp bom ở trong phòng. Cuối cùng chúng cho bom nổ ở khách sạn Marriot và Ritz-Carlton gần đó vào hôm thứ sáu. Tại phòng 1808 cảnh sát cũng tìm thấy bom chưa nổ.

 

“Chúng đã dùng phòng này là “căn cứ chỉ huy” kể từ ngày 15/7 và hôm nay chúng dự định sẽ ra khỏi khách sạn”, cảnh sát trưởng Bambang Hendarso Danuri cho hay. Tại khách sạn Marriot, một phòng “hạng sang” như phòng 1808, với các phòng tắm đá cẩm thạch cùng bàn ghế bọc vải nhung lông, có giá khoảng 200USD/đêm.

 

Các vụ nổ đã phá tan 4 năm không có tấn công khủng bố ở đất nước đông người Hồi giáo nhất thế giới. Nó cũng là lời thách thức với an ninh của các khách sạn sang trọng, nơi lui tới thường xuyên của người phương Tây, những người là mục tiêu chính của bọn khủng bố. Trong các vụ đánh bom, có ít nhất 8 người Mỹ bị thương. Một nhóm hơn chục giám đốc của các công ty Mỹ và các nước phương Tây khác đang tổ chức cuộc gặp thường kỳ vào thứ 6 gần nhà hàng của khách sạn. Và rất nhiều trong số họ là nạn nhân.
 

7 người nước ngoài thiệt mạng

 

Tờ Jakarta Post sáng nay, 18/7, dẫn lời một quan chức cảnh sát cho hay có 7 người nước ngoài nằm trong số những người thiệt mạng trong các vụ đánh bom ở hai khách sạn sang trọng Jakarta. Trong khi đó ngày hôm qua, cảnh sát cho biết 8 người đã thiệt mạng, giảm so với con số 9 người trước đó họ đưa ra. Ngoài ra hơn 60 người bị thương. Tuy nhiên, hôm nay số người thiệt mạng lại được họ thông báo tăng lên 9, gồm cả 2 kẻ đánh bom liều chết.

 

Trong khi đó Ngoại trưởng Australia sáng nay cho hay, ông đặc biệt lo ngại về số phận của 3 công dân nước mình mất tích sau vụ nổ khách sạn ở Jakarta. Gia đình một trong những người đàn ông mất tích đó cho biết thân nhân của họ nằm trong số 9 người thiệt mạng.

Phan Anh

Theo AP